Siêu mẫu Thu Hằng không bị người yêu ghen vì tin đồn

Nguyenduong Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Bạn trai người đẹp giải vàng Siêu mẫu 2002 hoàn toàn thông cảm với việc cô bị dư luận đồn đoán về tình cảm với ca sĩ Lê Hiếu và người mẫu Vĩnh Thụy.
Siêu mẫu Thu Hằng không bị người yêu ghen vì tin đồn
Thu Hằng gây ấn tượng bởi gương mặt trái xoan và nụ cười duyên.

- Điều gì khiến chị “im thin thít, lặn mất tăm” sau giải vàng Siêu mẫu 2002 rồi đột ngột trở lại sân khấu?

- Khi được giải, tôi đang học đầu năm lớp 12. Tôi xác định năm học lớp 12 rất nặng, nếu dùng giải thưởng làm bàn đạp tiến sâu vào giới showbiz, phải chấp nhận gián đoạn chuyện học hành. Vì thế tôi dành thời gian chuyên tâm ôn thi đại học. Một năm sau tôi đi diễn lại nhưng giải thưởng không còn “hot” nữa. Trong 4 cái tên giành ngôi vị cao nhất tại cuộc thi Siêu mẫu 2002, người ta sẽ nhớ Khánh Trình, Bình Minh, Hồ Ngọc Hà nhiều hơn là Thu Hằng. Với bước khởi đầu không thuận lợi bởi sự vơi bớt của hào quang, tôi thực sự nản và quyết định ngừng nghề người mẫu.

Năm 2004, tôi đi thi Hoa hậu Việt Nam 2004, lọt vào top 10 và đoạt giải Hình thể đẹp nhất. Đó là lần tôi rất tự tin nhưng giải thưởng giành được lại không đáp ứng những gì mọi người kỳ vọng. Tôi cho rằng mình không may mắn. Trước đó, trong cuộc thi siêu mẫu, tôi là lính mới, nhưng lại vượt lên cả những người tôi từng rất ngưỡng mộ như Xuân Lan, Bằng Lăng. Vì thế, tôi nghĩ, cuộc thi là một cuộc chơi mà ngoài khả năng bản thân, còn tùy vào thời vận của bạn. Sau giải thưởng này, tôi tiếp tục đến giảng đường như những sinh viên bình thường khác.

Năm 2008, tôi tốt nghiệp đại học, làm việc trong công ty gia đình. Hàng ngày ngồi máy tính, đọc tin tức của những người cùng trang lứa với mình, tôi thấy luyến tiếc giới showbiz. Máu nghề nghiệp trỗi dậy, sau vài tháng chiêm nghiệm, suy ngẫm, theo dõi, tôi quyết định quay lại với nghề người mẫu.

- Chị nghĩ gì về những cơ hội mình đã bỏ qua trong thời gian chuyên tâm cho việc học?

- Tôi không hối hận khi bỏ đi bàn đạp tốt. Quan niệm của tôi hơi cổ hủ: làm gì cũng phải có nền tảng vững chắc, cần được đào tạo cơ bản. Có thể với người khác, 4 năm học là hành động lãng phí vì bỏ qua cơ hội tiến xa trong giới showbiz, nhưng lại là khoảng thời gian quý giá với tôi khi bổ sung kiến thức cho mình. Thời gian này, tôi cũng nhận được nhiều lời mời tham gia đóng phim nhưng tôi kiên quyết từ chối vì sợ mình không thể đảm đương.

Hiện tại, tôi đã có thời gian để vùng vẫy với nghệ thuật, không chỉ làm người mẫu mà còn thử sức với lĩnh vực MC và diễn xuất trong phim Nghe trà. Đối với tôi, theo đuổi đam mê không bao giờ muộn. Nếu bạn thích nghề người mẫu thì khi 35 - 40 tuổi, bạn vẫn có thể làm nhưng là làm công việc khác, không nhất thiết phải mặc bikini trình diễn như một cô gái trẻ.

Hình thể đẹp khiến cô từng vượt mặt Hồ Ngọc Hà giành giải nhất Siêu mẫu khi mới 17 tuổi.

- Khi trở lại showbiz, tên chị xuất hiện trong các tin đồn tình cảm với Lê Hiếu và Vĩnh Thụy. Nhiều người cho rằng chị tạo rùm beng để được chú ý. Chị nói sao về điều này?

- Cũng coi như tôi có cơ hội để được một lần giải thích cho mình. Tôi và Lê Hiếu không phải mới biết nhau gần đây mà đã có mối quan hệ từ năm 2004. Lúc ấy, Hiếu mới vào Sài Gòn. Cơ duyên đưa qua đưa lại, tôi và Hiếu thành bạn bè. Bây giờ, khi đi diễn lại, tôi và Hiếu đi shopping, mua sắm quần áo hay café, bánh ngọt ở nơi dành cho giới nghệ thuật. Mọi người thấy chúng tôi đi chung nên nghĩ chúng tôi có gì đó với nhau.

Vĩnh Thụy thì đúng là không thể tránh được câu “tình ngay lý gian”. Tôi và Thụy cùng nhau xuất hiện tại nhiều chương trình, sự kiện. Thực ra, tôi coi Thụy như một người bạn, một người em trai. Với tôi, Thụy rất sâu sắc, tình cảm, biết quan tâm đến người khác. Mối quan hệ giữa tôi và Thụy khó để giải thích nhưng không phải theo kiểu trai gái. Những ai chơi với chúng tôi đều biết Thụy gọi tôi bằng “bố”, xưng “cháu”, thân mật như người trong một gia đình.

Tôi nghĩ, mình là người của công chúng, không thể trách những lời qua tiếng lại dù đó là thiện ý hay ác ý. Sự quay trở lại của tôi rất bình thường, không giật gân, ồn ào. Tôi xuất hiện để mọi người biết, tôi là một thành viên của showbiz chứ không phải là quảng bá, PR. Tôi cần một chỗ đứng chứ không cần là tâm điểm, không cần được đánh số trên sàn catwalk.

- Chỉ cần một chỗ đứng - điều này đồng nghĩa với việc chị không có chí tiến thủ hay không bị tiền thúc ép?

- Nếu nói chỉ cần một vị trí nghe hơi thiếu ý chí nhưng bản thân tôi là người biết sống, biết nhìn trên nhìn dưới, không bao giờ đánh giá mình quá cao so với những gì mình xứng đáng nhận được. Tất nhiên, tôi cũng chẳng dại xem mình quá thấp để phải nhún nhường ai. Tôi vẫn dặn mình cố gắng nhưng không đặt mục tiêu. Tôi làm để thỏa mãn đam mê nhiều hơn tìm kiếm địa vị và danh vọng. Quan trọng là sự nhìn nhận của khán giả với mình.

- Bạn trai chị nói sao về quyết định này của chị?

- Tôi là người rất may mắn bởi nhận được sự hậu thuẫn của mọi người trong hầu hết mọi việc. Bạn trai hay bố mẹ, thậm chí ông bà tham gia vào quyết định trở lại sân khấu của tôi với tư cách đóng góp chứ không áp đặt hay buộc tôi thay đổi.

Tất nhiên, con người không phải cỗ máy. Người yêu tôi đón nhận tin đồn về chuyện tình cảm của tôi với Vĩnh Thụy hay Lê Hiếu một cách không vui vẻ. Anh gọi điện cho tôi kiểu ngạc nhiên chứ không phải trách móc. Con người tôi dễ hiểu kiểu phổi bò. Chỉ cần tôi và bạn trai ngồi xuống, nói chuyện 15 phút là mọi chuyện êm thấm. Tất nhiên anh hơi băn khoăn nhưng cũng nói: “Anh hiểu rồi. Có điều bọn em đừng để tin đồn lặp đi lặp lại, ảnh hưởng tới hình ảnh của mình khiến dư luận cho rằng em cố tình PR chứ không còn là hiểu nhầm nữa”. Tôi cho rằng tôi đã làm tốt điều này.

Người đẹp 25 tuổi trong tạo hình một nữ thần.

- Điều gì giúp chị tạo được nền tảng niềm tin ở bạn trai mình?

- Cha mẹ sinh con, trời sinh tính. Ngay từ bé tôi đã rất nghiêm túc với bản thân mình, thậm chí mẹ tôi cho rằng đó là tính bôn-sê-vích. Trong 10 năm làm lớp trưởng ở trường phổ thông, tôi đào tạo những bạn nghịch thành những người học tốt. Chính điều đó khiến bạn trai tin tưởng tôi. Nhưng cũng vì quá bảo thủ, khi bị người phụ nữ nặc danh ngã giá mời “đi khách” qua điện thoại, tôi đã bật khóc vì ấm ức. Nếu tôi làm điều gì xấu, khi bị người ta nói, tôi sẽ im lặng. Nhưng ở đây, tôi không tìm thấy lý do nào để mình đáng bị người ta nghĩ như thế. Ai muốn tham gia vào showbiz, cần có cái đầu sắt, định hướng con đường đi và thẳng bước. Tôi đang tập cho mình điều đó.

- Người bảo thủ như chị ứng xử thế nào trong tình huống có đại gia săn đuổi?

- Tôi có thiện cảm với từ “đại gia”. Ngay cả bản thân tôi cũng đang nỗ lực làm việc để thành đại gia. Tôi đánh giá rất cao những người xứng đáng với điều đó. Mọi người hay vơ đũa cả nắm nghĩ xấu về từ đó. Theo quan điểm của tôi, không phải nhiều tiền là đại gia, đi xe hơi là đại gia. Đại gia phải quy tụ rất nhiều yếu tố, không chỉ có nền tảng kinh tế mà còn có đạo đức. Người đẹp có rất nhiều người theo đuổi, thuộc đủ mọi thành phần trong xã hội. Việc có đại gia để mắt là tất yếu.

Người yêu tôi xứng đáng là đại gia trong suy nghĩ của riêng tôi. Để đáp ứng tất cả tiêu chuẩn trong bản danh sách thì có lẽ là chưa, nhưng tương lai tôi tin anh sẽ đủ.

- Yêu nhau 4 năm, chị dự tính thế nào về việc lập gia đình?

- 25 tuổi, không còn trẻ nhưng chưa phải là tuổi cần thiết nghĩ đến chuyện gia đình. Có lẽ, 3 hay 5 năm nữa sẽ phù hợp hơn. Hiện tại, để đưa lên bàn cân giữa một bên công việc và một bên tình yêu, tôi chọn công việc. Nhiều người cho rằng tôi quá coi trọng sự nghiệp nhưng thực ra quan điểm của tôi rất Á Đông. Tôi hiểu vai trò người phụ nữ trong gia đình và biết cách duy trì nó về lâu về dài. Trong quan niệm yêu đương, tôi rất tôn trọng bạn trai mình. Không đến nỗi phải xin phép nhưng tôi luôn nói chuyện, tìm sự thống nhất với bạn trai. Thật may mắn là anh cũng ủng hộ điều này.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật