Hoa hậu Thu Thủy giải trình về tấm ảnh nhạ‌y cả‌m

Nguyenduong Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Một độc giả gửi về tòa soạn tấm hình của Hoa hậu Việt Nam Thu Thủy trong tình trạng đang hút thuốc, ăn mặc hơi hở hang và cho rằng cô có cuộc sống ’chơi bời’,̀ không hợp với vai trò của một Hoa hậu. Liên lạc với Thu Thủy, chị khá bình tĩnh và sau khi xem bức ảnh đã đồng ý giải thích mọi chuyện.
Hoa hậu Thu Thủy giải trình về tấm ảnh nhạ‌y cả‌m
Bức ảnh nhạ‌y cả‌m của Hoa hậu Thu Thủy.

Hoa hậu Thu Thủy trẻ trung trong đời thường. Ảnh: Lương Trần.

- Bức ảnh này chị chụp trong hoàn cảnh nào?

- Đây là bức ảnh tôi chụp cùng cô bạn thân trong một buổi tiệc sinh nhật cách đây đã 4 năm. Tôi không hiểu vì sao vị độc giả này lại có tấm hình bởi đó là ảnh riêng tư. Trên Facebook cá nhân của tôi có hơn 1.000 bạn bè, tôi thường xuyên update hình ảnh cá nhân và con cái nhằm chia sẻ với những người yêu mến mình về cuộc sống đời thường của tôi. Bức ảnh trên nằm trong album ảnh ở Facebook của cô bạn thân. Tôi không biết độc giả kia cố ý hay vô tình đã copy bức ảnh và gửi đến tòa soạn nhưng việc làm này là không nên. Tôi chỉ sợ, dư luận lại nghĩ tôi tự tạo scandal cho chính mình nên mới gửi ảnh này đến tòa soạn.

Tôi rất thoải mái trong việc kết bạn trên mạng xã hội và tất cả các bức ảnh cùng bài viết của tôi đều ở chế độ public. Tôi làm như vậy để cho mọi người thấy tôi có một cuộc sống như thế nào bởi qua báo chí, nhiều người không hiểu và nhìn nhận tôi khác đi. Hơn nữa, cuộc sống rất cần sự chia sẻ và tôi có cảm giác ấm lòng khi đọc những câu an ủi, động viên của bạn bè trên mạng xã hội này. Dự tiệc cùng bạn bè, tôi vui nên có uống chút rượu hay hút một điếu thuốc cũng không phải là chuyện gì to tát cả. Và trong những phút như thế, tôi có lưu giữ lại khoảnh khắc đáng nhớ bằng nhiều bức ảnh hài hước.

- Sau khi xem bức ảnh chị có suy nghĩ gì?

- Tôi nghĩ đến hai khả năng. Một, người gửi ảnh không hề biết tôi và thiếu kinh nghiệm về truyền thông bởi bức ảnh này là do bạn bè tôi chụp. Nếu là độc giả đó chụp thì họ có quyền sử dụng bức ảnh nhưng ở trường hợp này thì ngược lại, người đó không được dùng ảnh của người khác. Thứ hai, có thể người này là người gần gũi, hiểu tôi. Trực giác của tôi nghiêng về trường hợp thứ hai hơn và tôi thấy buồn vì điều đó. Từ trước tới nay, những người mang lại đau khổ cho tôi toàn là những người thân.

- Vậy chị nghĩ sao nếu nhìn vào bức ảnh này người ta cho rằng chị có một đời sống quá phức tạp và luôn chìm đắm trong tiệc tùng?

- Tôi không ngại trong việc đối diện với dư luận bởi tôi không làm gì sai cả. Tôi thừa sức tìm ra người nào gửi bức ảnh này nhưng tôi sẽ không làm thế để trả thù. Hàng ngày tôi phải đối mặt với rất nhiều khó khăn không ai hiểu, nó làm tôi bị stress và tôi có cách giải trí để cân bằng cuộc sống. Tôi hiểu tác hại của việc hút thuốc lá, uống rượu đến sức khỏe, nhan sắc của mình ra sao nên chỉ khi quá căng thẳng tôi mới dùng nó để giải tỏa. Nếu tôi sa đà vào những thứ đó thì công việc của tôi đã không suôn sẻ và hai đứa con tôi cũng không ngoan ngoãn như bây giờ. Chỉ thông qua một bức ảnh mà họ đã kết luận về tôi như vậy là hơi vội vàng.


Trước những lời bàn tán của dư luận về mình, Hoa hậu Việt Nam có đủ bản lĩnh để đối diện với chúng. Ảnh: Na Sơn.

- Đã có rất nhiều người nổi tiếng gặp phải rắc rối khi post những bức ảnh riêng tư lên các trang mạng xã hội, chẳng lẽ chị lại không lường trước được tình huống này sẽ xảy ra khi công khai hình ảnh cá nhân?

- Tôi là người sống bất cần, hiểu rõ mình đang làm gì và tôi đủ bản lĩnh để đối diện với những dư luận xã hội. Nhưng con cái, bố mẹ và bạn bè tôi sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều. Từ ngày đăng quang Hoa hậu, tôi được báo chí quan tâm khiến cho cuộc sống bị đảo lộn. Nhiều lúc tôi cảm thấy mình là người con bất hiếu khi để bố mẹ nghe được những tin đồn không hay về mình. Bố mẹ tôi vốn hay nghĩ nên chỉ vì một câu nói vu vơ nào đó của hàng xóm cũng khiến họ đau lòng. Thi thoảng tôi làm những gì mình thích nhưng đến khi nó ảnh hưởng đến người thân, tôi lại áy náy.

Dạo trước việc đi chơi với những người bạn nước ngoài sẽ bị cho là không hay. Nhà tôi ở tầng 1, tập thể Thanh Xuân. Nhiều người biết tôi là Hoa hậu nên đôi khi soi mói vào cuộc sống của gia đình tôi. Có người còn nói tôi sắp thành me Tây bởi tôi hay đi cùng bạn nước ngoài và trở về nhà vào lúc đêm khuya. Bây giờ, tôi có cảm giác sự nổi tiếng của mình làm ảnh hưởng đến cuộc sống của hai đứa con. Con trai tôi rất cô đơn bởi nó không có nhiều bạn thân. Từ khi còn bé, con tôi đã hứng chịu rất nhiều câu nói ác ý của hàng xóm. Rất may, bé đã miễn dịch với chuyện này. Hiện tại bé học trường quốc tế, tiếp xúc với nhiều bạn bè nước ngoài và hầu như không có bạn ở nhà.



- Sự nổi tiếng đem lại cho chị nhiều niềm vui hay nhiều phiền toái?

- Danh tiếng là một thứ quyến rũ, nó cũng giống như tham vọng, tiền bạc, rất hấp dẫn mọi người và nó khiến cho người ta bị cuốn vào cái vòng xoáy ấy. Khi hào quang của bạn quá sáng, bạn sẽ làm cho mọi người hiểu lầm và ngày càng tránh xa bạn. Cũng giống như mặt trời, ai cũng bị nó chiếu sáng, nhưng càng đến gần nó bạn có nguy cơ bị cháy.

Tôi cho rằng những người càng tài giỏi và lên đến cái đỉnh của sự thành công thì càng cô độc. Ngạn ngữ nước ngoài có câu “Lỗi lầm của người xuất chúng là niềm an ủi của kẻ tiểu nhân”, tức là chỉ cần người nổi tiếng mắc một sai lầm nhỏ, ngay lập tức sẽ thành niềm vui cho người khác. Tự bản thân tôi đã trải nghiệm điều này. Bạn cứ nghĩ mà xem, những người thất bại không buồn vì sai lầm của mình mà họ không chịu được sự hả hê của thiên hạ. Điều này rất là bình thường đến mức mà tôi không nhận ra.

Một lần tôi gửi đường link video về tai nạn của một cô người mẫu nước ngoài cho tất cả bạn bè trong danh sách bạn bè, một người bạn ngoại quốc đã nhắn lại rằng “Tại sao bạn lại cười trước sự vấp ngã của người khác? Bạn cũng đi giày cao gót và từng vấp ngã cơ mà?”. Tôi chợt nhận ra mình cũng có lúc vô tâm quá mức khi cười trên tai nạn của người khác. Nổi tiếng cũng có hai mặt tốt và xấu, mình phải chấp nhận nó nhưng không bao giờ tôi dùng sự nổi tiếng để chuộc lợi cho bản thân.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật