Tràn lan clip nữ sinh côn đồ

Nguyenduong Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Thời gian gần đây, nhiều báo điện tử đồng loạt đăng tải những video clip về vụ nữ sinh ở Phú Thọ đánh nhau bằng giày cao gót cùng đoạn clip dài gần 4 phút về một nhóm nữ sinh đánh và lột áo bạn giữa sự cổ vũ của nhiều bạn học khác. Vụ việc đã tạo nên làn sóng phẫn nộ đối với đông đảo bạn đọc trong và ngoài tỉnh.
Tràn lan clip nữ sinh côn đồ
Ảnh minh họa

Hình ảnh trong video clip “Nữ sinh Phú Thọ đánh nhau bằng giày cao gót”

“Diễn viên chính” là ai?

Đoạn video clip có tựa đề “Nữ sinh Phú Thọ đánh nhau bằng giày cao gót” dài khoảng 1,5 phút là những hình ảnh đầy B.L khi 3 em nữ đánh hội đồng một nữ sinh mặc đồng phục trung học phổ thông. Sau khi dùng giày cao gót liên tiếp bổ nhiều nhát vào đầu bạn, một em nắm tóc kéo nữ sinh trên ngã xuống đất rồi cùng 2 người khác dùng chân liên tiếp đạp nhiều nhát vào người và đầu cô gái.

Từ những hình ảnh được ghi lại và tung lên mạng đó, có thể thấy rõ khu vực xảy ra vụ hành hung là tại cổng sau trường THPT Việt Trì và nữ sinh bị hành hung có trang phục giống trang phục của học sinh trường THPT Việt Trì. Sau một thời gian tiến hành điều tra, danh tính của số học sinh trên đã được xác định. 3  nữ sinh gồm Hà Thiên Trang, Lê Quỳnh Anh, học sinh lớp 11C trường THPT dân lập Vũ Thê Lang và Lương Linh Nhâm, học sinh lớp 11A9 trường THPT Việt Trì. Nữ sinh bị đánh hội đồng được xác định là học sinh lớp 11 trường THPT Việt Trì, tên P.

Trong clip dài gần 4 phút khác, hình ảnh đầu tiên hiện lên là một nữ sinh với chiếc áo trắng đã bị cởi hết cúc, trên vai áo in phù hiệu của nhà trường, đang bị một nhóm con gái đánh tơi tả, tóc xổ ra, xoã xuống mặt nhưng liên tục phải dùng tay vén tóc lên để bọn chúng ghi hình. Một giọng nữ liên tục hét lên: “Mày nhớ chửi tao cái gì không?” và ngay sau đó, thiếu nữ này lại dang tay tát thẳng vào mặt một nữ sinh đứng cúi mặt, tay giữ vạt áo.

Không dừng lại ở đó, nhóm nữ này còn bắt nạn nhân quỳ xuống xin lỗi, sau đó 3 người tiếp tục xông vào lột cả áo đồng phục lẫn áo lót của nữ sinh này. Mặc dù clip không chú thích vụ bạo hành ở đâu nhưng qua điều tra, nạn nhân trong clip trên được xác minh là em Tạ Thị Diệu L, đang học lớp 11 trường THPT Việt Trì. Khu vực diễn ra vụ hành hung, lột áo bạn là khu vực Trầm Sào thuộc phường Tân Dân, thành phố Việt Trì. Những người tham gia vào vụ việc gồm một nhóm nữ sinh các trường THPT Việt Trì như Ma Thị Nga, Trang “Tứ” và một số em đã bỏ học tên My, Mai…

Công an Việt Trì đã vào cuộc

Trao đổi với chúng tôi, Thiếu tá Nguyễn Ngọc Vân - Phó Trưởng Công an thành phố Việt Trì cho biết: Ngày 21-3-2010, Công an thành phố Việt Trì đã triệu tập các em Hà Thiên Trang, Lê Quỳnh Anh, Lương Linh Nhâm và em P. - bị hại đến cơ quan công an để điều tra làm rõ.

Công an thành phố Việt Trì sẽ tiếp tục phối hợp với các trường học, chính quyền địa phương và gia đình các em để xác minh các vụ việc khác, đồng thời có hình thức xử lý nhằm răn đe các trường hợp vi phạm.  Cô Nguyễn Thị Minh Châu - Phó hiệu trưởng trường THPT Việt  Trì khẳng định: Sau khi có kết luận chính thức của cơ quan công an, nhà trường sẽ có hình thức kỷ luật thích đáng đối với các trường hợp học sinh của trường tham gia đánh bạn…

Ngoài những clip được post lên mạng kể trên, nhiều học sinh ở Việt Trì còn chuyền tay nhau xem nhiều clip nữ sinh đánh nhau khác. Đáng chú ý là clip dài gần 2 phút được quay lại bằng điện thoại đi động vào ngày 8-3-2010 cũng tại cổng sau trường THPT Việt Trì với hình ảnh khá rõ về 1 nữ sinh vai còn khoác túi xách, tay cầm bông hoa hồng bị 1 nữ sinh mặc áo màu đen dùng giày cao gót hành hung. Trước trận đòn dành cho nữ sinh kia, nữ sinh mặc áo màu đen còn quay mặt lại, cười với người dùng điện thoại ghi hình, sau đó cúi xuống lấy giày cao gót bổ xuống đầu đối phương. “Bài bản” hơn, nữ sinh này còn túm tóc bạn giật xuống rồi liên tục thúc gối lên mặt nữ sinh tay cầm hoa…

Phải đến khi có tiếng tri hô về sự xuất hiện của ai đó thì nữ sinh này mới buông bạn ra, đưa chiếc giày cao gót lên xem có hư hỏng gì không (?) rồi mới bỏ đi. Từ những hình ảnh của đoạn clip, không khó để nhận ra “tác giả” của vụ “đòn giày” này chính là Hà Thiên Trang và người bị đánh là một nữ sinh tên Phượng, học sinh lớp 10B8 - trường THPT Nguyễn Tất Thành. Một điều đáng chú ý là cũng như nhiều clip khác, mặc dù có rất đông học sinh chứng kiến vụ đánh nhau nhưng không một ai có biểu hiện can ngăn…

Từ những mâu thuẫn trẻ con

“Chúng tôi rất bất ngờ và thực sự cảm thấy sốc. Không thể nghĩ học sinh của mình lại có thể đánh nhau như thế được…”. Cô Cù Thị Kim Hợp - Phó hiệu trưởng Trường THPT dân lập Vũ Thê Lang đã thốt lên như vậy. Không giấu nổi sự bất bình, cô Nguyễn Thị Minh Châu - Phó hiệu trưởng trường THPT Việt Trì nói: “Dù nguyên nhân vì sao thì cũng không thể chấp nhận được. Đây là những hành động phi văn hoá, vô đạo đức và đáng buồn hơn khi nó lại xảy ra ở các nữ học sinh”. Tiếp xúc với Hà Thiên Trang và Lê Quỳnh Anh tại văn phòng trường THPT dân lập Vũ Thê Lang, chúng tôi không khỏi bất ngờ khi nghe các em kể lại nguyên nhân của vụ hành hung P., học sinh trường THPT Việt Trì.

 “Hôm đó chúng em lên trường cấp 3 (trường THPT Việt Trì - PV)  ăn xôi thì gặp bạn P “nhìn đểu” em. Sau đó về chúng em chửi nhau trên mạng rồi hẹn nhau đi đánh nhau…” - Lê Quỳnh Anh cho biết. Hà Thiên Trang cũng thừa nhận: “Hôm đó bạn đấy nhìn đểu chúng em rồi chúng em lên mạng chửi nhau và hẹn đánh nhau…”. Về vụ đánh Phượng. (10B8 Trường THPT Nguyễn Tất Thành) hôm 8-3, Trang cho biết: “Ban đầu bạn ấy xích mích với một đứa em của em học cùng trường Nguyễn Tất Thành. Chiều hôm thứ 7 (6-3) em lên trường “dàn hoà” bảo thôi không đánh nhau nữa. Trước mặt em thì bạn ấy đồng ý nhưng hôm sau em của em gọi điện bảo bạn ấy hẹn mai đánh nhau tiếp.

Thế nên hôm 8-3 em lên cổng trường, chờ P. tan học rồi đánh nhau…”. Khi được hỏi ai là người ghi lại những hình ảnh đó, Trang lắc đầu: “Em không biết. Lúc chuẩn bị đánh nhau em quay lại và thấy bạn ấy dùng điện thoại di động ghi hình nên em cười với bạn đó thôi…”. Một clip khác dù không được tung lên mạng nhưng khá đông học sinh ở Việt Trì biết cũng liên quan đến Trang khi cô gái sinh năm 1992 này dùng ô đánh một bạn học cùng trường tên Thuỷ chảy máu đầm đìa trên mặt. “Lúc đầu bạn ấy (Thuỷ - PV) định đánh bạn Ngân học cùng lớp em. Em lấy số điện thoại bảo là không đánh nữa. Tối hôm đó Thuỷ nhắn tin chửi em rồi hẹn sáng hôm sau đánh nhau và em đã đánh bạn đấy…”.

Gặp Tạ Thị Diệu L. sau buổi học tại trường THPT Việt Trì, cô bé có dáng hình mảnh dẻ này vẫn lộ vẻ sợ sệt mặc dù vụ việc xảy ra đã gần 2 tháng. Hỏi L. về nguyên nhân của vụ việc, L lặng im không nói vì “các chị ấy bảo nếu còn muốn học trường này thì phải biết giữ mồm…”. Theo tìm hiểu của chúng tôi, được biết hôm chuẩn bị nghỉ Tết, L. đi xe đạp cùng Nhài là bạn cùng lớp đến khu Trầm Sào thì gặp nhóm nữ sinh này và sau đó bị “hỏi tội” bằng cách đánh đập và lột hết áo để thị uy. Trước đó, L đã gặp nhóm nữ sinh này và xảy ra việc chửi nhau do “nhìn đểu”…

Vẫn biết tuổi trưởng thành là lứa tuổi mà tâm lý của các em có nhiều sự xáo trộn, mâu thuẫn nhưng thật khó để giải thích cho những hành vi B.L kể trên, nhất là nó lại đang diễn ra trong một bộ phận nữ sinh. Cùng với đó, những clip được ghi lại một cách có chủ ý và được tung lên mạng cũng cho thấy sự nhận thức lệch lạc của các em học sinh này.

Nguyên nhân của tình trạng trên, không gì khác ngoài sự quan tâm của gia đình, cách dạy dỗ của nhà trường cũng như thái độ thờ ơ, vô cảm của một các em học sinh ghi hình, chứng kiến các vụ B.L trên. Gặp Hà Thiên Trang, càng không thể nghĩ cô nữ sinh này lại có thể đánh bạn tàn bạo đến mức đó. Cô Cù Thị Kim Hợp – Phó hiệu trưởng Trường THPT dân lập Vũ Thê Lang cho biết: Trang quê ở Hà Nội, bố mẹ ly dị khi cô mới lên 3 tuổi. Học xong lớp 9, Trang lên Phú Thọ, ở với bác và theo học trường Vũ Thê Lang đến giờ…

Từ các vụ B.L học đường trên, có thể thấy cách quản lý của nhà trường cũng thực sự có vấn đề khi các thầy cô hầu như không nắm bắt được các vụ việc trên cho tới khi các hình ảnh trên được phát tán trên Internet. Ngày 19-3-2010, cô Đào Ngọc Bích - Tổ trưởng tổ quản sinh trường THPT dân lập Vũ Thê Lang khẳng định, trước khi chúng tôi cho xem đoạn clip, cô không hề hay biết vụ việc.

Trong khi đó, khi hỏi Hà Thiên Trang về việc cô quản sinh có biết việc các em đánh nhau không, Hà Thiên Trang thoáng lặng im rồi gật đầu còn Lê Quỳnh Anh cho biết: “Trước Tết Nguyên đán, khi clip trên được tung lên mạng youtube, em có nói với cô Bích về việc trên, cô bảo xem ai đưa clip đó lên mạng rồi bảo họ gỡ bỏ đi…”(?).

Nhiều vấn đề được đặt ra trước hiện tượng này: Hành vi của các em đáng phải lên án, nhưng sự thờ ơ của người lớn, thái độ vô cảm của các học sinh chứng kiến cũng không thể tồn tại trong môi trường sư phạm. Đã đến lúc chúng ta cần phải nhìn lại chính mình để thấy, chúng ta vẫn chú trọng nuôi dưỡng một con người thể xác, mà ít để tâm đến phần tâm hồn con trẻ...

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật