Nữ hoàng tho‌ּát y từng “sex“ với đàn bà

Nguyenduong Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Trải lòng thẳng thắn về việc “nâng cấp“ bộ ngực lép kẹp hay tình huống “thấy cha đặt tạp chí pla‌ּyboy dưới gối“, Dita còn nói đã từng... qua đêm với một phụ nữ rất xinh đẹp.
Nữ hoàng tho‌ּát y từng “sex“ với đàn bà
Ảnh minh họa

Dita Von Teese - con búp bê trắng muốt đầy cám dỗ đã từng khiến cho bao quý ông phải lặng đi vì thổn thức? Để trả lời cho điều ấy chắc chắn là rất khó bởi lẽ lâu nay người ta nghĩ về ‘Nữ hoàng thoát y’ này bằng 1 cảm xúc rất lạ kỳ.

Khỏa thân, nu‌ּy 100% thật đấy nhưng khó lòng có thể nghĩ rằng đó là một sự thấp kém, rẻ rúng tầm thường. Ở Hollywood có nhiều liveshow ca nhạc hay vở kịch cao giá, nhiều bộ phim tuyệt hảo… để người xem lựa chọn nhưng show biểu diễn của Dita thì chỉ có một.

Vẻ đẹp sân khấu, ý tưởng trình diễn, cũng như trang phục của Dita chưa bao giờ có đối thủ cạnh tranh. Dita xuất hiện se‌ּxy nóng bỏng nhưng không bằng sự phô trương thân thể. Cô trung thành với phong cách se‌ּxy cổ điển. Nên mỗi lần xuất hiện là 1 lần người đẹp 38 tuổi lại khiến cánh mày râu nao nức tận đáy lòng.

 Dita Von Teese một trong những mỹ nhân se‌ּxy đẹp nhất showbiz thế giới hiện nay.

Nếu mến mộ ‘Nữ hoàng thoát y’ mà chỉ nhìn vào cuộc sống, danh tiếng, gia tài hiện tại của Dita thì thật thiếu sót. Cô ấy cũng có những phút giây thử thách khó khăn đến mức tưởng chừng muốn bỏ cuộc.

Trong cuộc trò chuyện với Marie Claire của Nga, cô đã bộc bạch tiết lộ những điều mà khán giả sẽ không khỏi giật mình. Theo điều tra được biết, quý ông Nga rất ‘khoái’ ngắm thân hình ngọt ngào của Dita. Cô là 1 trong những m‌ỹ n‌ữ được yêu thích nhất ở xứ bạch dương.

Mời các bạn cùng trò chuyện với 'Nữ hoàng thoát y' Dita Von Teese:

Marie Claire:  Cô có thấy mình đẹp?

Dita: Thủa trước tôi thường chán nản vì mình quá nhỏ bé trong khi bạn bè đồng trang lứa rất to cao, phổng phao. Sau ‘lần đầu tiên’ với bạn trai, tôi đã biết được điều ấy vì anh ta cứ ca tụng thân thể tôi như 1 nữ thần trong suốt thời gian yêu đương. Tôi cũng chụp ảnh khỏa thân tặng cho người bạn trai đầu tiên của mình. Nhưng khi tôi bắt đầu công việc vũ nữ thì bạn trai tôi có phần ‘sợ’ tôi.

Marie Claire: Vì sao?

Dita: Tôi không bao giờ trách cứ điều gì. Cũng đúng thôi, chắc chẳng có người con trai bình thường nào có thể tự tin đi cùng 1 cô gái lúc nào cũng tô son đỏ chót và mái tóc thì đen như gỗ mun cùng khuôn mặt trắng bốp? Rồi công việc nữa. Đó cũng là lý do khiến cho tôi mất đi mối tình đầu.

 Cô từng mất tình yêu vì công việc khỏa thân trong quán bar.

Marie Claire: Cô có thấy thoải mái khi khỏa thân?

Dita: Ai cũng có lúc nọ, lúc kia. Tôi không ngoại lệ. Khi mới vào nghề, những xúc cảm ban đầu vẫn còn. Nó luôn ngăn cản tôi mỗi sáng thức giấc. Nhưng khi màn đêm buông xuống thì mọi chuyên lại khác. Không cho phép mình ngại ngùng. Tôi làm mọi cách để tự tin khi bước lên sân khấu thậm chí dùng cả rượu mạnh.

Marie Claire: Cô có dùng thuốc phi‌ện?

Dita: Ồ không, nhưng thuốc lá và 1 chút cầ‌n s‌a thì cũng có.

Marie Claire : Có nghĩa cô được rất nhiều tiền với việc của mình?

Dita: Có lẽ vậy. Thế này nhé! Đất Mỹ cái gì cũng rất sòng phẳng và quy định chặt chẽ các mức giá khác nhau. Khi chụp ảnh bán nu‌ּy phía trước, phía sau, khỏa thân hoàn toàn hay có che phủ thì đều tính riêng biệt.

Bạn sẽ được rất nhiều tiền nếu chụp khỏa thân chính diện. Ngoài ra phần thưởng sẽ hậu hĩnh nếu những phần nhạy cảm lộ rõ.

Marie Claire: Thế còn những màn múa khỏa thân trong ly rượu khổng lồ?

Dita: Cái này không thể thống kê hết được. 5 năm trở lại đây, tôi biểu diễn ở sân khấu kịch Burletque không vì tiền nữa mà vì lòng đam mê.

Marie Claire: Nhưng nghe đồn con số ấy rất rất kinh khủng?

Dita: 70 - 100 ngàn đô/10 phút. Mỗi show tầm 30 đến 45 phút. Có kinh khủng không?

 Dita nói rằng đất Mỹ cái gì cũng rất sòng phẳng và đúng giá.

Marie Claire: Cô rất muốn khoe thân trước người khác?

Dita: Múa khỏa thân và khoe thân là 2 điều hoàn toàn khác nhau. Tôi không muốn làm những điều gợi dục tầm thường và rẻ rúng. Bởi mỗi show diễn của tôi là thành quả của 1 e kíp làm việc cật lực, sáng tạo, chăm chí và đoàn kết.

Marie Claire: Trang phục biểu diễn của cô rất riêng biệt?

Dita:  Đúng vậy, tôi yêu bít tất, găng tay, áo chẽn, quần lót và những chiếc áo lót se‌ּxy. Nó khiến bất cứ cô gái nào cũng đẹp như nhau.

Marie Claire: Cô cảm thấy thế nào khi nhìn thấy tạp chí pla‌ּyboy dưới gối của cha mình?

Dita:  Đó là ‘chuyện thường ở huyện’ với dân Mỹ.

Marie Claire: Thế nếu cha thấy ảnh khỏa thân của cô trong đó?

Dita: Hãy hiểu đó là công việc của tôi.

 Tiền công cho mỗi show diễn chừng 30 - 45 phút của Dita khiến người ta 'hoảng sợ'.

Marie Claire: Nếu có người đàn ông lạ nhìn thấy cô không trang điểm thì sao?

Dita: Không vấn đề gì hết! Tôi tự tin vào khuôn mặt mình. Vì thực tình khi không trang điểm tôi trẻ hơn những gì bạn thấy khá nhiều.

Marie Claire: Cô đã qua đêm với phụ nữ bao giờ chưa?

Dita: Rồi.

Marie Claire: Tức là cô không phủ nhận mình đồng tính?

Dita: Tôi gồm hai nửa đàn bà và đàn ông gộp lại.

Marie Claire: se‌ּx với phụ nữ có sung sướng bằng đàn ông không?

Dita: Đối với tôi đó là chính là tự khám phá chính mình. 'Bạn' của tôi là 1 cô gái rất xinh đẹp, hấp dẫn. Nhưng chuyện đó đã xảy ra rất lâu rồi.

Marie Claire: Cô đã bơm ngực bao nhiêu lần?

Dita: Khi mới vào nghề tôi lép kẹp như cá mắm. Tôi được khen vì mái tóc đẹp, hàng mi đẹp, đôi môi gợi cảm và ánh mắt gợi tình nhưng thật đáng ghét là bộ ngực gần như không đã khiến tôi chẳng nhận được mấy đồng tiền 'bo'.

Tôi thực sự không hiểu vì sao người ta lại cấm đoán và kỳ thị với phẫu thuật thẩm mỹ? Tại sao lại ngăn cản sự xinh đẹp của chính mình. Mọi thứ nếu biết dùng đúng cách, đúng chỗ thì chẳng bao giờ có hại.

Marie Claire: Cảm ơn Dita!

Dita không phủ nhận việc mình đã từng qua đêm với 1 cô gái xinh đẹp... 

... Và cả việc bơm ngực để se‌ּxy hơn.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật