Những “hoa hậu” sau song sắt

Jeuner_rosier Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Mặc dù sống trong tù, nhưng những người đẹp sau song sắt từ Nga cho tới, Brazil, Colombia, Mexico, vẫn nhiệt tình và háo hức tham gia các cuộc thi “Hoa hậu nhà tù”, để hướng tới “Viết lại tương lai”.
Những “hoa hậu” sau song sắt
Hoa hậu nhà tù El Buen Pastor

Tù nhân trong một nhà tù nữ trước cuộc thi sắc đẹp “Quý bà mùa xuân 2009” ở Selo Gornoye, cách bắc thành phố Vladivostok, thành phố cảng lớn nhất Nga, khoảng 160km, ngày 5/3/2009. Vladivostok có nghĩa là “Cai trị phía đông” và còn gọi là “Đầm lầy hải sâm” hay “Hải Sâm Uy” theo nghĩa Hán Việt.

Vladivostok là thành phố cảng của Hạm đội Thái Bình Dương của Hải quân Nga.
Các tù nhân ở Vladivostok cũng hồi hộp không kém bất kỳ thí sinh tham gia một cuộc thi sắc đẹp bình thường nào khác.
Khán giả của cuộc thi sắc đẹp “Quý bà mùa xuân 2010” chính là các bạn tù và họ cổ vũ cũng rất cuồng nhiệt.
Một vài màn biểu diễn của các thí sinh tại "Quý bà mùa xuân 2009".
Tatyana Ignatenko là người đăng quang “Quý bà mùa xuân 2010”


Các tù nhân Honduras chuẩn bị tham gia vào một cuộc thi sắp đẹp tại nhà tù nữ CEFAS ở Tamara, Honduras, 29/7/2005.
Tù nhân Honduras Sarahi Aguilar (phải), 22 tuổi, chuẩn bị để tham gia cuộc thi sắc đẹp tại nhà tù CEFAS ở Tamara, Honduras.
Đằng sau những "chân dài" này là một đội ngũ an ninh luôn dõi theo.

Một tù nhân đang làm tóc và trang điểm sau cánh gà của một cuộc thi sắc đẹp tại nhà tù “El Buen Pastor” ở Bogota, Colombia, tháng 9/2008.
Màn tranh tài đậm chất Nam Mỹ của các nữ tù nhân tại Bogota.
Và hoa hậu nhà tù El Buen Pastor đã được xướng tên, đó là Angela Patricia Valoyes.

Các tù nhân trang điểm và mặc đồ tại nhà tù Cereso ở Ciudad Juarez, Mexico, ngày 8/3/2010. Các nữ tù nhân đã kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ bằng cách tham gia cuộc thi sắc đẹp “Người đẹp song sắt 2010”.

Họ cũng nhận số dự thi như bất kỳ cuộc thi sắc đẹp quốc tế nào khác.
“Vết tích” quá khứ vẫn còn thấy rõ ở “sắc đẹp” sau song sắt tại nhà tù Cereso, Ciudad Juarez, Mexico.

Mặc dù đã "trải đời" nhưng các tù nhân Cereso cũng rất hồi hộp chờ đợi trước khi bước ra sân khấu.

Nữ tù nhân Brazil Adriana Maria de Melo chuẩn bị tiến vào sàn diễn trong cuộc thi sắc đẹp “Viết lại tương lai” trong trại cải tạo Phụ nữ Thủ đô ở Sao Paulo, tháng 11/2005. Đây là lần thứ hai trại cải tạo tổ chức cuộc thi này.

Có lẽ một trong những phần thi hấp dẫn nhất của các tù nhân trong "Viết lại tương lai" là phần thi áo tắm.
Các bạn tù hoanh nghênh Angelica Mazua Nsangu (giữa), tù nhân Angolia sau khi cô trở thành Nữ hoàng của “Viết lại tương lai”.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật