“Chúng tôi xin lỗi gia đình vì đã không bảo vệ được các bạn. Chúng tôi cam kết sẽ nỗ lực để giảm tối đa nguy cơ tái diễn những vụ việc như trên”, Sue Fiennes, người đứng đầu Uỷ ban bảo vệ trẻ em Sheffield nhấn mạnh. Lời xin lỗi được đưa ra khi giới chức công bố thông tin chi tiết về vụ lạm dụng.
Theo một số tờ báo Anh, gia đình đã liên lạc với 28 cơ quan khác nhau về hành vi loạn luân này trong nhiều năm. Tuy nhiên, các nhân viên xã hội và chăm sóc trẻ em không hành động gì vì lo ngại bị kiện vi phạm đời tư.
Hồ sơ vụ án cho thấy, người cha bắt đầu lạm dụng tình dục hai con gái vào năm 1981 khi chúng mới là các cô bé 8 và 10 tuổi. Ban đầu, họ bị tấn công mỗi ngày và sau đó bị hãm hiếp hai đến ba lần mỗi tuần. Nếu từ chối “phục vụ” người cha, họ có thể bị đấm, đá và đôi khi bị nhốt. Và để không bị phát hiện, người cha loạn luân này chuyển nhà tới 67 lần trong suốt 25 năm.
Em trai của hai cô gái này tức giận chia sẻ: “Tôi cho rằng rất nhiều người có lỗi trong chuyện này”.
Cuối cùng, mọi nỗ lực “kêu cứu” của người thanh niên này cũng thu lại kết quả. Tháng 11/2008, toà án Sheffield mở phiên xét xử và kết án chung thân đối với người cha loạn luân.
Hai cô gái hiện sống với người em trai cùng 7 người con đã sinh với chính cha đẻ mình.
Trước đó, người cha loạn luân Josef Fritzl ở Áo cũng bị kết án tù chung thân vì cưỡng ép con làm nô lệ tình dục trong một chiếc hầm tối tăm và sát hại một trong những đứa con của ông với con gái.