Hoa hậu Quý bà Sương Đặng tranh thủ sắm đồ chuẩn bị đón Tết

Vista Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Tết của Hoa hậu Quý bà Sương Đặng và người thân ở nước ngoài là được ăn những món đặc sản Việt Nam.
Hoa hậu Quý bà Sương Đặng tranh thủ sắm đồ chuẩn bị đón Tết
Chị rất tự tin với món mắm tép chưng thịt do mình làm ra.

Cứ đến thời điểm cuối năm, khi người dân trong nước nô nức mua sắm cho cái Tết Nguyên Đán cận kề thì cũng là lúc những người con xa quê cảm thấy chạnh lòng. Hoa hậu Quý bà Sương Đặng đã không ít lần trải qua cảm giác đó khi chọn sinh sống ở xứ người.

Rồi chị chủ động cùng bạn bè tổ chức cho bản thân và gia đình những ngày nghỉ lễ ấm cúng với những món ăn mang đậm truyền thống dân tộc. Một trong số đó chính là món mắm tép chưng thịt. 

Thông thường, chị mua mắm tép ở Mỹ nhưng năm nay, có dịp về Việt Nam trước Tết nên Hoa hậu Quý bà Sương Đặng đã ra chợ Hàng Bè - Hà Nội mua bằng được món ăn yêu thích mang sang xứ người đón Tết.

Hoa hậu Quý bà chia sẻ: "Ở Mỹ cũng có bán mắm tép chưng thịt để bà con Việt kiều ăn cùng bánh chưng ngày Tết nhưng khi biết tôi về Hà Nội, nhiều người nhờ tôi mua "tận gốc" để ăn Tết ở Mỹ. Nhân tiện, tôi cũng mua làm quà cho bạn bè và người thân".

Vậy đó, đối với nhiều người, món mắm tép rất dân dã nhưng đối với những người con xa quê, trong đó còn có cái hồn của dân tộc. 

Hoa hậu Quý Bà Sương Đặng thích thú khi mua sắm ở một khu chợ ở Hàng Bè, Hà Nội.

Có tài đảm đang nên Hoa hậu Sương Đặng rất quan tâm đến công việc chợ búa, chọn lựa đồ ăn cho chồng và 3 con trai.

Không chỉ là đồ ăn ngon, kinh nghiệm của chị là còn phải tìm hiểu thật kỹ về nguồn gốc, xuất xứ của đồ ăn để đảm bảo an toàn cho cả nhà.

Với bao nhiêu mắm tép mua được, Hoa hậu Quý Bà Sương Đặng rất vui vì có món quà ý nghĩa cho bạn bè và người thân trong dịp Tết.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật