Thư viện “nguyên thủy“ nhất thế giới

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Thư viện nghèo nàn này là món quà tinh thần nuôi dưỡng tình cảm giữa con người và những cuốn sách mang đến tri thức, mạnh mẽ, sự tự tin, thông thái.
Thư viện “nguyên thủy“ nhất thế giới
Ông Bu - người gây dựng thư viện 'tư nhân'

Tại thành phố Yili Kuitun khu vực tự trị Uighur (Tân Cương – Trung Quốc), phóng viên báo Phượng Hoàng (Feng huang) mới đây đã phát hiện một thư viện hết sức đặc biệt, nổi bật giữa vùng đất khô khan nghèo đói này.

Dù với người ngoại tỉnh, thư viện này có phần ‘nguyên thủy’, lạc hậu tuy nhiên, với người dân sinh sống nơi đây thì thư viện ‘tư nhân’ này lại có ý nghĩa hết sức to lớn và quan trọng.

Được gây dựng từ bàn tay ông Bu sống tại thị trấn Ngũ Ngũ Tân, thư viện trên hiện tại đã sở hữu ‘quy mô’ khá ấn tượng: Hơn 30.000 quyển sách mọi kích cỡ, niên đại và thể loại. Hầu hết số sách này đều xuất phát từ sở thích thu thập cá nhân của ông Bu, ngoài ra là thu lượm từ những người buôn bán phế thải, một số ít là được tặng.

 

Với tinh thần củng cố sự phát triển dân trí...

Bên cạnh đó, người sáng lập còn đặt tên cho thư viện Mao Yi Sheng – tên bậc thầy ngành cầu đường Trung Quốc. Sở dĩ chọn nhân vật này để đặt cho công trình cuộc đời của mình là bởi ông Bu khi trẻ cũng từng làm việc trong ngành cầu đường và Mao Yi Sheng chính là bậc ‘tiền bối’ được ông vô cùng ngưỡng mộ và kính trọng.

 

Những kệ sách chồng chéo...

... và cũ kỹ trong không gian chật hẹp...

... nhưng được phân loại cẩn thận và hết sức đa dạng về chủng loại

Nhìn từ bên ngoài, thư viện nhỏ này cũ kỹ tồi tàn khiến phóng viên phải động lòng thương cảm nhưng khi bước vào sâu bên trong thì không ai dấu nổi sự thán phục và ngưỡng mộ. Trên từng kệ sách là dòng chữ phân loại từng nhóm sách: Kế toán, Thương mại, Điện tử điện lạnh, Văn học…. Sự phong phú đa dạng của thư viện hoàn toàn có thể đáp ứng nhu cầu đọc sách tham khảo của mọi người dân lao động nơi đây.

 

Niềm đam mê với những cuốn sách

Ngoài ra, lựa chọn vị trí địa lý ưu việt, thuận tiện cho người dân hàng ngày đi làm, qua lại, đến các nhà máy xây dựng, sản xuất đều có thể ghé qua, thư viện Mao Yi Sheng nuôi dưỡng tình cảm đặc biệt giữa con người và những cuốn sách mang đến tri thức, mạnh mẽ trong tâm hồn và sự tự tin, thông thái.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật