Bỏ hơn 19 tỷ mua một chiếc… xe đạp

Nguyenduong Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Koga Kimera có lẽ là chiếc xe đạp đắt nhất hành tinh, với giá lên tới 1 triệu đôla Mỹ (hơn 19 tỷ đồng Việt Nam).

Koga Miyata đã thiết kế chiếc xe này cho vận động viên đua xe đạp thuộc đội tuyển Olympic Hà Lan, “vua tốc độ” Theo Bos.

Theo các báo cáo, Koga Kimera có sức cản gió thấp nhất so với bất kỳ chiếc xe đạp loại nào trên thế giới, nhưng nó không có phanh và chỉ có một tốc độ duy nhất.

Xe đạp siêu đắt Koga Kimera. (Ảnh: Sidiergo)

Như vậy, chiếc xe có bộ khung siêu cứng này lại trở thành một trong những chiếc xe đạp khó nhằn nhất. Và dù nó có tốc độ siêu nhanh thì cũng vô tác dụng vì không thể điều khiển được.

Tuy nhiên, với mức giá hơn 19 tỷ đồng, Koga Kimera vẫn nổi tiếng như cồn trên khắp thế giới.

Không có tốc độ siêu nhanh như Koga Kimera, nhưng phiên bản pha lê của chiếc xe đạp vàng Aurumania vẫn có giá hơn 114 nghìn đôla, đắt thứ hai thế giới.

Aurumania được mạ vàng 24 carat gần như hoàn toàn. Yên xe được bọc bằng lớp da hảo hạng, ghi đông được bọc lớp da nâu sôcôla và khâu bằng tay. Tuy nhiên, đáng chú ý nhất là thân xe được nạm hơn 600 viên pha lê Swarovski.

Phiên bản pha lê này còn cực kỳ quý hiếm bởi trên toàn thế giới chỉ có 10 chiếc, hãng này cho hay.

Đứng thứ 3 về giá là chiếc xe đạp Madone 5,9 SL. Được phủ vàng và nạm 7 viên kim cương nhân tạo, 300 viên kim cương trắng, chiếc xe này có giá 75.000USD.

Là sản phẩm của sự hợp tác giữa Trek Bike, Nike, nhà thiết kế trang sức Alan Friedman và nữ nghệ sĩ Lenny Futura, Madone 5,9 SL được thiết kế để kỷ niệm chiến thắng lần thứ 7 của vận động viên người Mỹ Lance Amstrong trong cuộc đua Vòng quanh nước Pháp.

Được biết, chiếc xe có giá hơn một tỷ đồng này đã được bán cho một người giấu tên tại lễ hội của Quỹ Lance Amstrong hồi năm 2005.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật