Khoảnh khắc hóm hỉnh của cô dâu, chú rể trong mùa cưới

Vista Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Để có được bộ ảnh cưới đẹp, nhiều cặp uyên ương đã phải vất vả tạo dáng, mang vác đạo cụ và đi lại khắp địa điểm chụp.
Khoảnh khắc hóm hỉnh của cô dâu, chú rể trong mùa cưới
Ảnh minh họa

Chiều cuối tuần thời tiết ấm áp, nắng vàng nhẹ khá lý tưởng cho việc chụp ảnh cưới. Điều này khiến các địa điểm vườn hoa, làng hoa ở Hà Nội đông đúc cô dâu, chú rể.

Nhiều đôi uyên ương cho biết nơi càng tập trung đông người, ảnh càng xấu. Tuy nhiên do trót mua vé vào cửa nên họ vẫn cố gắng tạo dáng, có sản phẩm mang về.

Chụp ảnh cưới là một trong những "thủ tục" mệt mỏi nhưng vẫn tạo được sự hào hứng cho người trẻ. Cô dâu thường phải đi giày cao gót vào ruộng hoa khá khó nhọc. Trong khi đó, chú rể lại tất bật chăm sóc cho nửa kia của mình.

Ngoài chụp ảnh, nhiệm vụ của các chàng trai còn là "bưng bê suốt chặng đường sáng tác".

Váy dài lại màu trắng, không cẩn thận sẽ bị bẩn rất nhanh.

Không ít cô dâu đi chụp ảnh cùng cả nhóm bạn bè, người thân để được hỗ trợ bất cứ lúc nào cần.

Những chú rể không phải cầm váy cho cô dâu thì có cơ hội thư giãn, "vừa đi vừa nghịch".

"Việc tạo dáng thực tế khá mệt, chưa kể còn phải ôm ấp, nghiêng đầu, vặn tí vai, xoay đi xoay lại mà ảnh vẫn chưa đẹp. Trước khi chụp thì hào hứng, đến đây một lúc, tôi thấy quá mệt", một nam chính tâm sự.

Các đôi trẻ luôn "đi theo" nhiếp ảnh gia.

Phó nhòm yêu cầu hôn thì phải hôn, nói gì nghe nấy.

Chàng tạo dáng xong, nàng còn đang vướng váy vào hoa.

"Em mệt lắm rồi".

Không biết xấu đẹp thế nào, đôi uyên ương vẫn phải nghe theo sự chỉ đạo của thợ ảnh. Họ hết nhảy lên lại ngồi hoặc nằm xuống.

Tất cả đều cố gắng hy sinh vì nghệ thuật.

Cô dâu nhí nhảnh, song chú rể lại nhăn nhó vì chói mắt và mệt mỏi.

Loay hoay với váy giữa rừng hoa.

Những màn bê đỡ luôn "làm khổ" chú rể.

Một cảnh chụp ba người nâng voan phục vụ.

Người đi "tháp tùng" cũng mệt.

Nhiều chú rể kiêm vai trò stylist cho cô dâu.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật