Chồng đang nguy kịch lại không có tiền, anh hàng xóm cứ đòi ‘tàu nhanh’

Vista Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Nghe anh hàng xóm buông lời đề nghị suồng sã tôi thực sự sốc nặng. Nhưng sau 1 hồi suy nghĩ tôi đã thốt nên lời này.
Chồng đang nguy kịch lại không có tiền, anh hàng xóm cứ đòi ‘tàu nhanh’
ảnh minh họa

Từ ngày tôi về làm vợ Tuấn, tôi được anh rất chiều chuộng. Cuộc sống vợ chồng trôi qua khá hạnh phúc êm đềm. Ngày ngày tôi đều cố gắng học nấu món mới để phục vụ chồng. Sau lần chia tay người yêu cũ, bị tổn thương và đau khổ suốt 2 năm liền mới vực dậy được vì thế giờ có được người đàn ông hết lòng yêu thương mình tôi thực sự rất trân trọng.

Nhà tôi và nhà anh đều nghèo vậy nên cưới nhau về hai đứa vẫn phải thuê phòng trọ để ở. Tiền lương hàng tháng chúng tôi dùng để chi tiêu phần còn lại gửi 1 ít về cho bố mẹ anh đi chợ hàng ngày vì ông bà cũng già cả không làm ra tiền. Thấy chồng hiếu thuận nên tôi cũng không nỡ ki bo cò kè. Chồng vẫn nói với tôi:

- Mình còn trẻ còn có cơ hội kiếm tiền còn bố mẹ anh già rồi sống chẳng được bao lâu nữa vậy nên mình cứ làm tròn chữ hiếu em à.

- Dạ em biết rồi.

(Ảnh minh họa)

Ngày nào hai vợ chồng cũng ấp ủ mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ. Chúng tôi định bụng sang năm sẽ có con còn nhà thì sẽ cố gom góp từ từ. Đợt đó chồng tôi nhận được 1 dự án mới, anh bảo làm xong anh sẽ có 40 triệu có tiền tiêu Tết. Tôi nghe xong vừa mừng vừa lo. Mừng vì chồng được sếp tin cậy, lo vì tôi biết từ nay anh sẽ đi sớm về muộn hơn nữa cũng rất áp lực.

Chồng tôi đi làm được 1 tháng ở công trường thì có chuyện, hôm ấy soạn cơm ra chờ chồng thì mãi không thấy anh về. Tôi gọi điện thì thuê bao 1 giờ sáng thấy có người gọi đến:

- Chị Mai ơi chị đến bệnh viện ngay đi anh Tuấn bị tai nạn nặng lắm.

Tôi đánh rơi cả điện thoại mặc nguyên cả cây đồ ngủ chạy đến, thấy chồng nằm đó sõng soài máu me ướt hết áo. Bác sĩ bảo tôi đóng tiền rồi ký vào tờ giấy gì đó tôi cũng ký bừa vì mắt mũi lúc đó ướt nhoe. Ngồi phịch xuống sàn hành lang tôi chỉ mong chồng tai qua nạn khỏi.

Sau 3 tiếng phẫu thuật chồng tôi được đẩy ra với dây rợ khắp người, bác sĩ bảo chờ theo dõi thêm. Có thể nếu tương lai nạn nhân tỉnh lại sẽ phải mổ não lần nữa, nghe đến đó tôi xỉu tại chỗ.

Những ngày tháng ấy thật khó khăn, tiền không có bố mẹ tôi cũng không dám báo vì bố chồng mới bị tai biến nhẹ sợ báo cho ông biết ông sẽ sốc. Ngày đi làm tối chăm chồng, có hôm xin nghỉ việc tôi ngồi bơ phờ ở bệnh viện.

Hôm đó em gái anh đến thay tôi về nhà tắm rửa rồi nghỉ ngơi 1 hôm, đang nằm thì anh hàng xóm gõ cửa. Nhà anh ấy ở cạnh chỗ tôi trọ, qua hỏi han tình hình chồng 1 lúc anh ta liền ngỏ lời ong bướm:

- Mai à, anh thích em từ lâu rồi. Anh nói thật lòng đó, em ngủ với anh 1 lần đi. Anh biết em đang cần tiền, nếu em tàu nhanh với anh thì cứ 1 lần anh sẽ trả em 1 triệu.

- Anh điên à, anh cút ngay cho tôi.

- Em cứ suy nghĩ đi, anh biết giờ em đang rất cần tiền mà.

Tôi vừa điên vừa khổ sở khi nghĩ đến mấy chục triệu tiền viện phí của chồng.

- Anh nhiều tiền vậy à? Vậy anh cho tôi vay đi, tôi năn nỉ anh đó.

- Dĩ nhiên tiền anh đâu thiếu nhưng anh sẽ đưa cho em với điều kiện em gật đầu lên giường với anh.

- Anh thích tôi mà 1 lần chỉ được 1 triệu thôi sao?

- Thế em muốn bao nhiêu?

- Tôi muốn tăng lên gấp 10.

- Hả em điên à, 10 triệu ư? Em đùa tôi chắc.

- Tôi không đùa, thôi mời anh biến khỏi đây để tôi còn nghỉ ngơi.

- 10 triệu cũng được, tôi đồng ý với em, mình làm ở đây luôn nhé hay để tối ra nhà nghỉ.

Tôi ngỡ ngàng trước câu nói của anh ta, tôi cứ nghĩ mình nói vậy anh ta sẽ bỏ cuộc tức tối ra về nào ngờ….

- Để tôi suy nghĩ thêm, anh về đi cần gì tôi liên lạc.

Anh ta về rồi tôi nằm ứa nước mắt, cũng có khi vợ chồng tôi lâm vào tình trạng này sao? Anh em bạn bè tôi cũng vay mượn gần hết rồi, sắp tới phải kiếm đủ mấy chục triệu tiền mổ cho chồng càng nghĩ tôi càng bấn loạn. Bao lần tôi muốn làm liều nhưng nhìn tấm ảnh cưới và nghĩ đến chồng tôi lại không dám.

Mấy hôm sau nhà hết sạch tiền anh hàng xóm thì cứ nhắn tin gạ gẫm tôi đã tặc lưỡi nhắm mắt làm liều. Sau 1 đêm anh ta đưa tôi 20 triệu rồi nói:

- Em bỏ quách lão chồng đó đi đến với anh, anh sẽ không để em khổ đâu. Tha thiết gì cái thằng bệnh tật ấy nữa.

- Anh im miệng đi, chuyện hôm nay sẽ không bao giờ xảy ra nữa đâu, mong anh kín mồm kín miệng giúp tôi.

Anh ta cười khẩy tỏ vẻ mặt không đáng tin tưởng. Tôi cầm 20 triệu kiếm được từ hành động giơ bẩn của mình, hôm đó tôi đã khóc rất nhiều. Tôi biết mình có tội với chồng nhưng thực sự tôi quá bế tắc, không biết làm gì để có tiền ngay lúc đó. Tôi thật nhơ nhớp và đáng khinh phải không? Sau hôm đó tôi sống trong cảm giác tội lỗi lẫn sợ hãi. Tôi sợ anh hàng xóm khốn nạn kia sẽ không để yên cho tôi, sợ chồng phát hiện ra sẽ đá tôi ra đường. Cảm giác này thật tệ và khủng khiếp, tôi nên làm gì đây? Thú nhận với chồng khi anh ấy khỏe lại hay im lặng để sống tiếp?

Xem Video: Nữ sinh lột áo đòi quan hệ với bạn trai

//

Xem Video: thanh niên chết vì quan hệ dưới nước

//

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật