Chùm ảnh: Đầu xuân khai đao chém “cụ ỉn“ lấy may

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Theo quan niệm truyền đời của người dân làng Ném Thượng thì lễ hội chém lợn tế thánh hàng năm thứ nhất là để tưởng nhớ công ơn tướng Đoàn Thượng cuối đời nhà Lý, thứ hai là để cầu cho mưa thuận, gió hòa, mùa màng bội thu, đời sống của người dân no ấm quanh năm...
Chùm ảnh: Đầu xuân khai đao chém “cụ ỉn“ lấy may
Từ sáng sớm, các cụ ông làng Ném Thượng đã cân đai áo mão tề chỉnh tại đình làng.

Theo truyền thuyết thì danh tướng Đoàn Thượng là người đã dấy binh chống lại Trần Thủ Độ, người soán ngôi vua Lý Huệ Tông và bị thua phải chạy lên tận làng Ném Thượng. Lúc bấy giờ vùng Ném Thượng rừng núi hoang vu, lợn rừng lại nhiều, lương thảo thiếu thốn, quân tướng Đoàn Thượng phải giết lợn nuôi quân.

 

Sáng nay (6 Tết Canh Dần) hàng nghìn người dân làng Ném Thượng cùng người dân thập phương lại mở hội chém lợn tại chính đất làng.

Các cụ bà thì tô son điểm phấn, áo váy rực rỡ để tham gia ngày hội làng.
Hai con lợn trắng tuyền được dân làng kính cẩn gọi rằng "cụ ỉn" được rinh ra giữa sân đình trong hai chiếc cũi sơn đỏ sạch tinh tươm. Hai "cụ ỉn" này được dân làng chọn nuôi từ tháng 7 âm lịch năm trước, giao cho 2 người đàn ông tuổi 49 với gia cảnh đề huề, đức độ chăm sóc.
9 giờ sáng, sau hồi trống của "thủ trống" bắt đầu lễ rước hai "cụ ỉn" quanh làng.
Cũng trống dong, cờ mở, cũng phường bát âm, cũng loa đài, lính dẹp đường..., long trọng và vui vẻ.
Người dân trong làng đều đợi sẵn ở cửa nhà chờ hai "cụ ỉn’ đi qua là kính cẩn đặt tiền và ước thầm những mong muốn trong năm mới.
Làng Ném Thượng tuy đã thuộc TP Bắc Ninh từ năm 2008 nhưng hầu hết dân làng vẫn làm nông, khung cảnh trong làng vẫn rất đặc trưng của ngôi làng Bắc bộ.
Dù những "rác tường", đặc trưng chốn thị thành đã len lỏi, hiện diện ở làng.,
Những người đàn ông được chọn hộ tống hai "cụ ỉn" đều là đồng niên 50 tuổi, cái tuổi mà thời xưa đã được phong lên chức "cụ".
Những thôn nữ đang tuổi cập kê được vinh dự đội mâm trong đám rước.
Sau một vòng rước quanh làng, hai "cụ ỉn" quay về đình làng để chuẩn bị cho lễ chính. Theo người dân thì hiếm có năm nào nuôi được hai "cụ ỉn" có cân nặng đều ngót tạ rưỡi như năm nay.
Hai Thủ đao được chọn cũng phải là đàn ông đúng 50 tuổi, gia cảnh đề huề, đức độ.
Càng gần giờ khai đao người xem càng chen lấn làm những người được phân công bảo vệ trật tự mướt mồ hôi.
Những tráng đinh hộ tống "cụ ỉn" ngạt thở, chảy nước mắt, nước mũi vì hơ‌i ca‌y do ai đó trong lực lượng giữ an ninh trật tự sử dụng để giải tán đám đông chen vào sân đình cản trở việc hành lễ.
Theo đúng quy định, 12 giờ 1 phút các thủ đao khai đao trong tiếng hò reo vang trời của người dự lễ.
Phần lễ chính kết thúc, các thủ đao sẽ phải vào đình thực hiện một vài lễ nghi.
Chỉ một số người trong các hội đồng niên của làng được chia thịt hai "cụ ỉn" còn những người khác dự lễ dùng tiền lẻ quệt máu các "cụ ỉn" mang về để trên bàn thờ nhà mình cả năm để cầu may mắn.
Người đàn ông này tỏ ra rất vui khi lấy được một miếng thịt "cụ ỉn". Ông cho biết sẽ mang về thờ cả năm để gia đình khỏe mạnh, làm ăn phát đạt.
Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật