1 lần quên ví, tôi mới biết lý do vì sao lúc nào mình về sớm cũng thấy vợ cởi hết đồ...

Vista Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Về nhà, tôi thấy lạ vì cổng không khóa, cứ nghĩ vợ quên, đang định lên tiếng gọi vợ thì nghe tiếng rên rỉ phát ra từ phòng ngủ, kèm theo đó là tiếng vợ tôi õng ẹo, sau đó là tiếng của một thằng đàn ông.
1 lần quên ví, tôi mới biết lý do vì sao lúc nào mình về sớm cũng thấy vợ cởi hết đồ...
Ảnh minh họa

Tôi lấy vợ muộn, phải gần 40 mới cưới. Vợ tôi thua tôi 17 tuổi, rất xinh xắn và khéo léo. Tôi nhát và cũng chú tâm đến sự nghiệp nên mãi chẳng có người yêu theo đúng nghĩa. Bù lại, đến tuổi này tôi đã có một sự nghiệp vững vàng. Có nhà riêng, có xe riêng và hiện đang làm phó giám đốc cho một công ty kiến trúc.

Thủy – vợ tôi chỉ làm hành chính. Sau khi cưới thì tôi bảo Thủy ở nhà cho khỏe vì công ty em xa, đi lại khó khăn mà lương cũng chỉ được có 3 triệu/tháng. Vợ tôi nghe lời bèn nghỉ việc ở nhà buôn bán online. Cô ấy được cái có duyên bán hàng nên buôn bán cũng đắt khách lắm. Những mẫu quần áo vợ tôi nhập về đều do đích thân cô ấy mặc rồi chụp mẫu. Cũng vì thế nên vợ tôi được rất nhiều người biết đến.

Công việc buôn bán của vợ tôi rất tốt. Một tháng cô ấy kiếm được khoảng 20 triệu. Tôi vui lắm vì vợ tôi nhanh nhẹn và biết cách làm thêm chứ không ăn bám chồng. Tiền tôi kiếm được tôi làm cho cô ấy một cuốn sổ tiết kiệm riêng để sau này có chuyện gì còn có cái mà tiêu.

Vợ chồng tôi chênh lệch tuổi tác là thế nhưng tình cảm rất mặn nồng. Vợ tôi rất biết cách làm mới “chu‌yện ấ‌y” và khi nào cũng khiến tôi phải bất ngờ. Tôi vui nhất là có mấy lần mình về sớm, đã thấy vợ cởi hết đồ nằm trên giường đợi sẵn. Tôi về nhìn thấy cảnh ấy thì không chịu được lại lao vào. Nói chung là từ ngày cưới Thủy, tôi chưa bao giờ cảm thấy nhàm chán bởi em luôn mang lại cho tôi nhiều bất ngờ.

Hôm nay cũng vậy, tôi đau bụng xin về sớm, vậy mà vừa mở cửa vào rồi đi toa lét xong chạy vào phòng ngủ đã thấy Thủy nằm trên giường khiêu khích:

- Chồng lại nhớ vợ quá nên về sớm đấy à?

- Đâu. Chồng đau bụng quá!

- Thế mà em cứ tưởng. Đang bán hàng nghe tiếng mở khóa lạch cạch là phải cởi hết đồ, “nằm nghiêng ráo nước” đợi chồng về chứ. Ai ngờ chồng lại chẳng muốn đoái hoài gì đến mình.

- Đâu, chồng có chứ, nhìn thế này ai mà chịu được chứ!

Nói rồi tôi lại lao vào vợ ngấu nghiến. Mặn nồng là thế nhưng lấy nhau mãi đã 2 năm mà vợ chồng tôi vẫn chưa có con. Tôi cứ nghĩ tại mình vì tôi già hơn nhiều so với vợ.

Cứ tưởng cuộc sống của vợ chồng tôi sẽ mãi hạnh phúc như thế, ai ngờ đến một hôm tôi làm ở nhà nửa ngày, đến trưa đến công ty thì nhớ ra quên ví. Chiều tối tôi phải dùng thẻ ngân hàng làm vài việc nên tôi đành chậc lưỡi lái xe về nhà lấy ví. Về nhà, tôi thấy lạ vì cổng không khóa, cứ nghĩ vợ quên, đang định lên tiếng gọi vợ thì nghe tiếng rên rỉ phát ra từ phòng ngủ, kèm theo đó là tiếng vợ tôi õng ẹo, sau đó là tiếng của một thằng đàn ông:

- Anh ấy, ngày nào cũng đến muộn thôi, chồng em mà về sớm nữa thì chỉ làm được có chút chút rồi phải về, chán lắm ấy.

- Tại anh cũng phải đi làm nữa chứ bộ. Thôi, anh đền đây. Yên nào.

- Chồng em có về sớm nữa không đấy?

- Chả biết, mà có sao, lão ta mà về sớm thì em đẩy anh xuống gầm giường, đến lúc lão ấy đi tắm thì anh trốn đi. Em lại giả vờ đang nằm đợi lão là xong. Làm chu‌yện ấ‌y với lão chồng em chán chết, mỗi tội lão ta giàu nên em lấy thôi.

- Em đúng là thông minh nhất trên đời.

Nói rồi tiếng rên rỉ lại phát ra. Tôi sốc lắm. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng vợ tôi lại hành động như thế ngay trong chính căn nhà của mình. Tôi sực nhớ lại cảnh vợ tôi thường xuyên cởi hết đồ rồi nằm im đợi mình trên giường trong những lần mình đi làm về sớm. Nghĩ thế, tôi rón rén chạy ra ngoài cổng rồi giả vờ đập cổng vừa kêu:

- Vợ ơi.

Tôi gọi xong đi thẳng vào phòng ngủ. Đúng như dự đoán của tôi, vợ tôi đã cởi hết sạch, “nằm nghiêng ráo nước” đợi mình ở trên giường. Thấy tôi bước vào, vợ tôi bèn cất giọng:

- Anh lại nhớ vợ đấy à? Thôi vào đây, nỡm ạ.

Nói rồi vợ tôi giang tay ra để đón tôi. Tôi cười giả lả bảo:

- Gớm nhỉ, mới 1 phút trước còn chiều thằng khác, giờ lại õng ẹo với chồng ngay được. Cô có mấy khuôn mặt đấy?

Clip bắt quả tang người yêu sắp cưới ngoại tình sau 4 năm mặn nồng

(Ảnh minh họa)

Cách xử lý chồng ngoại tình cao tay

- Anh nói gì thế chồng? Anh làm em tổn thương đấy.

- Tổn thương cái gì? Cô lôi ngay cái thằng đang trốn dưới gầm giường ra cho tôi nói chuyện.

Lúc này tôi mới thấy mặt vợ tôi tái mét. Tôi hét to:

- Thằng kia, mày không ra ngay đây thì mày chết với tao.

Một phút sau, thằng bồ của vợ tôi lóp ngóp bò ra. Hắn ta cao to, trẻ hơn tôi rất nhiều. Hắn ta run rẩy:

- Em xin anh, anh tha cho em.

Lúc này vợ tôi mới quỳ xuống xin lỗi tôi rối rít, tôi cười khẩy bảo:

- Mặc quần áo vào rồi cút khỏi nhà tôi ngay lập tức.

Vợ tôi cuống cuồng cầu xin tôi tha thứ nhưng tôi chán lắm rồi, tôi không nghe vợ tôi giải thích nữa. Tôi muốn kết thúc cuộc hôn nhân giả dối này càng nhanh càng tốt.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật