Kim Sun Ah: “Tôi là người phụ nữ xấu xa” (phần 1)

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Nhân dịp năm mới 2010, Moneytoday Starnews đã kết hợp với tạp chí thời trang Thesingle thực hiện bộ ảnh thời trang kết hợp phỏng vấn với người mẫu đầu tiên của năm mới là “nàng Sam Soon” Kim Sun Ah.
Kim Sun Ah: “Tôi là người phụ nữ xấu xa” (phần 1)
Ảnh minh họa

Phòng thay đồ khách sạn Plaza Seoul lúc 2 giờ chiều ngày 12 vừa qua nhộn nhịp khác thường. Vì đó là ngày tiến hành buổi chụp hình thời trang và phỏng vấn của Kim Sun Ah. Khoảng 10 nhân viên đang làm việc hết sức khẩn trương. Người thì kiểm tra lại phục trang của Kim Sun Ah, người kiểm tra ánh sáng, người vừa mới đi mua nước uống về, người như đang đôn đốc tất cả mọi việc. Giữa cảnh bộn bề đó, Kim Sun Ah xuất hiện.

Với bộ váy đen dài gợi cảm, làn mi đen sắc sảo, đôi giầy cao gót chót vót, thật khó để nhận ra nàng Kim Sam Soon ngày nào. Bộ ảnh thời trang lần này lấy chủ đề về diễn xuất, lĩnh vực sở trường của Kim Sun Ah. Tuy nhiên cô ấy lại vào vai bad woman, dạng vai mà có vẻ như không hợp với cô ấy nhất.
“Tôi chưa từng đóng vai phản diện. Hình như mọi người nghĩ tôi không hợp với vai phản diện thì phải. Trông tôi hiền lành đến vậy sao? Tôi có thể đóng vai phản diện rất tốt mà. Vì thế nên khi tham gia những công việc như chụp bộ ảnh này chẳng hạn, tôi muốn thử tạo ra những hình ảnh khác với định kiến về Kim Sun Ah. Và thế là mọi người sẽ nói “Ô, trông cũng hợp đấy chứ!”. Tôi cũng có vẻ ngoài của một bad woman đấy chứ!”.
Tại đây, Kim Sun Ah cũng ra mắt hình xăm đầu tiên của cô ấy, được xăm trên ngón tay giữa rất lạ mắt.

“Đó là dòng chữ ‘Sun Ah LOVE’. Tôi đã bảo họ xăm tên tôi lên ngón tay. ‘Tôi yêu bản thân tôi’, là nghĩa đó đấy. ‘Bad woman’ theo quan điểm của tôi là người phụ nữ yêu bản thân mình, đó là từ để gọi những người phụ nữ như vậy”.

Kim Sun Ah cho biết việc yêu bản thân của cô xuất phát từ tính cách của một “Người theo chủ nghĩa hoàn hảo”. Từ lúc đến trường quay cho đến khi kết thúc công việc, phong thái làm việc chuyên nghiệp của Kim Sun Ah thậm chí còn khiến tất cả mọi nhân viên trong trường quay cảm thấy căng thẳng. Tất cả những gì dù nhỏ nhặt nhất thuộc về Kim Sun Ah như hình xăm, kiểu tóc đến cách trang điểm đều pờ rồ, đều tông xuyệt tông.

"Trông tôi có vẻ dễ dãi vậy thôi nhưng khi làm việc thì rất khắt khe. Tôi luôn tự nhắc nhở rằng mình cần phải làm như thế này, làm như thế nọ thì mới được. Từ nhỏ tới giờ tôi đã có cái tính ấy. Đó không phải là cố tình mà bản chất tự nhiên đã là vậy rồi”.

Cũng vì tính cách này mà Kim Sun Ah không bao giờ ngại hy sinh vì nghệ thuật. Sao nữ vốn sống bằng quảng cáo vậy nhưng có khi vì một movie, một drama, Kim Sun Ah sẵn sàng thử những điều cấm kị. Thứ nhất là béo lên, thứ hai là xuất hiện với mặt mộc, thứ ba là trở thành “kẻ hủy hoại thời trang”.

Thân hình Sline hoàn hảo của Kim Sun Ah bắt đầu trở thành niềm ao ước của bao cô gái kể từ lần đầu cô debut trong một quảng cáo mỹ phẩm năm 1996. Mảnh mai, yêu kiều là thế trong nhiều movie Mong Jung Ki và S Diary nhưng hình ảnh của Kim Sun Ah gần đây bất ngờ bị gắn với biệt danh “Người đẹp cường tráng”.

Biệt danh đó xuất hiện năm 2005, sau khi Kim Sun Ah tham gia drama ăn khách Nàng Kim Sam Soon. Thời điểm ấy, Kim Sun Ah đã thể hiện một tinh thần chuyên nghiệp tuyệt vời. Cô tăng hàng chục cân và mặc những bộ đồ thô kệch. Khi ấy, Kim Sun Ah trở thành niềm hy vọng của mọi phụ nữ nhưng lại đối với các nữ diễn viên thì đó là điều tối kị.

"Có thể làm cho nhân vật trông béo lên bằng quần áo hóa trang. Nhưng người diễn viên sẽ không thể cảm nhận được bằng c‌ơ th‌ể mình những chuyển động. Cảm nhận khi chạy hoặc đi bộ rất là khác. Lúc đó do tăng cân đột ngột nên đầu gối tôi đã rất là đau. Nếu tôi không tăng cân thực sự thì sẽ không thể có cái phong cách giống như những gì khán giả thấy trên ti vi”.

Theo Starnews
(Còn tiếp)

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật