Bị tố “hại đời” nữ sinh, thầy giáo phản bác: “Không ôm, hôn, quan hệ...“

Vista Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Trước cáo buộc nhiều lần gạ gẫm để “quan hệ” với một nữ sinh cấp 3, thầy giáo dạy ngoại ngữ Đinh Hải H đã cương quyết bác bỏ. Người này thậm chí còn khẳng định là không ôm, không hôn hay có bất cứ quan hệ tình cảm nào với thiếu nữ tội nghiệp.
Bị tố “hại đời” nữ sinh, thầy giáo phản bác: “Không ôm, hôn, quan hệ...“
Thầy giáo H (trái) và nữ sinh V.

Phản bác mọi lời lẽ tố cáo

Theo báo cáo mới nhất vừa được gửi đi từ Công an xã Hòa Nam (huyện Ứng Hòa, TP.Hà Nội) tới UBND huyện Ứng Hòa, Công an huyện Ứng Hòa và lãnh đạo xã Hòa Nam, thì ngay sau khi nhận được đơn của bà N (SN 1978, công dân xã Hòa Nam) tố cáo việc con gái bà là cháu Vũ Thị Thúy V (SN 2000) nhiều lần bị thầy giáo Đinh Hải H (SN 1974, giáo viên Tiếng Anh tại trường THCS Hòa Nam) dụ dỗ quan hệ tìn‌ּh dụ‌ּc, lực lượng này đã lập tức tiến hành lấy lời khai từ các bên liên quan.

Theo đó, công an xã đã lấy thông tin từ cháu V trước sự giám hộ của bà và mẹ V, sau đó đưa V sang trạm y tế xã để xem xét các vết thương ở chân. Tiếp theo, lần lượt là cô giáo Nguyễn Thị Thu (SN 1974, hiện là giáo viên THCS Hòa Nam); cô Nguyễn Thanh Loan (SN 1982, giáo viên chủ nhiệm của V, trường THPT Mỹ Đức A); thầy giáo Đinh Hải H và cuối cùng, vợ ông này - bà Nguyễn Thị Hồng L - cũng lần được được mời đến để lấy lời khai.

Nữ sinh V vẫn chưa hết bàng hoàng với những gì đã xảy ra.

“Qua thu thập thông tin, công an xã Hòa Nam được biết cháu V đã có tình cảm đối với thầy H từ lâu, còn thầy H thì lại luôn giữ khoảng cách nhất định. Việc cháu V nêu là thầy H ôm, hôn, quan hệ tìn‌ּh dụ‌ּc với V nhiều lần, thầy H khẳng định không có việc đó xảy ra.

Việc cháu V nêu là bị cô L đánh, tát, làm cháu bị thương ở hai chân, cô L khẳng định không đánh, tát và làm chân V bị thương. Ngoài ra, cô L còn trình báo gia đình cô bị mất 42 triệu, nhưng không rõ là mất lúc nào, ai lấy, cũng không nghi ngờ cho ai và không có ý định khiếu kiện” – báo cáo nêu rõ.

Trao đổi với PV Báo Lao Động xung quanh câu chuyện này, ông Nguyễn Như Tuyển – Chủ tịch UBND xã Hòa Nam cũng cho biết, qua chất vấn ban đầu, thầy H đã phủ nhận toàn bộ những cáo buộc của V và gia đình em.

Bị đánh ghen mới vỡ lở mọi việc

Trao đổi với PV, bà Nguyễn Thị N - mẹ V - chua xót cho biết, do thầy H vừa là bạn thân của chồng bà, vừa dạy thêm tiếng Anh cho cháu từ lớp 5 nên gia đình không có nghi ngờ gì. Nhiều lần thầy giáo gọi cháu V sang nhà vào buổi tối gia đình cũng không mảy may suy nghĩ.

"Sự việc chỉ được phát giác khi cháu V bất ngờ bị vợ của H là cô L đánh ghen tối 6.12. Hôm ấy, cô L gọi con gái tôi đến nhà rồi hành hung cháu đến mức bầm tím chân tay. Sau đó, cô này còn gọi con trai ra dùng điện thoại chụp lại toàn bộ cảnh tượng" - bà N bức xúc kể.

Nữ sinh V (làm mờ mặt) cùng gia đình trong buổi tiếp xúc với PV.

Phụ huynh tố cáo thầy giáo dâ‌m ô với học sinh 

Còn theo lời V, cô không phủ nhận có “chút ngưỡng mộ” với thầy giáo H. lợi dụng việc đó, H đã nhiều lần buông lời gạ gẫm và hẹn hứa. Cuối cùng, H cũng nếm “trái cấm” của V lần đầu vào ngày 13.6. Cho đến trước khi sự việc bị phát hiện, nữ sinh này khẳng định, em đã nhiều lần bị xâ‌ּm hạ‌ּi. Trong đó có cả những lần ngay tại nhà riêng.

"Thầy H. đã dụ dỗ và ép em quan hệ tìn‌ּh dụ‌ּc tổng cộng 6 lần. Trong đó có 4 lần tại nhà thầy, 2 lần là ở nhà em. Cháu học tiếng Anh của thầy từ lâu rồi nên rất tin tưởng, thầy gọi sang nhà để chỉ bảo bài học thì sang. Khi thầy có hành động ôm, hôn đã bị em đẩy ra, nhưng thầy vẫn dụ dỗ và ép em phải quan hệ. Thầy còn dọa, nếu cháu nói ra thì coi như giết chết thầy luôn đấy", nữ sinh ngây thơ nhớ lại.

Được biết, do hoàn cảnh gia đình khó khăn nên bố mẹ cháu V đã vào sinh sống và làm ăn ở trong miền Nam nhiều năm nay. Cháu V chỉ ở nhà với ông bà nội, tính tình rất hiền hòa, chịu khó học hành. Ở thời điểm hiện tại, thầy H vẫn đang đi dạy bình thường.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc này.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật