Thâm nhập vào thế giới của các đệ nhất phu nhân

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Cùng sống trong vương giả và nỗ lực hết sức để có hình ảnh hoàn hảo trong mắt công chúng nhưng mỗi đệ nhất phu nhân lại có một phong thái riêng và để lại những dấu ấn riêng biệt.
Thâm nhập vào thế giới của các đệ nhất phu nhân
Bà Clinton luôn "giữ lửa" bên chồng.

Đồng “cảnh ngộ”

Dù là đệ nhất phu nhân của quốc gia nào hay ở độ tuổi bao nhiêu, hầu hết những phụ nữ đặc biệt này đều có chung “cảnh ngộ” là yêu chồng và chịu áp lực lớn từ phía dư luận.

Bổn phận tối cao dĩ nhiên của một đệ nhất phu nhân là giữ gìn cho trái tim đức lang quân đứng đầu nhà nước luôn đập mạnh khỏe. Có thể khẳng định, các “bà lớn” đều nhận thức rằng, dù muốn hay không cũng nên xây dựng một hình ảnh si mê chồng.

Một trong những chuyện đẹp được ghi nhận và lưu truyền trong giới trẻ Mỹ hiện nay là sự “nín nhịn” của “người giữ lửa” cho Tổng thống thứ 36 của nước Mỹ Lyndon Johson. Khi được hỏi về chuyện phóng đãng với phái đẹp của chồng, bà Ladybird Johnson hóm hỉnh thốt ra một câu xanh rờn: “Chồng tôi yêu tất cả mọi người. Và một nửa là phụ nữ”.

Câu chuyện của cựu đệ nhất phu nhân Hillary Clinton cũng đáng được khâm phục. Bà tận tụy phụ tá chồng suốt 8 năm. Và một ngày vụ bê bối Monica bùng nổ: Bill Clinton “lòng thòng” với cô gái trẻ Monica, có cơ phải rời Nhà Trắng. Bà bình tĩnh lựa chọn, giấu nước mắt vào trong, chu toàn tổ ấm và chức vụ cho chồng, giúp ông cống hiến hết mình cho nước Mỹ.

Noi gương các “tiền bối”, với nụ cười rạng rỡ bên chồng, cái nắm tay thật chặt âu yếm đức lang quân trong cuộc tranh cử, bà Michelle Obama đã giúp chồng mình giành thắng lợi.

Ngoài nghĩa vụ xây dựng hình ảnh một “tình yêu đệ nhất” hoàn hảo, các “bà lớn” còn luôn bị sức ép dư luận “rình rập”. Với cương vị một đệ nhất phu nhân, họ phải luôn chỉn chu với bề ngoài hoàn hảo, nụ cười luôn thường trực trên môi. Họ phải tháp tùng đức ông chồng của mình đến tất cả các nơi phải đến, tham gia các diễn đàn, phải nghe cùng một bài diễn thuyết, cười cùng một kiểu, bắt tay "khoán", công việc ngập đầu, đôi bàn tay tê cứng sau một ngày làm việc.

Sau một năm “phiêu lưu” cùng người chồng quyền lực Tổng thống Mỹ, đệ nhất phu nhân Michelle Obama thừa nhận, phía sau hình ảnh một đệ nhất phu nhân "hào nhoáng", luôn điềm tĩnh và vui vẻ là người phụ nữ mệt mỏi, lúc nào cũng có cảm giác căng như dây đàn.

Tuy nhiên, bản lĩnh của một đệ nhất phu nhân lại được thể hiện dưới chính vẻ yêu kiều, duyên dáng đối với các áp lực nặng nề, thậm chí cả lúc đau thương và mất mát nhiều nhất. Sau khi Tổng thống JF Kennedy bị ám sát, vợ của ông - bà Jackie vẫn giữ bình tĩnh và tự tin trong chiếc áo choàng còn thấm đẫm những vết máu của chồng. Bà đứng phía sau để quyết định bổ nhiệm và ủng hộ cho Lyndon Johnson vào vị trí Tổng thống nhiệm kỳ tiếp theo. "Hành động đó của Jackie đã giúp hàn gắn những đổ vỡ của thế giới lúc đó. Bà làm được những điều mà mọi người không thể tin nổi - Myra Gutin, tác giả cuốn "những đệ nhất phu nhân trong thế kỷ 20" nhận xét.

Mỗi nhà mỗi cảnh

Dù có chung cương vị, bổn phận và trách nhiệm nhưng với những phong cách khác nhau, mỗi bà để một dấu ấn riêng biệt.

Trong khi có những đệ nhất phu nhân trầm lặng, luôn khép mình với vai trò bà nội trợ và ít khi giao lưu với báo giới như đệ nhất phu nhân Nga Lyudmila Putin hay đệ nhất phu nhân Mỹ Laura Bush thì lại có những bà thường xuyên là tâm điểm của sự chú ý.

Đương kim đệ nhất phu nhân Mỹ Michelle Obama là một ví dụ điển hình. Ngay từ khi là phu nhân của ứng viên Tổng thống, bà Michelle đã làm nức lòng công chúng với những bài diễn thuyết nảy lửa. Ngay sau đó, khi chính thức trở thành người phụ nữ đứng đầu nước Mỹ, bà tiếp tục khuấy động giới truyền thông với hàng loạt hoạt động xã hội và những hình ảnh quyến rũ trên các trang bìa tạp chí. Kết thúc năm 2009, bà lọt vào top những người phụ nữ quyền lực nhất của Forbes, đứng đầu danh sách quý bà thời trang của tạp chí People và là một trong những người phụ nữ có sức ảnh hưởng nhất hành tinh theo bình chọn của Time.

Hai đệ nhất phu nhân cùng nổi tiếng với phong cách thời trang lịch lãm.

“Ồn ã” không kém bà Michelle Obama là đệ nhất phu nhân Pháp Carla Bruni. Không chỉ nổi tiếng với phong cách thời trang thanh lịch, bà Carla được dân chúng ngưỡng mộ và kính trọng vì công khai thẳng thắn thừa nhận khi bà chiến đấu với căn bệnh ung thư, chứng viêm khớp và nghiện rượu cũng như ma tuý. Thậm chí, mới đây bà còn mở trang web riêng để giãi bày cuộc sống trong vai trò phu nhân Tổng thống. Kết quả là báo chí tràn ngập lời ca tụng bà là hiện thân cho một vẻ đẹp mới, cao sang nhưng gần gũi, không hiền hoà nhưng rất bản năng.

Trong khi đó, đệ nhất phu nhân Nhật Miyuki Hatoyama lại tạo một dấu ấn hoàn toàn khác biệt. Phá bỏ khuôn mẫu vợ các chính khách xưa nay ở đất nước mặt trời mọc, bà Miyuki Hatoyama, như một luồng gió mới thổi vào chính trường già cỗi Nhật Bản. Với mái tóc đôi khi điểm những sợi bạc gây sốc, đôi khi đen tuyền, người phụ nữ 66 tuổi này đã đủ nổi bật. Hình ảnh bà giữa công chúng là một sự ngạc nhiên bởi ở Nhật Bản, vợ của các chính trị gia thường không được nhìn thấy, không được nghe thấy, hiếm khi xuất hiện trước công chúng.

Không chỉ vậy, đệ nhất phu nhân Nhật còn thường xuyên gây sốc với các tuyên bố lạ kỳ. Trong cuốn sách có tựa đề “Những điều kỳ lạ mà tôi từng gặp”, bà Hatoyama viết: “Khi c‌ơ th‌ể tôi đang ngủ say, hồn tôi bay lên một chiếc đĩa bay hình tam giác và tới sao Kim”, nơi mà theo bà mô tả “tuyệt đẹp và rất xanh tươi”. Từ London đến New York và cả những láng giềng châu Á như Hàn Quốc, Trung Quốc hay Đài Loan, mọi người kinh ngạc, thậm chí sốc trước những gì bà Hatoyama kể.

Chưa dừng lại ở đó, bà Hatoyama phát biểu trong lần xuất hiện trên truyền hình rằng, bà đã gặp Tom Cruise trong kiếp trước. "Tôi có một giấc mơ mà tôi vẫn tin sẽ trở thành sự thực, đó là làm một bộ phim ở Hollywood. Dĩ nhiên, nam diễn viên chính là Tom Cruise. Tại sao ư? Bởi tôi biết anh là người Nhật Bản trong kiếp trước. Tôi đã gặp anh khi ấy. Vì thế anh ấy sẽ nhận ra tôi khi tôi thấy anh và nói lâu quá rồi không gặp", bà tâm sự.

"Tôi còn ăn mặt trời", bà Hatoyama hào hứng nói tiếp trong khi ngước mắt, giơ hai tay lên cao như thể bà đang xé từng mảnh mặt trời tưởng tượng.

Với những điều khác thường đã thể hiện, giới truyền thông Nhật và nhiều nước khác không ngần ngại phong bà là “quý bà lạ kỳ”.

Có những suy nghĩ lạ không kém bà Hatoyama, Đệ nhất phu nhân Dorrit Moussaieff của Iceland thường xuyên bày tỏ mong muốn biến Iceland trở nên nổi tiếng với... các viên thuốc dầu Omega3, thử gen, LazyTown (show truyền hình dành cho trẻ em), phẫu thuật đầu gối, spa, nước đóng chai và thịt cừu non.

Không gì là khó khăn với bà, thậm chí bà còn muốn biến căn cứ quân sự không sử dụng thành cửa hiệu dành cho các bộ sưu tập nghệ thuật. Khủng hoảng kinh tế toàn cầu dẫn tới nhiều vụ phá sản tại Iceland nhưng theo bà Moussaieff, nó lại khiến đất nước "mang giá trị tốt đẹp hơn".

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật