Con Bin Laden: “Cha tôi còn tồi tệ hơn“

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Con trai trùm khủ‌ng b‌ố Osama bin Laden vừa đưa ra lời cảnh báo với những ai đang truy tìm người cha của mình bằng... máy bay không người lái, nhân viên bí mật và tấn công tên lửa.
Con Bin Laden: “Cha tôi còn tồi tệ hơn“
Osama bin Laden (phải) và con trai Omar bin Laden (Ảnh: Getty Images)

Từ thời gian gần gũi trước đây với thế hệ lính thánh chiến tiếp theo và trại đào tạo của al Qaeda, Omar bin Laden kết luận rằng, điều tồi tệ nhất có thể còn đang nằm ở phía trước, rằng nếu cha ông bị chết, thì người Mỹ có thể sẽ còn phải đương đầu với một kẻ thù có phạm vi hoạt động rộng lớn hơn và tàn bạo hơn, và không gì có thể kiểm soát được họ.

Omar bin Laden, người lớn lên giữa những lính chiến của cha mình, nói với ABC News trong một cuộc phỏng vấn đặc biệt: "Từ những gì tôi biết về cha và những người xung quanh ông, tôi tin rằng ông là người tốt bụng nhất trong số họ, bởi vì một số còn tồi tệ hơn rất rất nhiều. Tinh thần của họ là muốn tạo thêm nhiều B.L nữa, gây thêm nhiều rắc rối nữa".

Omar đã quay lưng lại với triết lý của cha mình, thái độ có thể coi là táo bạo đối với một người sống trong văn hóa Ả-rập, nơi mà "không vâng lời cha" là một hành vi tội lỗi và công khai phê bình cha là điều cấm kỵ. Đó là điều đáng nói đối với Omar bin Laden vì cha anh đã lựa chọn anh làm người kế vị lãnh đạo thánh chiến.

Người con này lại một lần nữa lên tiếng sau khi nghe tin cha mình trong một đoạn băng ghi âm đã ca ngợi việc làm dù bất thành của "kẻ đánh bom quần lót" khi định cho nổ chiếc máy bay tới Detroit vào ngày lễ Giáng sinh.

Omar nói với ABC News: "Tấn công những con người hòa bình là không công bằng, không thể chấp nhận được. Nếu bạn có vấn đề với quân đội hay chính phủ, bạn nên tấn công những người này. Đây là những gì tôi thấy không thể chấp nhận được trong cách làm của cha tôi".

"Cha tôi nên viết thư, gửi tới tất cả những người này, ít nhất là để nói rằng, họ sẽ không tấn công dân thường". Khi được hỏi liệu cha ông có thích thứ gì về nước Mỹ hay không, Omar nói, "vũ khí của Mỹ", và không gì khác nữa.

Mặc dù Mỹ đã treo khoản tiền thưởng 25 triệu USD cho cái đầu của bin Osama và đã nhiều lần tấn công, tìm kiếm, Omar vẫn tin rằng cha mình sẽ không bị bắt và không người dân Afghanistan nào sẽ giao nộp ông.

Tuy các cuộc thăm dò ý kiến như cuộc khảo sát Pew Attitudes cho thấy sự ủng hộ cho bin Laden trong thế giới Ả-rập và Hồi giáo liên tục giảm, nhưng Omar nói, ông vẫn  thấy những sự ủng hộ bằng lời, cách nào đó khôn khéo hơn.

"Không ai dám nói, ’tôi theo cha ông’ trước công chúng. Nhưng tôi thấy rất thường xuyên và ở mọi nơi, người ta nói ’chúng tôi yêu cha ông. Cha ông là vị anh hùng".

Còn một điều chưa rõ ràng là liệu các con của Osama bin Laden có theo ông hay không. Mặc dù các báo cáo nói rằng các anh em của Omar đã chiến đấu và hy sinh ở Afghanistan, nhưng Omar thì khẳng định các con của Osama yêu hòa bình, và không quan tâm tới cuộc chiến của cha.

Nhiều năm qua, gia đình ông ở đâu cũng không ai biết, cho tới khi bài báo cuối năm ngoái tiết lộ rằng gia đình đó, trừ Osama, đã chuyển từ Afghanistan sang nước láng giềng Iran.Như Omar cho biết, có tới 40 thành viên gia đình bin Laden, gồm các vợ và con cái, sử dụng các giấy tờ tùy thân giả để vượt biên, cùng với hàng trăm nghìn người ra đi vì cuộc xâm lược của Mỹ. Giờ đây họ sống trong khu nhà thoải mái ở Tehran, nhưng đang bị quản thúc tại gia.

Omar nói, "cha tôi không đối xử với chúng tôi khác biệt gì với những người theo ông. Ông chỉ mong chúng tôi hành động như bất cứ người nào khác, bởi vì ông là thủ lĩnh". Omar và các anh em đều được đào tạo sử dụng vũ khí. Vào thời điểm quan trọng, Osama đã khuyến khích các con tham gia làm nhiệm vụ cảm tử, tình nguyện cho nổ mình.

"Chúng tôi thấy bàng hoàng. Tại sao cha tôi lại nói những điều như thế đối với chúng tôi? Sau khi ông đi xa, chúng tôi chỉ bàn về chuyện đó và nói rằng, điều này sẽ không bao giờ diễn ra, đây không phải là con đường của chúng tôi".

"Con phản đối, và tôi nói tại sao cha lại làm điều này? Để làm gì? Ông không trả lời. Chúng tôi còn không quan trọng bằng mục tiêu lớn của ông... và không gì có thể ngăn cản ông làm điều này".

Omar cho biết, ước mơ trong cuộc sống của ông là được đoàn tụ với gia đình và kế nghiệp làm một doanh nhân. Là con trai của Osama khiến anh cảm thấy một thách thức và không thoải mái. Ông nói: "Tôi là một người yêu hòa bình, nhưng tôi lại không có sự yên bình".

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật