Kinh ngạc em bé sinh ra chỉ bằng quả dưa chuột vẫn sống sót, phép màu là có thật?

Vista Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Khi Amillia bé bỏng chào đời, không ai nghĩ rằng cô bé sẽ sống sót, ngay cả các bác sỹ cũng nghĩ nếu bé sống được thì đúng là một phép màu. Và thực sự phép màu đã xảy ra, lập nên một kỷ lục thế giới mới.
Kinh ngạc em bé sinh ra chỉ bằng quả dưa chuột vẫn sống sót, phép màu là có thật?
Ảnh minh họa

Năm 2006, Amillia được sinh ra tại một bệnh viện ở thành phố Miami (Mỹ). Khi bé chào đời, cả thành phố đã phải nín thở bởi họ chưa từng được nhìn thấy điều tương tự xảy ra trước đây.

Bé Amillia chào đời bằng phương pháp mổ đẻ khi mẹ em chỉ mới mang thai em được 21 tuần và 6 ngày. Khi đó, bé vô cùng nhỏ bé và mong manh, chỉ bằng một quả dưa chuột, cao khoảng 25 cm và nặng 2 lạng. Nhưng thật đáng kinh ngạc, cô bé đã sống sót.

Ba mẹ của bé là anh Eddie và chị Sonja Taylor vốn hiếm muộn và họ đã thực hiện thụ tinh nhân tạo để có thể có con. Dường như giấc mơ của họ đã sắp thành hiện thực thì biến cố lại xảy ra.

Khi mang thai tháng thứ 4, Sonja biến gặp một biến chứng dẫn tới viêm tử cung. Không còn cách nào khác, bác sỹ buộc phải lấy thai nhi ra để bảo toàn tính mạng cho cô. Để bảo vệ mạng sống cho đứa con bé bỏng còn nằm trong bụng, Sonja đã phải nói dối với bác sĩ rằng thai nhi đã 24 tuần tuổi bởi nếu mang thai chỉ 21 tuần, người mẹ vẫn có thể được chỉ định phá thai.

Xem Video: Bé sơ sinh nhỏ nhất thế giới nặng 200g 

//

Sau một giờ đồng hồ đầu tiên sau khi chào đời, bé Amillia đã sống sót một cách kì diệu. Điều này hoàn toàn trái ngược với các tiên lượng của bác sỹ và những lý thuyết trong y khoa. Giờ đây, cô bé là đứa trẻ nhỏ tuổi nhất từng sống sót sau ca sinh non – một kỷ lục thế giới.

Amillia đã chào đời với muôn vàn khó khăn. Trong những tuần đầu tiên, bố mẹ không được phép tiếp xúc trực tiếp với em mà chỉ được phép nhìn qua một ô cửa sổ. Sau 2 tháng được chăm sóc đặc biệt, mẹ em mới được ôm con mình trong vòng tay lần đầu tiên và cho bé bú sữa mẹ.

Xúc động tình mẫu tử với cảnh em bé ôm mẹ không rời sau khi sinh

Nhờ tình yêu thương và sự chăm sóc tận tình của các nhân viên y tế và bố mẹ, Amillia đã lớn lên như một phép màu. Mẹ em còn nói đùa: “Đôi lúc tôi thấy con mình nhìn hơi mập”.

Amillia sẽ sớm có thêm một người chị. Cặp vợ chồng Sonja và Eddie đã quyết định nhận nuôi một bé gái 16 tuổi từ trại trẻ mồ côi. Họ chia sẻ: “Đến nay, chúng tôi đã nhận được quá nhiều may mắn hơn sức tưởng tượng, và chúng tôi muốn hoàn trả lại nó phần nào cho cuộc sống.”

Amillia đã vượt qua mọi thử thách với tinh thần và nghị lực mạnh mẽ để được sống tiếp. Cô bé đã chứng minh cho cả thế giới thấy rằng một cơ hội nhỏ nhất có thể vẫn là đủ để một điều tuyệt vời xảy ra.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật