Giành thịt trâu chết giữa đường: ‘Miếng ăn là miếng nhục’

Baoanh Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
“Hành động giành nhau thịt trâu chết giữa đường là thiếu ý thức. Tôi thấy xấu hổ, nhục nhã thay cho những con người này“, một độc giả chia sẻ.
Giành thịt trâu chết giữa đường: ‘Miếng ăn là miếng nhục’
Ảnh minh họa

Mới đây, đoạn clip ghi lại cảnh người dân tranh nhau xẻ thịt con trâu bị ôtô tông chết giữa đường ở Bình Dương trong lúc nhiều ôtô, xe tải lưu thông thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Hành động vô ý thức

Trước thông tin người dân giành nhau xẻ thịt trâu trên đường, thành viên Trần Quân nhận định hành động trên không khác gì cướp ngày. Anh cho rằng "miếng ăn là miếng nhục", đây là cách hành xử của những người vô ý thức.

"Thời đại này có ai thiếu ăn đâu mà phải hành động như vậy? Phải chăng lòng tham đã làm mờ mắt? Họ thiếu tiền đến mức không mua được thịt trâu sao? Tôi thật thất vọng về hành động của những người này", bạn đọc này bày tỏ.

Cùng suy nghĩ, độc giả Đăng Khoa cảm thấy xấu hổ với ý thức của những người tham gia xẻ thịt trâu và cho rằng "đói cho sạch, rách cho thơm", trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng không được phép hành động như thế.

Thực tế, đây không phải trường hợp "hôi của" đầu tiên diễn ra giữa đường.

Trước đó, tháng 12/2013, nhiều người cũng tranh thủ mang đồ lượm bia khi hay tin xe chở bia do anh Hồ Minh Mẫu (quê Bình Định) cầm lái gặp tai nạn tại vòng xoay Tam Hiệp (Long Bình, Biên Hòa, Đồng Nai), mặc tài xế van xin trong vô vọng.

Gần đây nhất, trong tháng 11 năm nay, hàng chục người mặc áo mưa cười nói ồn ào, tranh nhau bới tìm hàng hóa còn sót lại trên xe tải chở hàng sau vụ hỏa hoạn ở phường Ghềnh Ráng (TP Quy Nhơn), bất chấp tài xế mếu máo khóc lóc, van xin.

Không ít bạn đọc nhận định hành động này không chỉ thiếu ý thức mà còn vi phạm luật giao thông đường bộ.

"Nhiều ôtô, xe tải lưu thông trên đường mà một số người vẫn bất chấp nguy hiểm để giành nhau thịt trâu. Tôi mong cơ quan chức năng xử lý nghiêm những người này", bạn đọc Vũ Long bức xúc.

Thậm chí, thành viên Hạnh Nguyễn đề nghị luật pháp phạt thật nặng những người có hành động xẻ thịt trâu xuất hiện trong clip để làm gương cho người khác.

Bạn đọc này cho rằng ngoài việc phải trả lại số thịt đã lấy được, cơ quan chức năng cần phạt thêm tiền hoặc cho lao động công ích một tuần... để những người này cảm thấy xấu hổ và lần sau không dám "hôi của" nữa.

Xử phạt chủ của con trâu?

Trong khi đó, độc giả Sơn Minh cho rằng người sai nhất trong việc này là chủ của con trâu. Thành viên này nhận định việc chăn, thả gia súc làm mất an toàn giao thông, gây nguy hiểm cho các phương tiện lưu thông qua đoạn đường này.

"Nếu xe máy tông phải con trâu đó, tôi dám khẳng định người lái xe sẽ phải nhập viện. Vì thế, người bị Pháp Luật xử lý trước tiên phải là chủ của con trâu", bạn đọc này đưa ra quan điểm.

Đồng tình ý kiến trên, thành viên Phạm Thành cho rằng không cổ suý cho hành động xẻ thịt trâu trên đường của người dân nhưng chủ trâu cũng có một phần trách nhiệm trong vụ việc này. Theo anh, tình trạng các hộ gia đình chăn thả gia súc ra đường rất phổ biến, gây nguy hiểm đến tính mạng người tham gia giao thông.

"Nhiều vụ tai nạn xảy ra do người tham gia giao thông đâm vào gia súc được chăn, thả lung tung trên đường. Pháp Luật cần có biện pháp xử lý để chấm dứt tình trạng này, tránh gây ảnh hưởng đến người lái xe", bạn đọcQuang Thanh đề nghị.

Ngày 6/12, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh người dân tranh nhau xẻ thịt con trâu bị ôtô tông chết giữa đường ở Bình Dương.

Khi chủ con trâu đến hiện trường vụ tai nạn thì phát hiện người qua đường đã xẻ hết thịt con vật, chỉ chừa lại cái đầu.

Theo trung tá Nguyễn Văn Mỹ, Trưởng Công an phường Bình Chuẩn (thị xã Thuận An, Bình Dương), cho biết địa điểm xảy ra vụ việc trên tuyến đường Mỹ Phước – Tân Vạn, đoạn qua thị xã Thuận An (Bình Dương).  

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật