Nhân chứng vụ béc-giê cắn chết người sợ bị thủ tiêu

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Sáng nay (29/1), đại diện viện kiểm sát và cơ quan điều tra Công an TP Buôn Ma Thuột đã đến trang trại cà phê của Phạm Ngọc Thành (buôn H’drát, xã Ea Kao) để điều tra thực nghiệm hiện trường và tiếp xúc với nhân chứng Giang Thị Điệp.
Nhân chứng vụ béc-giê cắn chết người sợ bị thủ tiêu
Bà Nguyễn Thị Kiệm - mẹ của nhân chứng Giang Thị Điệp. Ảnh: TTO

Gia đình chị Giang Thị Điệp cho biết, chị Điệp rất sợ vào lại hiện trường vì sợ bị thủ tiêu.

Gia đình cũng khẳng định, sẽ không cho chị Điệp tham gia làm nhân chứng nữa nếu cơ quan công an không đảm bảo an toàn cho chị Điệp.

Trước đó, hôm 21/1, bà Phạm Thị Ngắn (55 tuổi, ở buôn H’drát, xã Ea Kao) đã cùng hai cô gái Điệp và Trâm vào trang trại cafe được gọi là “rẫy ông Thành 507” để mót quả cafe.

Khi đang mót thì thấy chó béc-giê xuất hiện. Chị Điệp và chị Trâm sợ quá leo lên cây sầu riêng, còn bà Ngắn đang loay hoay trèo thì bị con chó chồm lên quật ngã, cắn chết. 

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật