Nằm nín thở sợ chồng chê ‘cái ấy’ chán đời, nào ngờ mắt anh sáng lên và nói..

Vista Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Đêm tân hôn mọi thứ đều hoàn hảo, Phượng chỉ llo lắng khổ sở mỗi cái vụ ngực lép. Cô đau khổ nghĩ bao năm qua mình đã cố luyện ’quýt’ thành ’cam’ mà sao ông trời nỡ phụ lòng và cái kết cười sặc sụa.
Nằm nín thở sợ chồng chê ‘cái ấy’ chán đời, nào ngờ mắt anh sáng lên và nói..
Ảnh minh họa

Phượng và Toàn quen nhau trong 1 bữa tiệc liên hoan, ngay lần đầu họ đã có cảm tình với nhau. Nhìn Toàn điển trai điềm đạm đã vậy còn hát rất hay khiến Phượng mê mẩn. Và cũng may mắn là cô đã lọt vào tầm ngắm của Toàn, hôm ấy thấy Phượng đang đứng vẫy taxi, Toàn liền ngỏ ý đưa cô về. Trong đêm đông giá rét tất cả trở nên thật lãng mạn và tình yêu họ cũng bắt đầu từ đó.

Nhìn họ rất đẹp đôi, bạn bè Phượng xem Toàn là hình mẫu lý tưởng và bảo cô phải giữ thật kỹ. Phương nghe họ nói thế liền cười vang rồi bảo:

- Phụ nữ phải làm sao để đàn ông giữ mình chứ, việc gì phải đi ôm khư khư lấy nó.

(Ảnh minh họa)

Cô bạn hóm hỉnh trêu:

- Ờ ngực lép mà tự tin nhở, ngoài kia đầy con ngực to bằng cái đầu không lo giữ nó chạy mất thật đấy.

- Chết cha mày nói tao mới nhớ ra, có hôm đi chơi tao nhét 2 chiếc tất vào trong áo ngực không biết chạy nhảy kiểu gì nó rơi mất 1 bên. Đến lúc về lão Toàn cứ nhìn tao cười tủm tỉm, tao cũng không hiểu chuyện gì, về soi gương thì mới độn thổ xấu hổ. Tôi ước lúc đó có cái lỗ nào để chui vào thôi.

- Ha ha nhục chưa, ngày trước sống chết cũng không chịu áp dụng chiêu lấy tất nhét ngực của tao cơ mà. Trung thành với em ngực lép sao dạo này lại dở chứng vậy?

- Hì hì thì mặc áo thấy suôn suôn từ trên xuống dưới cũng chán nên tao nhét đại vào.

- Ôi chết cười, mua đu đủ mà ăn đi, người ta bưởi thì mình cũng phải phấn đấu cho được bằng cam chứ.

- Ừ tao biết rồi.

Từ hôm đó Phượng mua đu đủ về ăn lấy ăn để, nhiều khi không cố được nữa nhưng vì 1 sự nghiệp cố nặn cho được‘quả cam’ nên cô đành nhắm mắt nhắm mũi để ăn. Từ ngày yêu Toàn, Phượng luôn xác định chắc chắn sẽ lấy anh làm chồng. Với cô đây là người đàn ông tuyệt nhất mà cô từng yêu. Toàn cũng vậy anh thực sự nghiêm túc với cô, anh còn gom tiền mua chung cư để sớm cưới vợ.

30 tuổi đầu Toàn đã muốn yên bề gia thất và người phụ nữ anh muốn gắn bó suốt đời không ai khác chính là Phượng. Thế rồi đám cưới cũng diễn ra theo đúng ý nguyện của cả 2 người, sau 2 năm yêu nhau họ chọn mùa đông để làm đám cưới vì đó là mùa họ gặp nhau.

Ngày cưới may mắn là Toàn đã lấy được nhà mới cách đó 1 thời gian, anh cũng tranh thủ sắm sửa nhà trước khi rước vợ về. Tủ bếp anh cũng đo theo chiều cao của Phượng, mọi đồ đạc trong nhà đều chọn theo ý của cô. Dường như tất cả đều trọn vẹn, chỉ có điều Phượng vẫn thấy rất ngại ngần và lo lắng về cái vụ ngực lép. Mấy năm qua không biết bao nhiêu quả đu đủ đi qua dạ dày cô nhưng dường như ‘quả quýt’ của cô vẫn không khám khá lên là bao. Tôi ngắm mình trong gương tự ti mếu máo: “Mẹ ơi sao cái gì xấu mẹ di truyền hết cho con mà mỗi quả bưởi mẹ không chịu cho con là sao”.

- Em ơi! Sao tắm lâu thế, ra đây đi.

Phương hít 1 hơi thật sâu:

- Vâng anh cứ bình tĩnh, 2 năm qua chờ được thì bây giờ cứ cô mà chờ.

Phượng bén lẽn đi ra, tay gãi gãi đầu vì ngại ngùng, cô đi thẳng tới chỗ công tắc với tay tắt điện:

- Ôi sao em lại tắt đi, tắt thế sao nhìn thấy mà làm ăn.

- Kệ, anh muốn làm ăn thì chấp nhận đi còn không thì nghỉ?

- Ui dời, còn ngại với ngùng nữa, em bật đèn ngủ bé bé đằng kia lên đi thế này tối quá, bật lên cho nó lãng mạn.

Nghĩ ngợi 1 lúc cuối cùng Phượng quyết định bật bóng ngủ rồi leo lên giường trùm chăn lại. Toàn ôm lấy vợ đòi hú hí, anh đã chờ đợi  ngày hôm nay lâu rồi:

- A khoan khoan khoan….

- Sao vậy em?

- Anh làm gì thì làm cứ để yên áo ngực thế cho em.

- Ha ha, hôm nay nhét tất tiếp à hay sao mà em ngại?

Phương đỏ ran mặt:

- Anh… anh nói gì cơ?

- Úi dời lần nào em nhét tất anh chả biết.

- Anh đừng có mà chọc quê em.

- Anh không có ý đó, anh không quan trọng chuyện có ngực tấn công hay là bức tường thành đâu.

- Thôi trật tự đi, đừng châm chọc vào nỗi đau của em, anh muốn làm gì thì làm nhanh lên em còn đi ngủ.

Toàn cười khúc khích, còn Phượng nằm nin thở, cô sợ chồng sẽ buồn thất vọng vì cái ấy quá chán đời của mình, đàn ông mà miệng nói vậy thôi chứ thằng nào chả thích vợ ngực tấn công mông phòng thủ. Đang nghĩ ngợi lung tung thì bỗng dưng cô giật mình khi Toàn hét lên:

- Òa của em to đẹp thế này cơ à?

Phượng nghĩ mình đang bị chế giễu nên bảo:

- Thôi anh trèo xuống đi, em không cho anh làm gì nữa hết.

- Ơ anh bảo thật mà,anh cứ nghĩ nó phẳng lì cơ, thế này là vừa đẹp mà. Anh thấy vừa tay anh là được rồi, em tự ti cái gì chứ, thế này là nhất rồi.

- Thôi thôi, khỏi an ủi em.

- Anh nói thật mà.

- Thề.

- Anh thề.

Lần này Phượng thở phào nhẹ nhõm, hai vợ chồng lao vào nhau rúc rích cả đêm. Từ hôm đó cô tự tin hơn hẳn không quan tâm cam, quýt hay bưởi nữa. Có hôm đi làm về Toàn thấy vợ đang nằm thì trêu:

- Ôi sao em nằm sấp như vậy, ngực vứt đâu rồi.

Phượng liền lườm nguýt rồi cười hô hố:

- Đồ quỷ sứ, ngực em vứt trong chậu rồi.

- Em lật người lại đi.

- Á à thế là đêm tân hôn anh nói dối em phải không?

- Hì hì, anh đùa đấy, lại đây anh ôm cái nào. Mới xa có chút mà nhớ quá.

- Mơ đi cưng em tự ái rồi, chào tạm biệt đại ca ngủ trước đây.

Toàn nhìn vợ trùm chăn nằm lăn lóc trên giường anh chỉ biết phì cười.

Cười ra nước mắt với đêm tân hôn nhớ đời của cặp vợ chồng trẻ.

Kẹt đè‌n đ‌ỏ, cặp vợ chồng trầy trật với đêm tân hôn.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật