16 năm tìm đường về của cô gái bị bán sang Trung Quốc đã đến hồi kết

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Người phụ nữ bị lừa bán sang Trung Quốc từ năm 1‌8 tuổ‌i đã được Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Nam Ninh (Trung Quốc) cấp hộ chiếu để về nước.
16 năm tìm đường về của cô gái bị bán sang Trung Quốc đã đến hồi kết
Chị Hà cùng chồng đến Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Nam Ninh (Trung Quốc) nhận hộ chiếu. Ảnh TLSQNN cung cấp

Sáng nay 1/11, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Nam Ninh (Trung Quốc) thông tin cho PV Báo, "ngày 31/10/2016, chị Bùi Thị Hà và chồng đã đến Tổng Lãnh sự quán tại Nam Ninh nhận hộ chiếu và cũng đã được hướng dẫn về các thủ tục tiếp theo để đăng ký kết hôn và xin thị thực cư trú tại Trung Quốc. Các thủ tục này sẽ cần một vài tuần. Sau khi hoàn thành các thủ tục này với cơ quan chức năng Trung Quốc, chị Hà hoàn toàn có thể về thăm gia đình."

Lời khẩn cầu của cô gái bị bán sang Trung Quốc

Trao đổi với PV Báo, chị Hà xúc động: "Tôi rất nhớ bố và các anh chị em trong gia đình, suốt nhiều tháng qua, kể từ khi tôi gặp vợ chồng anh Phương Văn Vũ – chị Nguyễn Thị Xuân Trang (trú tại phố Lương Văn Can, Hà Nội) và báo điện tử vào cuộc, giúp đỡ tìm được gia đình ở Việt Nam, ngày nào tôi cũng mong ngóng được về thăm gia đình." 

Chị Hà cho biết, do không có việc làm nên kinh tế của chị ở bên Trung Quốc phụ thuộc vào người chồng làm nghề phụ hồ. Vì vậy, chị Hà chưa thể về nước gặp người thân ngay được mà phải chuẩn bị kinh phí để về nước.

Dự kiến, ngày 30/11, chị Hà sẽ về Việt Nam thăm gia đình cùng 1 người cháu ở Việt Nam sang làm thuê bên Trung Quốc. 

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật