Ai không có ‘não’ và ‘tim’ mới quyên góp đồ rách nát cho bà con vùng lũ

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Hồi tuần trước, em có thấy trên trang cá nhân của một cô gái trẻ làm công tác tổ chức quyên góp các đồ dùng cũ cho bà con vùng lũ một cái stt mà đảm bảo đọc vô là các chị sẽ vừa cười vừa lắc đầu ngao ngán.
Ai không có ‘não’ và ‘tim’ mới quyên góp đồ rách nát cho bà con vùng lũ
Ai không có “não“ và “tim“ mới quyên góp đồ rách nát cho bà con vùng lũ

Trong stt của mình, chủ tài khoản có tên H.N đã đăng tải những hình ảnh về một thùng đồ đựng đầy những đôi giày cao gót cao khệ nệ, váy hai dây nhăn nhúm do một người “hảo tâm” nào đó gửi đến quyên góp cho bà con vùng lũ, kèm theo đó là lời bày tỏ đầy hài hước về sự khó hiểu của mình: "Mình từ thiện cho bà con bị bão lũ ở Quảng Bình, các bạn cho mấy đồ này thì ai mặc được đây? Mặc đi dạ hội ngày nước lũ chăng?

Xem Video: Hoạt động cứu trợ hướng về người dân vùng lũ 

//

Cô gái trẻ H.N phải than trời khi nhận được đồ quyên góp như thế này. Nguồn: InternetKhông thể mang những món đồ như giày cao gót, áo quần mặc đi tiệc, đầm váy maxi, váy ngắn, áo 2 dây trong thùng đồ cho bà con vùng lũ được, cô gái trẻ này quyết định đi bán thanh lý toàn bộ số đồ trên với giá 20.000 – 30.000/ chiếc. Số tiền bán đồ thanh lý sẽ được gửi đến cho bà con ở Quảng Bình hay để mua những món đồ thiết yếu hơn. Cô gái này còn nói: "Thấy hơi kỳ cục, không hiểu mọi người nghĩ sao. Mình cho rằng tấm lòng của ai cũng đáng được trân trọng, nhưng mọi người xin hãy ủng hộ những món thiết thực, dù là quần áo cũ, đồ đã qua sử dụng".
Không chỉ có những món đồ “thành thị và hợp mốt” kiểu áo hai dây, giày cao gót, nhiều người còn quyên tặng những bộ quần áo rách như xơ mướp chỉ có thể dùng làm giẻ lau nhà. Thiệt tình là em không thể hiểu nổi những người quyên góp mấy món đồ này đang nghĩ gì nữa. Họ có đặt mình vào vị trí của người khác hay không? Họ có bao giờ tự hỏi những người dân vùng lũ đang khó khăn thực sự cần gì hay không?
Ông bà ta nói “của cho không bằng cách cho”. Nếu như cho mà không có lòng thành, không để cái tâm của mình vào đấy thì đừng cho làm gì, tội người ta mà cũng hổ cho mình. Nhìn hình ảnh bà con ngơ ngác cầm cái áo hai dây mà em chỉ còn biết thở dài thôi các chị ạ. Sao trên đời này lại có những người vừa vô tâm lại vừa vô duyên như thế?

Xem Video: Mr Đàm Vĩnh Hưng phát quà từ thiện ở Vùng Lũ Miền Trung

//

Bà con vùng lũ ngơ ngác trước những món đồ được cho như bố thí thế này. Nguồn: Internet

May mà đấy chỉ là những trường hợp ít ỏi. Giữa vô vàn bận rộn của đời sống thường ngày, vẫn có những người sẵn sàng bỏ thời gian và tâm sức để mang đến cho bà con vùng lũ niềm hạnh phúc nho nhỏ là được ăn một miếng cơm trắng. Nhiều bà con than thở rằng suốt mùa lũ họ chỉ ăn mỳ vì hàng cứu trợ chỉ toàn là mỳ gói, thèm lắm một bát cháo trắng thơm ngọt.
Thế là chị em trong Hội phụ nữ xã Hà Linh, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh đã đi kêu gọi quyên góp gạo từ những hộ gia đình ít bị ngập và ít khó khăn hơn, mượn thêm 5 chiếc xoong quân dụng, rồi tìm củi khô để nấu cơm… Cơm nấu chín, vắt xong chị em chia làm hai hướng dùng thuyền nhỏ để luồn lách,mang cơm đến cho bà con ở những vùng ngập sâu. Một nắm cơm trắng với muối vừng đơn giản thế thôi mà chứa cả tấm lòng sẻ chia, đùm bọc. Cho như thế này mới thật sự là cho các chị ạ!

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật