Designer Đỗ Mạnh Cường: “Tôi mặc váy từ thời sinh viên“

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
“Tôi đã mặc váy từ lúc còn là sinh viên. Marc mới mặc váy vài năm trở lại đây thôi” – designer Đỗ Mạnh Cường trần tình về thắc mắc của nhiều người.
Designer Đỗ Mạnh Cường: “Tôi mặc váy từ thời sinh viên“
NTK Đỗ Mạnh Cường: "Thời trang còn là cuộc chơi về ý tưởng"

Thời trang = cuộc chơi về ý tưởng

Khi xem các bộ sưu tập của anh, có cảm giác như mỗi bộ sưu tập là một câu chuyện?

Thường thì trong mỗi bộ sưu tập, tôi luôn mang theo một câu chuyện của riêng mình. Ví dụ bộ sưu tập “Like a bird” được lấy cảm hứng từ câu chuyện “Tiếng chim hót trong bụi mận gai”.

Anh từng nói anh đến với thời trang như là duyên số chứ không phải sở thích. Điều này nghe có vẻ mâu thuẫn chăng, nếu không thích, anh lấy đâu ra đam mê?

Đúng là nghe có vẻ hơi mâu thuẫn nhưng thực sự tôi đến với thời trang một cách rất tình cờ, không sắp đặt, không tính toán, không sở thích. Thường thì những nhà thiết kế thành công thường họ có niềm đam mê nghệ thuật từ nhỏ nhưng tôi thì hoàn toàn ngược lại.

Ngày trước, tôi có ước mơ lớn là trở thành nhà báo nhưng thi Báo chí đến năm thứ 3 vẫn rớt. Tôi có một người bạn theo học về nghệ thuật, vô tình được coi những phác thảo của cô ấy, tôi quyết định theo học về Mỹ thuật. Và tôi đã đỗ cả 3 trường Mỹ thuật sau một năm ôn luyện. Có lẽ là duyên số thực sự mất rồi!

Phong cách thiết kế của anh, nói ngắn gọn là gì?

Cá tính, đơn giản, tinh tế và sang trọng.

Những bộ sưu tập của anh luôn có màu sắc mạnh, thiết kế thời trang đối với anh có phải là một cuộc chơi công phu về màu sắc?

Nó không hẳn là một cuộc chơi về màu sắc. Với tôi, nó là một cuộc chơi về ý tưởng. Màu sắc chỉ là một yếu tố để nhấn mạnh những gì tôi muốn nói với khán giả.

Một ảnh trong nhiều bộ sưu tập của NTK Đỗ Mạnh Cường (Ảnh: Samuel Hoàng).
Người mẫu Linh Nga kiêu kỳ trong mẫu thiết kế của Đỗ Mạnh Cường. (Ảnh: Samuel Hoàng)

 "Một người điên tỉnh táo nhất”

Anh tự nhận mình là “một người điên tỉnh táo nhất”, có gì “điên” không?

“Điên” là điều mọi người hay nói về những bộ sưu tập của tôi. Tôi khẳng định tôi là “một người điên tỉnh táo nhất” vì khi làm việc, tôi biết tôi đang làm gì. Còn cuộc sống của tôi cũng bình thường như bao người khác thôi. Tôi khá trầm tính và đơn giản hơn mọi người vẫn nghĩ.

Trong tình yêu, anh có “điên”?

Không, tôi cũng yêu một cách khá đơn giản.

Anh từng mặc váy, điều này làm tôi nhớ đến Nhà thiết kế Marc Jacobs, NTK nổi tiếng người Mỹ, liệu có điều gì đó giống nhau giữa hai người?

Thực ra Marc Jacobs không phải là người đàn ông duy nhất mặc váy nên chẳng có gì liên quan giữa chúng tôi cả đâu. Mà nói thật, tôi đã mặc váy từ lúc còn là sinh viên. Marc mới mặc váy một vài năm trở lại đây thôi.

Anh ngưỡng mộ tài năng của nhà thiết kế nào?

Mọi nhà thiết kế đều mang lại cho tôi những cảm xúc đặc biệt mỗi khi coi những bộ sưu tập của họ. Mỗi nhà thiết kế là một cá tính hoàn toàn riêng biệt. Hiện tại, tôi đang rất thích và thường xuyên theo dõi Givenchy, Balenciaga, Lavin. Còn trong nước, một số người tôi nể phục là Lê Hà, TomK Nguyễn.

Anh ăn mặc rất có gu, anh có mất quá nhiều thời gian cho việc chuẩn bị trước khi ra phố?

Thường thì tôi không mất quá nhiều thời gian cho việc chọn trang phục mỗi khi ra ngoài, chừng 5 phút thôi. Nói thật đấy!

Cảm ơn anh và chúc anh thành công trong sự nghiệp.

Về NTK Đỗ Mạnh Cường

Designer Đỗ Mạnh Cường tâm sự: “Khi quyết định qua Pháp học, tôi thực sự mong muốn mình được đào tạo trong một môi trường chuyên nghiệp. Chưa cần biết việc đó có mang lại thành công sau này hay không nhưng tôi tin chắc rằng mình sẽ có được những kiến thức căn bản và tốt nhất. Quả thật, tôi thu nhận được khá nhiều thứ, cả về kinh nghiệm sống và kinh nghiệm làm việc. Tôi chỉ mong đi học, ra trường và sẽ được làm công việc mình yêu thích, sẽ sống được bằng nghề với tất cả những đam mê của mình.

Tôi vừa khai trương thương hiệu riêng của mình: DMC tại Villa FB, 79 Sương Nguyệt Ánh, TP.HCM. Ngoài ra, tôi còn đảm nhận vai trò thiết kế chính cho thương hiệu Mattana và De Selgio của Công ty CP May Nhà Bè.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật