Tôi quan niệm cuộc sống có giá trị không phải là cuộc sống mà tôi phải có nhiều tiền hơn anh. Cách tận hưởng cuộc sống của mọi người có những giá trị riêng mà có thể nó sẽ là đắt tiền theo suy nghĩ riêng của người trong cuộc. Tôi đang có một gia đình hạnh phúc, khoẻ mạnh, tôi có công việc hấp dẫn, tôi có thể đi chơi bất cứ khi nào tôi muốn, tôi có thể ăn nhiều món ngon…đó là cuộc sống quá sức hoàn hảo rồi.
Hình như Hải đang tìm cho mình sự “chừng mực” khi xuất hiện trước báo giới? Anh sợ hình ảnh của mình xuất hiện quá nhiều sẽ gây nhàm chán đối với người hâm mộ?
Đúng vậy, trong cuộc sống sự chừng mực cần thiết vô cùng. Chừng mực sẽ tạo nên sự sang trọng. Cái gì còn bí ẩn sẽ tạo nên sự tò mò, cái gì đã ló ra và quá thừa sẽ trở nên bình thường. Lên báo nhiều thì ai cũng thích nhưng lên báo để làm gì? Có lợi gì, có làm khán giả yêu mến mình hơn hay không? Điều ấy người nghệ sĩ nên cân nhắc.
Nhiều người bắt gặp anh đi cùng một “cô gái lạ” vừa xinh vừa cao, anh có một chuẩn mực nào về người bạn đời của mình?
Tôi còn đi với những cô gái không xinh và cao; cao và xinh hoặc cao vừa phải và xinh cũng vừa phải (cười).
Có vẻ như anh là người khá khôn khéo, điềm tĩnh trong ứng xử. Điều này anh ảnh hưởng từ ai?
Tôi ảnh hưởng nhiều ở mẹ bởi nhân cách sống. Bà nhẹ nhàng, đơn giản, dễ tính nhưng tôi không được khéo léo bằng mẹ. Tôi có nước da và nụ cười y chang mẹ. Điều tôi khác mẹ là sự bộc trực, thẳng thắn, đôi khi sôi nổi quá gây bất lợi trong giao tiếp, ứng xử. Bạn khen tôi khôn khéo và điềm tĩnh trong ứng xử là ưu ái tôi quá!
Anh từng nói rằng, nổi tiếng sẽ rất mệt mỏi và phiền phức. Nếu được lựa chọn lại, anh có chọn cuộc sống trên màn ảnh nữa không?
Câu hỏi hay quá! Nếu được lựa chọn lại chắc cũng sẽ phải cân nhắc, đắn đo chứ không dám quyết định liền vì không ngờ rằng nổi tiếng lại có nhiều phiền phức đến vậy.
Nhưng đóng phim là “tài lẻ” đã đưa anh đến với thế giới của Sao Việt đấy chứ?
Đúng vậy. Nhờ có đóng phim mà tôi được nhiều người hâm mộ và yêu mến. Nhưng kì thực, ngoài tài lẻ đóng phim, tôi chẳng có ưu điểm gì khác. Vẽ không đẹp, hát không hay, nhảy không giỏi. Tất nhiên, khi đóng phim, tôi cần phải học để hoá thân vào vai diễn tốt hơn.