Minh Tiệp đắm đuối với xế hộp

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
“Nhìn chiếc xe người ta không đánh giá anh như thế nào? Xe có phù hợp với anh không? Văn hoá chơi xe quan trọng vô cùng, cần nhất là phù hợp với hình thể của mình!” – chàng Kinh Kong của “Lập trình trái tim” chia sẻ.
Minh Tiệp đắm đuối với xế hộp
Ảnh minh họa

“Tôi từng thay 6 chiếc ô tô”

Anh bị “đóng đinh” vào những hình ảnh lịch lãm, đẹp đẽ bên những chiếc xe sành điệu. Ban đầu là mê xe cổ. Thú vui ấy đến với anh như thế nào?


Năm lớp 12 tôi đã đi xe phân khối lớn, hồi đó tôi đi làm partime với vai trò một phiên dịch. Tôi thấy chiếc Vespa cổ của một ông người ngoại quốc rất đẹp, mê quá tôi xin phép đi thử và thấy rất hợp với mình. Lúc ấy tôi quyết tâm mua chiếc xe ấy và gắn bó với xe Vespa cổ đến tận bây giờ.

Thời kì  mê xe nhất, tôi có tới 9 cái Vespa cổ, nhưng bây giờ chỉ còn 2 chiếc. Vì công việc của tôi quá bận rộn, mà chơi xe thì phải dành nhiều thời gian và tâm huyết cho xe. Chiếc xe giống như người bạn tri kỉ của mình vậy, chỉ cần một chút dấu hiệu “trái gió trở trời” là mình phải biết được bệnh để chữa ngay.

Gác lại thú vui “chơi Vespa cổ”, anh lại đắm đuối với ôtô. Hình như sự lựa chọn của anh không bao giờ là lỗi mốt?

Tôi đang sở hữu chiếc xe ô tô thể thao của Ý, đó là chiếc xe phù hợp với vóc dáng của tôi. Chơi xe là một văn hoá. Diện đồ đẹp là một văn hoá. Nhưng thích xe còn phải xem chiếc xe đó có phù hợp với hình thể của mình hay không.

Điều đặc biệt là chiếc xe thể thao đó gợi lên văn hoá Ý. Nó đặc trưng và lạ ở chữ viết tắt: T (Tuscani), gần giống với tên của tôi.

Tôi từng thay tới 6 chiếc ô tô: Mercedes, Camry, LX, …chiếc xe của Ý cho tôi cảm giác tự tin. Mặc dù  về giá trị có thể rẻ hơn rất nhiều những chiếc xe tôi từng sử dụng trước đó.

Từ Vespa đến đồng hồ sang trọng

Anh nói nhiều đến thú chơi xe giống như một thứ văn hoá cần thiết mà những người sử dụng phương tiện cần biết?

Đúng vậy. Nhìn chiếc xe người ta không đánh giá anh như thế nào? Có phù hợp với anh không? Văn hoá chơi xe quan trọng vô cùng là phù hợp với hình thể của mình.

 

Anh hiện là giám đốc Công ty MTS, công ty chuyên về  đào tạo diễn viên trẻ, MC và những gương mặt triển vọng cho điện ảnh và truyền hình. Anh có gửi thông điệp này đến cho những học viên của MTS không?

Điều đầu tiên tôi muốn nhắc nhở tới những học viên đang trên hành trình đến với màn ảnh nhỏ rằng, một ngôi sao cần và rất cần tri thức và phông văn hoá để tạo cho mình một bản sắc riêng. Tài năng chính là phông văn hoá kết hợp với năng khiếu.

Văn hoá chơi xe chỉ là một trong vô vàn văn hoá cần phải có trong cuộc sống này.

Ngoài thú vui với Vespa cổ, ôtô, anh còn là người thích những chiếc đồng hồ sang trọng?

Đúng vậy. Tôi cũng chỉ còn 4 chiếc đồng hồ sau một quá trình sưu tầm và đam mê. Đồng hồ Rolex (tay vợt Federer từng đeo), Omega, Patex Philip, Cartier.

Bee tặng độc giả 10 tấm ảnh Minh Tiệp quấn quýt bên "Cá Sấu chúa" Quỳnh Nga kèm theo chữ ký của chàng "Kinh Kông" này. Mời độc giả liên hệ với tòa soạn theo mẫu phản hồi phía dưới để nhận ảnh.

Hình ảnh Minh Tiệp "đọ dáng" cùng xế hộp:

 
 
 
 
 
 
 
Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật