Mang tiếng ’chảnh’

Jeuner_rosier Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Chỉ nhận show ít nhất bốn ngày trước khi đi diễn, nguyên tắc này đã khiến cho ca sĩ Khánh Linh bị mang tiếng "chảnh". Hãy nghe cô giải thích về điều đó.
Mang tiếng ’chảnh’
Ca sĩ Khánh Linh.

- Rất khó mời chị cho những show cận ngày. Riêng điều này cũng đủ tạo cho chị tiếng "rất chảnh". Chị giải thích thế nào?

- Ca sĩ nào cũng cần những lời mời để hát. Nhưng giờ tôi có nguyên tắc, chỉ nhận những show đến trước. Những lời mời đến sau dù có hấp dẫn thế nào cũng đành chịu. Trước đây tôi cũng cả nể và tham show, để rồi hát xong một ngày là bệnh luôn. Như vậy vừa không tốt cho sức khoẻ, lại vừa không đảm bảo cho buổi diễn. Vì thế, tốt hơn là từ chối.

Ngoài ra, còn có một nguyên nhân khác: trong những ngày nhiều show, một số ca sĩ khác phải bỏ show khi cận ngày. Tôi không muốn là người thế chân vào phút cuối!

- Nhưng nguyên tắc là do bản thân mình đặt ra, cứ nhất nhất như vậy là thiếu thông cảm?

- Nhà tổ chức cần sắp xếp công việc, tôi cũng vậy. Tôi chỉ nhận show báo trước ít nhất là bốn ngày đến một tuần hoặc hơn. Còn không thì nếu có trống show tôi cũng không nhận vì còn phải làm việc khác.

- Vì nguyên tắc đó mà chị rất ít khi nhận được lời mời trình diễn trong Nam. Chị nghĩ sao về ý kiến này?

- Thẳng thắn thì trong đấy cũng ít mời tôi. Có vẻ như những bài hát của tôi không được khán giả Sài Gòn yêu thích nhiều. Tụ điểm và phòng trà nào trong ấy cũng đã có ca sĩ của riêng mình. Chỉ thỉnh thoảng họ mời tôi một lần để thay đổi. Mà tôi thì không thể vào đó cả tuần ngồi không để chờ đợi hát vài show.

- Như vậy là chị đang tự bó hẹp mình bằng những nguyên tắc do chính mình tạo ra?

- Đó là do cá tính của mỗi người. Với tôi, người không giữ được những nguyên tắc của mình thì... chẳng ra làm sao cả!

- Trước lời khuyên nên thay đổi phong cách bằng những bài hát "hợp tai" để có nhiều khán giả và lời mời hơn thì chị xử lý thế nào?

- Tôi xác định con đường mình đi một cách rõ ràng, và tôi sẽ đi theo con đường mình đã chọn, cho dù không có nhiều khán giả. Nếu tôi hát theo những gì "hợp tai" khán giả thì sẽ được tiếng khéo, biết cách chiều lòng. Nhưng như thế không phải là tôi.

Tôi không đủ đơn giản để hát những thể loại nhạc đơn giản hơn. Tôi cũng không thể mỗi buổi trình diễn phải chăm chút gương mặt, trang phục cầu kỳ, và vì thế mà phải kéo theo "bầu đoàn thê tử". Ngoài ra lại còn phải chăm sóc fan...

- Nhưng đối với một người hoạt động showbiz chuyên nghiệp thì chăm sóc fan cũng là công việc quan trọng, vì sao chị không chú trọng điều này?

- Có nhiều cách để thể hiện sự chuyên nghiệp. Tôi muốn sự chuyên nghiệp được thể hiện trong những album mình hát.

Tôi đang làm album với nhạc sĩ Lê Minh Sơn. Album này tôi hướng đến phong cách trữ tình và giản dị. Đó là những phong cách đặc trưng trong âm nhạc Lê Minh Sơn mà tôi rất thích.

- Liệu sau tuyên bố này, chị sẽ để khán giả chờ đợi bao lâu?

- Thật ra làm một album, ca sĩ rất bị động. Ngoài chuyện không tìm được bài hát phù hợp, nhiều khi công việc còn bị gián đoạn bởi tính nghệ sĩ của các nhà cộng tác.

Có những album đã lên ý tưởng, đã bắt tay vào làm, nhưng rồi các nhạc sĩ vì quá bận rộn hay hết hứng lại treo dự án đó đến... vô thời hạn. Cuối cùng, khi bản phối làm xong, phần ca sĩ vào phòng thu thì rất nhanh, nhưng lại tiếp tục bị nhạc sĩ "cầm chân" trong giai đoạn mix hậu kỳ.

- Chị có hẳn ông anh trai Ngọc Châu với phòng thu tại nhà sao lại phải nhờ tới người khác?

- Chính điều này tôi ỷ lại. So với bạn bè, tôi thấy mình... hơi lười. Có lúc cũng tự thấy chán mình thật, nhưng xem ra tôi quen làm việc trong tính an toàn. Cứ nhờ được ông anh mình là yên tâm nhất! Nhưng rồi anh Châu cũng bận với những công việc của anh ấy. Tôi lại phải chờ như đã chờ bao nhiêu nhạc sĩ khác mình từng cộng tác.

Bây giờ, có khi phải giở giọng "tán" mấy anh nhạc sĩ này thôi, chứ họ toàn ưu tiên cho những công việc khác.

Nhưng dẫu sao cũng tới lúc không thể lười được nữa. Gần đây, tôi có gặp chị Thanh Lam, hai chị em nói chuyện một lúc, chị nhắc tôi: "Em phải cố gắng đi! Em mà không cố gắng thì chị nghĩ ở tuổi em cũng là muộn rồi đấy!"... Bây giờ tôi cũng nghĩ, đã hết thời gian cho mình ỷ lại hay ù lỳ rồi, phải làm thôi!

- Từ ngày có gia đình, bản thân chị đã thay đổi như thế nào?

- Vâng! Từ ngày có gia đình, tôi thay đổi nhiều lắm. Trước đây, tính tôi cũng ít nhiều khó chịu. Lắm khi người ta nói đùa tôi lại cứ nghĩ họ ác ý. Thế là giận dỗi, bực mình. Bây giờ thì tôi thoải mái và cũng hóm hỉnh hơn. Có gia đình, ở nhà làm việc nhà một thời gian cũng thấy thích, thấy vui với công việc dọn dẹp, bày biện và trang trí nhà cửa.

Khánh Linh và ông xã.

- Chị nói gì về mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu của mình?

- Tôi nghĩ quan hệ mẹ chồng - nàng dâu như thế nào cũng là do mình ăn ở. Mẹ chồng tôi hiền lắm, tính tình thoải mái, rất thông cảm. Cứ xem cái nhà có bốn người mà bộ bàn có đến tám cái ghế là biết cụ thoải mái đến thế nào. Thỉnh thoảng, mấy anh chị em hẹn nhau tụ tập tại nhà, nấu nướng, ăn uống. Tôi thấy không khí gia đình vui vẻ và ấm cúng lắm!

- Chị có thể kể về ông xã của mình như thế nào?

- Vợ nào nói về chồng mà chả khen. Nhưng thật lòng, anh ấy có tất cả những điều mà tôi mong đợi ở người bạn đời. Anh là người thông minh và lành tính, đủ để kiềm lại những bốc đồng, nóng vội của tôi. Anh ấy chăm con rất khéo, lại luôn cố gắng thu xếp đưa vợ đi diễn vì anh muốn tôi yên tâm.

Anh ấy là người chu đáo và tươm tất. Tôi không thích những người đàn ông luôn nhem nhuốc thì trang phục của anh luôn gọn gàng và lịch sự. Mỗi khi ra đường, anh chải tóc cẩn thận và xịt nước hoa. Thói quen này bây giờ cũng lây sang tôi. Thế nên, bây giờ tôi cũng biết chăm chút mình hơn mỗi khi ra ngoài. Anh còn rất quan tâm và tử tế với bạn bè của tôi, kể cả những người anh chỉ mới gặp vài lần.

- Một gia đình vừa ý, phải chăng đó mới là lý do khiến chị "lười" có những hoạt động trong thời gian này?

- Bé Anh Khoa chỉ mới mười sáu tháng tuổi, đang vào tuổi khám phá thế giới xung quanh. Vì thế, gặp cái gì bé cũng muốn chạm đến rồi cầm nắm nên tôi phải giữ bé luôn. Công việc chính mỗi ngày của tôi bây giờ vẫn là chăm sóc con. Với con, tôi là một bà mẹ chu đáo và khoa học lắm đấy nhé!

Nhưng dù bận rộn thế nào tôi cũng đã bắt đầu tập thể dục trở lại. Không thể chấp nhận hình dáng "đầy đặn" của mình như thế này. Mỗi ngày tôi tập hai tiếng và chuẩn bị cho một hình ảnh Khánh Linh mới, năng động và gọn gàng hơn.

(Theo Thế Giới Văn Hóa)

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật