Sau 1 tuần giận nhau, tôi mò sang nhà người yêu làm lành thì chết đứng khi...

Summer Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Con người ai cũng có khuyết điểm, chỉ cần biết vì nhau mà sửa chữa, khắc phục thì tất cả sẽ ổn lại ngay thôi. Lập tức, tôi lao đến nhà tìm anh... Có ai ngờ đâu.
Sau 1 tuần giận nhau, tôi mò sang nhà người yêu làm lành thì chết đứng khi...
Anh là đàn ông con trai mà tính tình chẳng thoáng chút nào. (Ảnh minh họa)

Yêu nhau mới được nửa năm mà không phải nói ngoa chứ thời gian giận nhau của chúng tôi còn nhiều hơn cả thời gian bên nhau nữa ấy. Tôi thừa nhận, mình có chút đỏng đảnh. Nhưng con gái, ai mà chẳng như vậy, có cô gái nào là không muốn được người yêu nâng niu, yêu chiều đâu. Trong khi anh lại hay mắng tôi lắm. Mà cứ mắng trước mặt mọi người khiến tôi cảm thấy mất thể diện vô cùng. Đơn cử như tôi bị dính mưa, vừa than mệt với anh một chút thì anh quát loạn lên:

- Em đúng là nhà giàu giẫm phải gai mùng tơi. Có tý chút chuyện ốm đau vặt vãnh mà cũng than ầm trời.

Ánh mắt của những người khác nhìn tôi khiến tôi cảm thấy ái ngại vô cùng. Tôi nói ra như vậy cũng chỉ muốn anh quan tâm tới mình một chút chứ đâu có hàm ý như anh nói đâu. Sao không thay vì mắng mỏ, anh dùng một cử chỉ nhẹ nhàng ôm lấy tôi thì có phải mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn rất nhiều không.

Mà cũng có lẽ vì như thế nên chúng tôi hay giận dỗi nhau vô cùng. Anh là đàn ông con trai mà tính tình chẳng thoáng chút nào. Động một chút là soi mói, xét nét. Nhưng đó là với những vấn đề trong công việc, cuộc sống. Còn khi đối mặt với những cô gái xinh đẹp thì anh lại thoải mái vô cùng. Tôi là con gái, thấy người mình yêu như vậy tôi cũng phải biết ghen chứ. Vậy mà tôi mới chỉ nhẹ nhàng thì anh đã gắt toáng lên rằng tôi ghen tuông lung tung. Rằng yêu mà không tin tưởng nhau. Giận quá, tôi bỏ đi luôn mà chẳng thèm nghe tiếng anh gọi phía sau đó.

1 tuần trôi qua trong ảm đạm…

Tôi gần như chẳng thể tập trung vào việc gì. Đầu óc lúc nào cũng chỉ nghĩ đến anh. Tròn 1 tuần chúng tôi đã không gặp mặt, không liên lạc với nhau dù chỉ là một tin nhắn. Tôi đã không còn giận anh nữa mà thay vào đó là nỗi nhớ anh da diết. Tôi cũng hiểu rằng yêu thì phải biết cảm thông, và đôi khi là tha thứ cả những lỗi lầm. Con người ai cũng có khuyết điểm, chỉ cần biết vì nhau mà sửa chữa, khắc phục thì tất cả sẽ ổn lại ngay thôi. Lập tức, tôi lao đến nhà tìm anh… Có ai ngờ đâu

Tôi quay lưng bước đi ngay sau đó. Lúc này, giọt nước mắt mới khẽ lăn dài trên má. (Ảnh minh họa)

Tôi vừa đặt chân đến cửa thì vật ấy xuất hiện chình ình ở đó khiến tâm thần hoang mang tột độ. Trái tim đang hào hứng bông run lẩy bẩy. Một đôi giày cao gót của con gái. Tôi không dám nghĩ đến những chuyện xa hơn, tệ hại hơn. Tôi tự trấn an mình rằng đó chỉ là một người bạn của anh, tới nhà thăm anh mà thôi. Nhưng có vẻ sự dối lòng không hề có tác dụng khi cánh cửa khép hờ cửa bật mở. Anh bước ra, tay trong tay với người con gái ấy, bộ dạng vô cùng tình tứ.

- Anh… Đang làm gì vậy? – Tôi ấ úng, cổ họng như bị mắc nghẹn

- Còn làm gì được nữa chứ. Em nhìn mà không biết hay sao? Nếu không rõ thì để anh giải thích luôn cho nhé! Đây là Thảo, người yêu mới của anh. Anh phát ngán với cá‌i tìn‌h yêu mà em dành cho em rồi. Anh thích nó ồn ào và nóng bỏng như thế này cơ. 

Tôi không khóc nổi. Hình như đau đớn đã lặn hết vào tim để nỗi uất hận trào dâng, sôi sục hay sao ấy. Tôi dang tay giáng thẳng cho anh một cái tát trời giáng. Mặt anh tím bầm, nhìn tôi bằng ánh mắt giận dữ. anh chưa kịp giơ tay lên đáp trả thì tôi đã kịp chặn họng anh bằng nụ cười mỉa mai:

- Vừa hèn vừa tệ bạc, loại đàn ông con trai như anh bây giờ hiếm lắm đấy!

Quay sang người gọi là mới của anh, tôi nhếch miệng:

- Tôi không hy vọng cô sẽ là người thứ hai như tôi. May mắn nhé!

Tôi quay lưng bước đi ngay sau đó. Lúc này, giọt nước mắt mới khẽ lăn dài trên má. Trái tim lúc này mới thấy đau. Bài học đắt giá này sẽ theo tôi suốt cuộc đời này.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật