Cảnh sát 113 Công an Quảng Bình: Phản ứng nhanh sau mỗi cuộc gọi

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Ngày 21/7/2001 đánh dấu sự ra đời của một lực lượng Cảnh sát thuộc Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội và chỉ sau một thời gian hoạt động đã trở nên thân thuộc với mọi người dân - Cảnh sát phản ứng nhanh 113.
Cảnh sát 113 Công an Quảng Bình: Phản ứng nhanh sau mỗi cuộc gọi
Cảnh sát 113 Quảng Trị lên đường làm nhiệm vụ.

Với chức năng nhiệm vụ được giao, tập thể cán bộ, chiến sỹ Cảnh sát 113 luôn biết vượt qua những khó khăn, thử thách, không ngừng nêu cao tinh thần trách nhiệm, đảm bảo công tác trực chiến 24/24 giờ mỗi ngày. Sau mỗi tin báo của quần chúng nhân dân, bộ phận tiếp nhận sẽ xử lý thông tin và cử ngay tổ công tác xuống hiện trường.

Trung tá Hoàng Chiến Thắng, Đội trưởng Đội Cảnh sát 113 cho biết: "Tình hình ANTT trên địa bàn ngày càng có những diễn biến phức tạp. Có rất nhiều vụ việc mà phải rất vất vả, cán bộ, chiến sỹ Cảnh sát 113 mới giải quyết được, trong đó có không ít các đối tượng gây cản trở hoặc có lời lẽ xúc phạm lực lượng thi hành nhiệm vụ. Tuy nhiên, với tinh thần cương quyết trong công việc, các chiến sỹ Cảnh sát 113 luôn hoàn thành nhiệm vụ của mình. Điều đó làm cho người dân thực sự yên tâm và tin tưởng mỗi khi chúng tôi có mặt".

Quả thực, đúng như tên gọi của một lực lượng phản ứng nhanh, Cảnh sát 113 đã tạo ấn tượng sâu sắc với quần chúng nhân dân bằng nghiệp vụ phản ứng nhanh của mình. Khi có vụ việc xảy ra, từ gây rối trật tự công cộng, tai nạn giao thông, cướp tài sản và thậm chí là... đánh ghen, như một thói quen, người dân đều nhấc máy điện thoại bấm số 113. Sự có mặt của các anh đã làm cho các đối tượng manh động, những kẻ côn đồ phải e dè. Có rất nhiều vụ việc mà nhờ sự kịp thời, nhanh chóng của các anh đã được ngăn chặn, tránh được hậu quả nghiêm trọng có thể xảy ra.

Như vụ việc xảy ra vào lúc 22h30' ngày 3/6 tại trước cổng Trường THPT Bán công Đông Hà. Khi thấy bóng dáng lực lượng phản ứng nhanh, các đối tượng hoảng sợ bỏ chạy. Tuy nhiên, các chiến sỹ Cảnh sát 113 đã kịp thời bắt giữ 2 đối tượng là Võ Ngọc Anh (25 tuổi), trú tại khu phố 1A, phường Đông Lễ và Nguyễn Minh Việt (26 tuổi), trú tại khu phố 11, phường 5, Đông Hà cùng tang vật là 1 gậy sắt và 2 con dao. Ngay sau đó, lực lượng Cảnh sát 113 đã chuyển giao các đối tượng cho Công an phường 1 xử lý, còn các anh tiếp tục lên đường thực thi nhiệm vụ.

Được biết, chỉ riêng trong năm 2009, trung tâm Cảnh sát 113 Công an Quảng Trị đã tiếp nhận 1.030 tin liên quan đến ANTT. Qua đó đã điều động 5.058 lượt cán bộ, chiến sỹ, hơn 1.000 lượt ôtô, môtô đến hiện trường để giải quyết vụ việc, bắt giữ 338 đối tượng vi phạm pháp luật, thu giữ nhiều hung khí gây án như: dao, kiếm, mã tấu, ống tuýp nước...

Một chiến sỹ Cảnh sát 113 cho chúng tôi biết, trong quá trình công tác của mình, anh không thể nào quên được vụ việc xảy ra vào ngày 2/7/2009 tại Trạm thu phí cầu đường Quảng Trị, lúc đó đã gần 1h sáng.

Vào thời điểm đó, trung tâm Cảnh sát 113 nhận được tin báo của quần chúng nhân dân có một vụ xâu ẩu giữa 2 thanh niên địa phương với một số người trên xe khách chạy tuyến đường dài. Nguyên nhân được xác định ban đầu là trong quá trình lưu thông trên tuyến QL1A, Hoàng Đình Nam (20 tuổi), trú trại thôn An Bình và Trần Văn Tính (22 tuổi), trú tại Phi Thừa (Cam An, Cam Lộ) điều khiển xe môtô gây xích mích với nhà xe ôtô khách mang BKS 29S-1385 bởi trước đó, Nam và Tính điều khiển xe môtô lạng lách đánh võng trước đầu xe ôtô nói trên và bám theo xe ra đến trạm thu phí. Khi đến địa điểm trên cả hai đã dùng đá ném vào xe ôtô khách gây vỡ kính. Để đáp trả, một số người trên xe ôtô đã lao xuống đánh lại. Thấy yếu thế, Nam và Tính bỏ chạy. Ít phút sau cả hai quay trở lại với hung khí trên tay. Tuy nhiên, khi sự việc chưa diễn biến theo chiều hướng xấu thì lực lượng Cảnh sát 113 đã có mặt, kịp thời bắt giữ Nam và Tính.

Thượng tá Võ Duy Duệ, Trưởng phòng Cảng sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh cho biết thêm: "Bên cạnh việc hoạt động độc lập, Cảnh sát 113 còn chủ động phối hợp với các đơn vị khác tạo nên một "cú đấm" mạnh trong công tác tấn công trấn áp các loại tội phạm. Chính nhờ sự phối hợp đồng bộ như vậy mà tình hình ANTT trong thời gian qua đã được đảm bảo, các vụ việc vi phạm pháp luật đã giảm một cách rõ rệt".

Năm tháng trôi qua, mọi sự có thể thay đổi nhưng hình ảnh các chiến sỹ Cảnh sát 113 ngày càng quen thuộc với nhân dân. Những lúc cần là lực lượng Cảnh sát 113 có mặt. Những lúc dân vui chơi, lúc dân chìm sâu trong giấc ngủ thì trên các con phố vẫn miệt mài dấu chân các anh qua. Không quản ngại gian khổ, hiểm nguy, dù ngày đêm, dù nắng hay mưa, các anh vẫn "thức cho dân ngủ ngon, gác cho dân vui chơi"

Cảnh sát 113 Quảng Trị lên đường làm nhiệm vụ

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật