Sau lần rình bắt quả tang tôi đã ước chồng ngoại tình như mình nghĩ còn hơn là để tôi...

Summer Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Tôi đã nghĩ sẽ cho hai người đó 1 trận banh xác. Nhưng khi cánh cửa phòng nhà nghỉ vừa mở ra thì tôi ngồi bệt xuống nhà như 1 xác chết, chân tay run lẩy bẩy khi chứng kiến cảnh tượng đó.
Sau lần rình bắt quả tang tôi đã ước chồng ngoại tình như mình nghĩ còn hơn là để tôi...
Ảnh minh họa

Thời hai đứa còn yêu nhau, mọi người đều nói chúng tôi đẹp đôi và khen anh hiền lành. Ừ thì khi đó tôi cũng thấy hiền thật nên yêu quên cả bản thân, chồng tôi khi đó rất quan tâm người yêu, chẳng bao giờ bỏ bê hay vô tâm cả. Ngày nào anh cũng đến đón tôi đi ăn, hôm nào về muộn quá thì qua gặp tôi mấy phút rồi mới chịu về phòng. Tôi tin rằng sau này anh làm chồng sẽ là người người chồng người cha tốt.

Nhưng cưới nhau được 4 năm thì chồng tôi bắt đầu thay đổi, anh trở nên ỉ lại và ít quan tâm tới vợ con hơn. Tôi đã khóc lóc và buồn khổ rất nhiều, tính tôi sống tình cảm nên thấy chồng lạnh nhạt như thế thì không chịu nổi. Có 1 lần đến mùa cá độ bóng đá. Chồng tôi suốt ngày rủ bạn bè đi xem, thậm chí còn chơi cá độ. Lần đó chiếc liberty của tôi không cánh mà bay. Sau vụ đó anh bị bố mẹ tổng sỉ vả cho, còn tôi gào lên gào xuống nên anh bỏ cái thói bài bạc cá độ đó tận già.

Lúc này biết lỗi nên chồng ngoan hơn, ngày đi làm tối về chơi với con cho vợ nấu cơm. Anh cày cuốc mãi cuối cùng cũng mua cho tôi 1 con xe số, vì sợ con trai hư nên lúc này bố mẹ chồng tôi không cho tiền nữa. Lương hai vợ chồng được tháng 15 triệu, chi tiêu tiết kiệm thì cũng đủ trang trải cuộc sống. Mỗi tháng tôi có trích ra 1 ít gửi vào thẻ ngân hàng xem như tiền tiết kiệm.

Cuộc sống gia đình êm ấm được 3 năm thì lúc này chồng tôi lại hay đi đêm về hôm. Nhiều lần tôi hỏi thì anh nói anh đi uống rượu với khách hàng kiếm hợp đồng, có hôm thì anh lấy cớ đi uống rượu với bạn, đủ các cớ. Tối về thấy tôi thắc mắc thì anh sẽ chụp ảnh chung với cậu bạn đi cùng để làm bằng chứng.

Vợ chồng tôi cãi vã nhiều lắm, tôi buồn và khóc rất nhiều. Tôi nghĩ chắc anh đã có người đàn bà khác, vì về nhà anh suy tư lắm. Nhiều lúc vợ nhờ gì đầu óc cứ để đâu đâu ấy, suốt ngày ôm điện thoại rồi thở ngắn thở dài.

Tôi nhạ‌y cả‌m lắm, bao lần tôi nín thở để kiểm tra điện thoại nhưng dường như không có dấu vết gì. Có đợt chồng nói phải đi công tác hai ngày mà tôi lo sợ như ngồi trên đống lửa. Ở nhà ôm con mà bủn rủn cả chân tay, tôi lân la hỏi chị bạn cùng cơ quan chồng thì biết anh xin nghỉ chứ không có chuyến công tác nào cả.

Lần đó về tôi làm ầm lên, vợ chồng cãi nhau ủm tỏi đến mức chiến tranh lạnh. Mấy hôm sau chồng bực dọc bỏ đi, tôi quyết định theo dõi. Hôm đó nhờ chị vợ của anh Tuấn – bạn của chồng, tôi biết được anh vừa đi uống nước ở trung kính. Tôi gửi con lần mò đi theo, tối đó 8 giờ tôi thấy anh đi vào nhà nghỉ. Lúc này máu tôi sôi lên, tôi rủn rẩy nghĩ cách vào bắt quả tang nhưng sợ bảo vệ nó đuổi ra.

Loay hoay mãi tôi mới vào được, phải mất 1 thời gian dài tôi mới moi ra thông tin chồng ở phòng 502. Tôi nín thở đi lên tôi nghĩ mình sẽ cho hai người đó 1 trận banh xác. Hít 1 hơi thật dài tôi lấy hết can đảm để gõ cửa, thấy phía trong im thin thít tôi đập mạnh vào. Lúc này mới nghe tiếng đàn ông xì xào:

- Vợ thằng nào đấy.

10 phút sau chồng tôi rón rén ra mở cửa. Lúc này tôi nghĩ mấy người này bị nghiện à, hay là bị gay mà lại tập trung 1 chỗ thế này. Người tôi bắt đầu nóng ran, đứng còn không vững nữa, tay tôi bấu víu vào thành cửa nước mắt cứ thế ứa ra:

- Anh làm gì ở đây hả tại sao lại toàn đàn ông thế này, có phải các người giấu vợ con vào đây làm gì mờ ám không?

(Ảnh minh họa)

- Sao em lại ở đây? Về đi nhanh lên.

- Em xin anh đấy anh về nhà với mẹ con em đi.

Lúc này có 1 người đàn ông bặm trợn bước ra khỏi nhà tắm rồi nói:

- Ồ thì ra vợ thằng Hải, tiện đây anh nói luôn. Chồng em đã lấy sổ đỏ gắn nợ cho bọn anh rồi, 1 tháng sau nếu không trả đủ 2 tỷ thì em nhớ ôm con dọn ra đường sớm đi nhé. Xe cộ các thứ để lại, nhưng ngần đó chắc cũng không đủ để gán nợ đâu, em vay mượn thêm đi.

- Cái gì cơ, 2… 2 tỷ ư? Anh ta nói đúng không, anh trả lời tôi đi.

Chồng tôi đứng trơ ra, nhìn tôi rồi khó nhọc nói:

- Anh đánh bài thua hết rồi vợ à, anh xin lỗi.

- Cái gì cơ, đánh… đánh bài ư? Chứ không phải anh đang ngoại tình à.

4 gã đàn ông cười ầm lên:

- Thôi mày đi vợ về đi, càng gã càng mất thôi. Giải tán thôi bọn mày, công an đến thì chết cả lũ bây giờ.

Lúc này tôi ngồi bệt xuống nhà như 1 xác chết, tai ù đi, chân tay run lẩy bẩy. Tôi kiệt sức chẳng đủ để mắng chửi chồng mình nữa. Giờ phải làm sao đây, chồng tôi xin lỗi các thứ nhưng vô nghĩa. Tôi đã ước thà anh ta ngoại tình còn hơn là lại làm ra cái việc khủng khiếp này. Giờ tôi mới thấm thía câu nói: “Ngẩm ngẩm đấm chết voi là đây”.

 Chẳng hiểu vì lý do gì và từ lúc nào anh ấy lại đổ đốn như vậy, thế mà mọi người suốt ngày khen tôi tốt số khi lấy được chồng hiền đấy. Hiền mà thế này thì tôi thà không có còn hơn. Giờ mà biết chuyện chắc bố mẹ tôi nhập viện cấp cứu mất. Tôi đã mất 5 năm trả góp mới mua được căn nhà 1 tỷ ấy, giờ thì sắp ra đường ở rồi. Tôi ước gì mình đủ can đảm để giết người, có ai khổ như tôi không chứ. Chị em nào từng lâm vào hoàn cảnh bi đát này chắc sẽ hiểu, nó điên đến mức nào. Mấy hôm nay tôi chỉ muốn chết đi cho xong, nhìn hai đứa con thơ mà tôi thấy xót xa quá. Mỗi lúc nhìn thấy mặt chồng tôi lại hóa điên, tại sao anh ta lại đổ đốn như thế chứ?

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật