Giới chức Sigapore cho hay, lực lượng cảnh sát nước này đang điều tra vụ án của Nguyễn Cao Minh Ngọc theo hướng một cái chết bất thường.
thi thể của cô được phát hiện ngồi dựng thẳng lưng trong chiếc tủ đựng quần áo, đặt ở góc phòng ký túc xá Queensway sáng 15 - 12.
Bộ phận khám nghiệm tử thi cho biết, Ngọc chết cách đó ít nhất hai ngày vì cơ thể bắt đầu phân huỷ khá rõ rệt. Cô mặc quần áo và không có vết thương nào trên người. Cảnh sát cũng không tìm thấy vũ khí hay thư tuyệt mệnh trong phòng.
Em trai của Ngọc cho biết, cô không có vấn đề đáng kể nào về sức khoẻ, không bị trầm cảm và cũng không chịu áp lực học hành.
Một cư dân sống gần khu ký túc Queensway kể rằng, ông nghe thấy có tiếng hai người cãi cọ nhau, hai ngày trước khi thi thể Ngọc được phát hiện. Nhân chứng này cho biết thêm, căn cứ vào giọng nói, có thể khẳng định, người to tiếng với Ngọc hôm đó là nam giới.
Theo lời kể từ một người bạn của Ngọc, cô gái xấu số ra ngoài đi chơi với nhóm bạn vào hôm thứ Sáu. Cô trở về nhà vào lúc bảy giờ tối và bắt đầu nói chuyện trên mạng. Khoảng bảy giờ sáng hôm sau, Ngọc post một bài hát buồn tiếng Việt trên trang mạng Facebook, và cũng không đến lớp mấy ngày liền.
Ngọc sang Singapore được hai tháng, đang học tiếng Anh tại Học viện Quản lý Phát triển Singapore. Ngọc ở chung phòng với một cô bạn Việt Nam khác. Tuy nhiên, người bạn này đã trở về nước từ hôm thứ Bảy vừa qua.