Hoa hậu trong mắt cha

Jeuner_rosier Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Trên khán đài đêm tổng duyệt Cuộc thi Hoa hậu Thế giới người Việt có một vị khách đặc biệt. Dùng chiếc máy quay phim nhỏ, ông lặng lẽ cùng vợ ghi hình, đó chính là bố của hoa hậu Ngô Phương Lan, ông Ngô Quang Xuân, Phó chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Quốc hội.
Hoa hậu trong mắt cha
Hoa hậu Ngô Phương Lan

- Cảm xúc của ông trước sự kiện này?

Hoa hậu Ngô Phương Lan cùng bố mẹ.

- Tôi rất xúc động. Đây là một hạnh phúc cho cả gia đình vì lúc đầu chúng tôi muốn cháu tham gia để mở rộng tầm nhìn và quan hệ thôi.

- Ở nhà, Ngô Phương Lan là người như thế nào?

- Lan là một người có cá tính, có nỗ lực bản thân rất cao. Khi mới sang Thụy Sĩ, cháu giỏi tiếng Anh, nhưng bên ấy dùng tiếng Pháp. Chúng tôi phải gửi cháu tới một trường quốc tế của Pháp ở gần biên giới để cháu học tiếng. Thế mà chỉ sau hai năm, nó đã đỗ tú tài toàn phần, nói như các cụ mình là tú tài Tây. Nói chung Lan là đứa quyết liệt lắm. May mà cháu nó ngoan đấy!

- Ngô Phương Lan đang học quan hệ quốc tế, ngành này là theo gợi ý của ông hay Lan tự chọn?

- Có một phần là do tôi thôi, vì Lan có khả năng giao tiếp, hoạt động xã hội. Chúng tôi chỉ là người tư vấn. Tuy nhiên, ở trường mà cháu nó học, kiến thức cũng khá rộng nên tôi nghĩ nếu muốn, sau này làm gì cũng được.

- Tương lai thì Lan sẽ ở lại nước ngoài hay về Việt Nam?

- Lan muốn về. Chúng tôi rất đồng ý với việc đó. Một năm nữa cháu ra trường, có thể đi làm vài năm rồi sau đó sẽ đi học tiếp cho vững vàng. Ngoại giao là đam mê mà tôi theo đuổi. Nghề ngoại giao rất vất vả, nhưng chính sự vất vả ấy lại giúp cho mình trưởng thành rất nhanh. Chúng tôi cũng muốn Lan được trưởng thành theo cách như thế.

- Trong nhà, Ngô Phương Lan giống ai?

- Giống cả mẹ, cả ba. Chiều cao thì Lan giống ông nội. Tôi bình thường nhưng ông nội của cháu cao lắm.

- Ông bà có thể cho biết xu hướng hôn nhân của Lan như thế nào?

- Việc này hơi khó nói trước vì nó liên quan đến duyên số. Tuy nhiên chúng tôi khuyên các cháu nên lấy chồng người Việt Nam. Không phải phân biệt hay kỳ thị gì mà là văn hóa. Sống với nhau phải trên cùng một nền tảng văn hóa. Cả Lan và chị gái của Lan cũng đồng ý với chúng tôi như thế.

(Theo Thanh Niên)

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật