Lý do chồng tối nào cũng canh cửa nhà vệ sinh cả tiếng đồng hồ rồi vào phòng...

Summer Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Thế rồi, có vài đêm chị tỉnh dậ‌y th‌ì không thấy anh nằm cạnh. Chờ khoảng 10-15 phút thì anh về, khuôn mặt cũng đỏ bừng, mồ hôi lấm tấm, anh bảo trời nóng quá nên anh đi bộ vài vòng cho dễ ngủ.
Lý do chồng tối nào cũng canh cửa nhà vệ sinh cả tiếng đồng hồ rồi vào phòng...
Xem lại đoạn clip được lưu lại chị bần thần cả người, đánh rơi cốc nước đang uống dở xuống đất vỡ tan tành (ảnh minh họa)

Lấy chồng cách đây 12 năm, chưa bao giờ chị nghĩ có ngày mình rơi vào tình huống này. Chồng chị trước đây làm lái xe nhưng khác với những người lái xe khác, anh rất nghiêm túc, chỉn chu, không bao giờ có quan hệ trai gái bên ngoài.Vợ chồng chỉ gặp nhau 1 tháng 4-5 lần nhưng anh vẫn kịp “làm” chị đẻ sòn sòn 3 đứa. Tích cóp được 500 triệu, anh nghỉ hẳn nghề lái xe luôn, ở nhà mở cửa hàng, cùng chị nuôi 3 đứa nhỏ. Cuộc sống gia đình rất êm đềm cho đến gần đây mới nổi lên sóng gió.

Anh sống giản dị, tiết kiệm nên mấy năm trời chỉ dùng cái điện thoại Nokia bấm số cũ mèm. Chị thương anh nên sinh nhật mới mua cho anh điện thoại cảm ứng đời mới làm quà. Anh bỡ ngỡ lắm, hôm nào cũng phải gọi cho chị cầu cứu cách sử dụng. Cứ phát hiện được cái gì mới lạ, hay ho là anh khoe chị, gương mặt rạng rỡ như trẻ con làm chị phải phì cười.

Cách đây 3 tháng, chị phát hiện mình “vỡ kế hoạch”. Có 3 đứa con rồi nên chị bàn với anh đi phá thai. Anh cực lực phản đối, nói rằng con cái là của trời cho, phá đi là mang tội, trời sẽ phạt. Chị nghe anh nên thôi giữ để đẻ. Dù sao hiện giờ kinh tế gia đình chị cũng ổn, lo cho đứa con thứ 4 cũng không khó khăn gì nhiều. Chỉ tội lần mang thai thứ 4 này làm sức khỏe chị kém đi nhiều quá. Chắc vì giờ chị đã 36 tuổi, không còn trẻ trung. Trước đây khi chị mang thai 3 đứa kia, chồng chị lúc ấy còn đi lái xe nhưng cứ về nhà là vợ chồng vẫn sinh hoạt đều đặn. Lần này thì bác sỹ khuyên vợ chồng chị phải “kiêng” triệt để. Chị biết chồng có nhu cầu cao nên phải “nhịn” thế này sẽ bứt rứt lắm nhưng chẳng còn cách nào khác.

2 tuần này, chị để ý chồng có những biểu hiện rất lạ. Tối nào 2  vợ chồng tắm gội xong cũng thấy anh ôm bụng vào nhà vệ sinh ngồi cả tiếng đồng hồ. Lúc ra, gương mặt anh đỏ bừng, trán thì lấm tấm mồ hôi như thế vừa làm gì quá sức lắm. Hỏi anh bị sao anh chỉ bảo đau dạ dày. Chị giục anh đi khám thì anh ậm ừ xong tối nào cũng tái diễn hành động đó. Thế rồi, có vài đêm chị tỉnh dậ‌y th‌ì không thấy anh nằm cạnh. Chờ khoảng 10-15 phút thì anh về, khuôn mặt cũng đỏ bừng, mồ hôi lấm tấm, anh bảo trời nóng quá nên anh đi bộ vài vòng cho dễ ngủ.

Chị sinh nghi nhưng không bắt được quả tang vì đang bầu bí, người mệt mỏi, ngủ là ngủ say, không thức canh chồng được. May thay, có người em chơi thân gợi ý chị lắp camera theo dõi ở cổng nhà xem anh đi đâu. Chị lựa đúng hôm chồng đi vắng để lắp camera.

Mấy hôm sau, xem lại đoạn clip được lưu lại chị bần thần cả người, đánh rơi cốc nước đang uống dở xuống đất vỡ tan tành. Chồng chị hẹn 1 cô gái đến trước cổng rồi làm chuyện đó với nhau ngay trong đám cây gần đó. Hóa ra đó là lý do mà anh chỉ đi đâu 10-15 phút là về. Chị lẻn vào lấy điện thoại của anh xem thử thì thấy trong danh bạ Zalo của anh chi chít số của các cô gái làn‌ּg chơ‌ּi. Chưa kể họ còn thường xuyên gửi ảnh, clip tho‌ּát y cho chồng chị, có lẽ là để “chào hàng”. Và những lúc anh cứ ngồi canh cửa cả tiếng trong nhà vệ sinh là để “chọn hàng”.

Tối nào chị cũng mơ thấy ác mộng, mơ thấy cảnh anh â‌ּn á‌ּi với người đàn bà khác. Những lúc ấy chị lại mắng chửi anh, đuổi anh đi. (ảnh minh họa)

Hiểu ra sự thật chua xót này, chị khóc không ra tiếng. Tối đó chị gọi anh vào phòng, cho anh xem đoạn clip chị quay được và tuyên bố bỏ anh. Anh vội vàng van xin chị tha thứ nhưng chị vẫn kiên quyết xách đồ ra đi. Chị về nhà mẹ đẻ, khóc cả đêm vì thất vọng và đau lòng. Thế nhưng mẹ chị lại khuyên chị suy nghĩ lại, 12 năm qua anh đối xử với chị rất tốt, chẳng qua thời gian này chị không quan hệ với anh được nên anh mới phải tìm gái làn‌ּg chơ‌ּi mà thôi. Mẹ chị nói: “Mẹ biết con đau lắm nhưng con hãy nghĩ cho 3 đứa con và cả đứa còn trong bụng kia nữa. Mình con có nuôi được 4 đứa không? Anh em chúng nó đang thân thiết, con tách chúng nó ra con có thấy đau lòng không? Mẹ nghĩ chồng con không phải người xấu, con kiên trì khuyên giải thì nó sẽ thay đổi.”

Nghe mẹ, 1 tuần sau chị đồng ý cho chồng đón về. Thế nhưng từ hôm ấy chị vẫn không thể thoải mái với chồng. Tối nào chị cũng mơ thấy ác mộng, mơ thấy cảnh anh â‌ּn á‌ּi với người đàn bà khác. Những lúc ấy chị lại mắng chửi anh, đuổi anh đi. Gia đình chị chìm trong bế tắc, chẳng còn giống gia đình hạnh phúc, yên ấm ngày nào nữa…

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật