Tôi ước giá như đêm qua mình không dậy đi vệ sinh để không phải chứng kiến cảnh tượng...

Summer Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Nhìn thấy cảnh tượng ấy tôi đứng như trời trồng, hóa đá tại chỗ không biết phải nên làm gì. Khi tôi định bật điện hét lên thì bỗng dưng Hoa lên tiếng...
Tôi ước giá như đêm qua mình không dậy đi vệ sinh để không phải chứng kiến cảnh tượng...
Ảnh minh họa

Từ lúc Tuấn ngỏ lời cầu tỏ tình tôi đã bất ngờ vô cùng. Tôi không hiểu tại sao trong nhóm bạn thân, thì tôi là người kém sắc hơn nhưng anh lại để ý đến mình nữa. Ban đầu tôi cứ nghĩ Tuấn yêu Hoa, cô bạn thân của tôi, vậy mà thật không ngờ rằng anh lại chọn mình. Từ ngày có bạn trai tôi trở nên yêu đời điệu đà hơn. Tôi luôn cố gắng hoàn thiện bản thân mỗi ngày để vừa ý anh. Tôi đi học nấu ăn trang điểm đồng thời nhờ bạn bè tư vấn cách ăn mặc và mỗi lần được anh ấy khen là lòng tôi lại vui đến lạ.

Tôi về làm dâu nhà Tuấn sau hơn nửa năm yêu nhau, bố mẹ anh thấy tôi nấu ăn ngon lại đảm đang nên rất hài lòng. Cuộc sống hai vợ chồng dường như chẳng có gì đáng để lăn tăn đặc biệt là khi con trai tôi chào đời ra chồng càng chuộng tôi hơn. Tôi và nhóm bạn ngày xưa vẫn chơi với nhau thỉnh thoảng tụ tập nói chuyện rất vui vẻ. Trong nhóm tôi Hoa xinh gái nhất, nhưng đường tình duyên của cô ấy có vẻ lận đận. Hoa và chồng ly hôn chỉ sau 2 năm chung sống và giữa họ không có ràng buộc con cái nào cả. Thật sự tôi rất thương cảm cho cô ấy. Đó cũng chính là lý do mà tôi hay mời cô ấy đến nhà mình chơi, ăn cơm.

Và hôm qua cũng vậy, lúc tôi vừa đi làm về thì Hoa gọi điện nói là nhớ Bin, con trai tôi nên tôi mời cô ấy qua chơi. Lúc Hoa định về thì đồng hồ đã điểm muộn cộng với trời bắt đầu mưa nên hai vợ chồng tôi giữ cô ấy ngủ lại.

Hoa ngủ ở phòng ô sin vì mấy hôm nay cô ấy có việc phải về quê nên phòng còn trống. Sau 1 buổi tối vui vẻ tôi và chồng lên phòng đi ngủ. Nửa đêm tỉnh dậy không thấy chồng đâu, tôi mắt nhắm mắt mở ra nhà vệ sinh, lúc định vào ngủ tiếp thì vẫn không thấy chồng nên tôi bèn qua phòng con tìm, nhưng không có. Bỗng dưng nghĩ đến sự có mặt có Hoa ở tầng 1 nên tôi thấy lo lắng, chột dạ.

Tôi âm thầm xuống nhà xem thế nào thì đúng lúc đó tôi đã chứng kiến được 1 cảnh tượng kinh khủng. Hai người họ đang quấn quýt lấy nhau, chồng tôi và cô ta đang nhấp nhổm trên ghế sô pha, chắc do phòng cô ô sin chật quá nên họ làm liều ở phòng khách. Tôi đứng như trời trồng ở đó, hóa đá không biết phải nên làm gì. Khi tôi định bật điện hét lên thì bỗng dưng Hoa lên tiếng:

- Anh định bao giờ ly hôn đấy. Em chờ quá lâu rồi còn gì?

- Từ từ để anh tính.

- Em ly hôn chồng để chờ anh giờ anh vẫn chưa có động tĩnh gì là sao?

- Em phải cho anh thời gian chứ, ai bảo năm xưa em bỏ anh theo thằng kia làm gì để anh phải chọn Mai.

- Thôi nào, thì giờ về bên anh rồi còn gì.

Nói thế rồi cô bạn thân trơ trẽn đó lao vào hôn chồng tôi, họ làm chuyện khủng khiếp đó ngay trong nhà tôi khiến tôi thấy ghê tởm. Chân tay tôi bủn rủn muốn ngất xỉu. Khi tôi bật điện lên nhìn hai con người khốn nạn đó bằng ánh mắt căm thù thì họ mới hoảng hốt mặc đồ vào. Lúc này cô ta còn vênh mặt dày của mình lên bảo:

(Ảnh minh họa)

- Nếu cậu đã biết chuyện rồi thì mình cũng xin nói thẳng luôn, mình và Tuấn đã yêu nhau từ lâu rồi. Cậu hãy buông tha cho anh ấy đi.

- Không phải đâu bà xã à, em nghe anh nói đã.

Bốp… bốp

- Con khốn nạn, mày  là bạn mà nỡ đối xử với tao như vậy sao, cả anh nữa. Anh muốn ly hôn cũng được thôi để tôi gọi bố mẹ anh qua chứng kiến.

- Anh xin em, anh sai rồi.

- Kìa anh Tuấn, anh bị làm sao vậy chẳng phải anh nói sẽ bỏ nó để cưới em sao?

- Cô im đi.

Hai con người ấy cứ cắn xé lẫn nhau tôi chỉ biết nhếch mép cười chua chát. Giờ cô ta cố gắng lôi lời hứa ra chì chiết chồng tôi còn chồng tôi thì chối bỏ.

- Tôi cười như điên dại rồi hét lên:

- Cút, cút mau, hai người đừng khiến cuộc đời này con tôi phải sống trong ám ảnh vì sự khốn nạn đáng ghê tởm của các người, cút nhanh.

Tôi đuổi hai người họ ra khỏi nhà, rồi ngồi gục xuống nhà khóc. Tôi thực sự quá sốc, mọi chuyện quá sức tưởng tượng với tôi. Người đàn ông mà tôi đã hết mực yêu thương lại phản bội tôi trắng trợn trong suốt  thời gian dài. Tôi đã ngu ngốc đặt niềm tin vào nhầm chỗ. Càng nghĩ tôi càng buốt giá tim gan, giờ tôi nên làm gì với cái gia đình này đây. Thực sự  giờ đây đầu óc tôi rất bấn loạn, rệu rã. Đôi lần tôi ước giá như tối qua mình không dậy đi vệ sinh thì có thể sẽ không phải chứng kiến cảnh tượng khủng khiếp đó. Tôi nên làm gì đây,  xin hãy cho tôi lời khuyên.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật