Thấy hành động lén lút lúc nửa đêm trong phòng anh chồng của vợ, tôi mới hiểu vì sao...

Summer Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Thấy bộ dạng của em cứ lấm lét khó hiểu, tôi quyết định theo dõi em để rồi chết đứng khi thấy em nửa đêm lén lút đi vào phòng anh trai tôi.
Thấy hành động lén lút lúc nửa đêm trong phòng anh chồng của vợ, tôi mới hiểu vì sao...
Chính vì vậy, tôi đã gật đầu đồng ý dù cho mọi người mắng tôi là kẻ ngu dại. (Ảnh minh họa)

Chi đột ngột nhận lời tỏ tình của tôi khiến tôi vô cùng kinh ngạc. Thật ra, tôi đã để ý Chi từ lâu rồi nhưng không dám ngỏ lời vì rằng Chi đã có người để thương nhớ. Nhưng chẳng hiểu sao, biết rõ là như vậy mà tôi vẫn không thể nào làm mình quên đi Chi được. Người con gái này đã khiến trai tim tôi đong đầy cảm xúc, hình bóng về Chi đã chiếm trọn trái tim và tâm trí tôi rồi. Chẳng phải người ta hay gọi đây là bệnh cuồng tình đấy ư? Vậy mà đùng một cái, Chi lại nói Chi yêu tôi.

Lý trí tôi lúc ấy vui sướng đến điên dại. Nhưng sau khi bình tĩnh lại, phát hiện ra Chi nhận lời yêu mình là vì tình yêu kia của Chi mới tan vỡ. Lúc ấy, tôi đã không muốn đón nhận ngay lập tức tình cảm này vì tôi không muốn làm người thay thế. Nhưng rồi tôi lại thấy lo sợ. Nhỡ như tôi không chớp lấy cơ hội này để có được Chi thì sợ sẽ mãi mãi không bao giờ có được Chi nữa. Chính vì vậy, tôi đã gật đầu đồng ý dù cho mọi người mắng tôi là kẻ ngu dại.

Tôi hiểu rõ, trong tình yêu, không nên hỏi quá nhiều về chuyện quá khứ của người mình yêu vì nó thể hiện sự tôn trọng đối phương, và điều đó cũng giúp cho tình yêu của cả hai bền vững hơn. Hơn nữa, với chu‌yện tìn‌h yêu trước, Chi cũng khá kín tiếng nên tôi chẳng thế biết được lai lịch hay hình dung người cũ của Chi. Mà với tôi, chu‌yện ấ‌y bây giờ cũng chẳng còn quan trọng nữa rồi.

Cũng như tôi, Chi dành toàn tâm toàn ý để yêu tôi. Tôi có thể cảm nhận được sự chân thành ấy từ Chi. Nên tình yêu của chúng tôi bắt đầu tròn 3 tháng thì tôi đưa Chi về nhà ra mắt. Gia đình tôi khá nề nếp nên bố mẹ tôi muốn con cái cùng chung sống với bố mẹ dưới một mái nhà. Nhà tôi cũng khá rộng rãi nên tôi nghĩ Chi cũng sẽ không có ý kiến gì. Không chỉ không ý kiến, Chi còn tỏ ra khá hào hứng khiến tôi thấy kinh ngạc vô cùng.

Buổi ra mắt vô cùng tốt đẹp. Bố mẹ tôi khen ngợi Chi hết lời. Đáng tiếc, hôm Chi về ra mắt, anh trai tôi không có ở nhà vì đang bận đi công tác. Phải rồi, tôi còn có một người anh trai. Anh ấy đẹp trai, tài giỏi hơn tôi mà cũng lắm mối tình hơn tôi. Nhưng hình như anh chưa đi đến đích với ai cả. Anh em nhưng chúng tôi rất ít trò chuyện với nhau bởi vì tính cách của cả hai khá khác biệt. Hôn lễ của chúng tôi mau chóng được định ngày.

Ngày tôi lấy vợ, anh trai tôi mới kết thúc chuyến công tác để về chung vui. Anh hào hứng bước vào với nụ cười rạng rỡ. Nhưng khi nhìn thấy vợ chồng tôi bước lại gần thì mặt lại tái mét đi. Lúc ấy, tôi chỉ nghĩ đơn giản là anh bị trúng gió, ngờ đâu được rằng…

Cuộc sống hôn nhân của tôi khá êm đềm. Chi đúng là người vợ mà tôi hằng mong ước. Em chưa từng làm bất cứ chuyện gì sai để khiến tôi phải phiền lòng. Thậm chí, còn tuyệt vời hơn nữa khi em thông báo mình đã có thai. Tôi cứ mải mê với hạnh phúc của mình mà không hề để ý đến ánh mắt kì lạ của em lúc anh trai tôi. Và anh trai tôi cũng vậy, từ ngày tôi lấy vợ, anh ít về nhà hơn hẳn. Suốt ngày lấy cớ công việc để đi khiến mẹ tôi ngày nào cũng ca thán. Để rồi chuyện đau lòng ấy xảy ra…

Tôi không dám đẩy cửa xông vào vì bản thân tôi không đủ dũng cảm để đối mặt với những điều ghê tởm kia. (Ảnh minh họa)

Nhận được cuộc gọi từ bệnh viện, tôi mau chóng lao đến. Trời đất xung quanh sụp đổ khi tôi nhận được thông báo em bị hỏng thai. Đau buồn lắm nhưng tôi vẫn phải cố gắng nén tất cả lại để an ủi, động viên em. Nguyên nhân hỏng thai như em nói là do thai nhi quá yếu. Tuy nhiên bác sĩ lại thông báo với tôi rằng do em bị ngã mạnh, dẫn đến động thai. Hai câu trả lời hoàn toàn khác nhau khiến tôi không khỏi băn khoăn suy nghĩ. Và lý do, tôi chưa kịp đi tìm thì nó đã hiện chình ình ra trước mắt.

Thấy bộ dạng của em cứ lấm lét khó hiểu, tôi quyết định theo dõi em để rồi chết đứng khi thấy em nửa đêm lén lút đi vào phòng anh trai tôi. Đứng bên ngoài cửa, nghe thấy cuộc trò chuyện kiểu thì thầm của họ mà tôi đứng hình:

- Cô giỏi thật, cô định lợi dụng em trai tôi để trả thù tôi hay sao?

- Còn anh, anh sẽ nghĩ sao nếu em trai anh biết anh chính là kẻ đã đẩy ngã tôi, khiến tôi bị hỏng thai?

Tôi không dám đẩy cửa xông vào vì bản thân tôi không đủ dũng cảm để đối mặt với những điều ghê tởm kia. Một người là người thân của tôi, một người là người vợ mà tôi hết lòng yêu thương lại có thể đối xử cay nghiệt, độc ác với tôi như vậy. Họ chỉ coi tôi là công cụ để họ trả tình thù nhau. Cười cay đắng, tôi quay lưng bước đi mà thấy tương lai của mình đen kịt như màn đêm trước mắt.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật