Được vợ trinh cho “thỏ‌a mã‌n” xong đâu đấy, tôi sung sướng nhìn xuống ga giường rồi...

Summer Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Vừa tân hôn xong, tôi vui sướng vì được vợ trinh cho “thỏ‌a mã‌n” chán chê. Nhưng vừa nhìn xuống ga giường thì mặt tôi tái lại và giận vợ vô cùng.
Được vợ trinh cho “thỏ‌a mã‌n” xong đâu đấy, tôi sung sướng nhìn xuống ga giường rồi...
Từ hôm đấy trở đi chúng tôi bắt đầu hẹn hò (ảnh minh họa)

Quen nhau trong 1 lần đi uống nước, tôi vô cùng ấn tượng với cô gái có nước da trắng hồng và nụ cười rất khả ái. Lấy cớ sang làm quen, tôi cực kỳ thích thú khi biết Huệ vẫn chưa có người yêu. Nắm được thóp tôi gia sức chém gió các kiểu để lấy được số điện thoại của em ấy. Tưởng Huệ dễ dãi nhưng ai ngờ em cũng khó xin số điện thoại ra phết.

Không lấy được số điện thoại của em, tôi buồn nẫu hết cả ruột. Vậy là từ hôm đó tôi quyết định ngày nào cũng ra quán nước đó chờ em đấy. Ngồi cả tuần trời thì hôm chủ nhật tôi mới gặp được em. Hôm nay Huệ đi 1 mình, tâm trạng có vẻ khá tệ nên tôi cẩn trọng sang bắt chuyện và tâm sự cùng em. Không ngờ sau 1 hồi nói chuyện Huệ chủ động ấn số điện thoại vào tay tôi và nói 1 câu khiến tôi choáng váng:

- Anh làm bạn trai em nhé?

- Gì cơ??? Bạn trai…

- Đúng, nếu anh không thích thì coi như em chưa nói gì.

- Có… có chứ? Nhưng vì sao em lại chọn anh vậy?

- Anh chỉ cần gật đầu đồng ý thôi, chuyện khác đừng quan tâm.

Quá sung sướng và hạnh phúc khi được Huệ ngỏ lời trước, tôi quên đi sự tò mò của mình vì lời đề nghị của Huệ. Thôi, dù thế nào cũng được miễn được là người yêu của em thế là tôi đã hạnh phúc quá rồi. Từ hôm đấy trở đi chúng tôi bắt đầu hẹn hò. Công nhận Huệ ngoan dễ sợ, em làm tôi không sao nói bậy được 1 câu, không sao nổi nóng được dù có bực bội chuyện gì. Nói đúng hơn thì từ khi yêu Huệ tôi đã thay đổi từ chàng trai hư sang chàng trai ngoan đến mức bất thường.

Yêu nhau được hơn 8 tháng thì tôi đánh liều cầu hôn với Huệ. Tôi không muốn em chủ động 1 lần nữa, dù sao Huệ cũng là cô gái ngoan, tôi muốn dành cho em những điều tốt đẹp nhất để chứng minh tình yêu của mình với em. Thế rồi tôi âm thầm chuẩn bị 1 màn cầu hôn thật lãng mạn và bất ngờ cho Huệ và may mắn lại mỉm cười với tôi khi em gật đồng đồng ý làm vợ tôi.

Hạnh phúc lại nhân đôi khi Huệ nói tháng sau tổ chức đám cưới đi. Huệ nói đúng chúng tôi không nên yêu đương dông dài nữa mà nên dành thời gian chăm sóc cho nhau, là vợ là chồng nên mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn. Ngày cưới đến, tôi vui mừng sang nhà gái rước em về. Hôm nay Huệ đẹp quá, em đẹp như 1 nàng công chúa vậy. Có lẽ tôi là người đàn ông may mắn khi cưới được em và tôi phải có trách nhiệm làm em vui suốt cuộc đời này.

Tiệc cưới kết thúc cũng là lúc vợ chồng tôi đưa nhau về nhà nghỉ ngơi, chuẩn bị cho 1 đêm tân hôn ngọt ngào. Vợ tôi còn trinh, ắt hẳn đêm nay sẽ thú vị lắm đây. Nằm giường đợi vợ đi tắm xong, tôi cứ mường tượng ra những phút giây hạnh phúc khi 2 đứa hòa vào nhau. Và thế rồi giây phút đó cũng đến, tôi hả hê tân hôn với em và tận hưởng những giây phút ngọt ngào của đêm tân hôn.

Tân hôn xong đâu đấy, tôi hôn vợ chụt 1 cái rồi đứng dậy bật điện lên xem ga giường thế nào. Nhưng không, gương mặt đang hớn hở vui như tết của tôi bỗng buồn rười rượi khi thấy chiếc ga giường vẫn trắng trơn không 1 vệt máu nào vương ra còn vợ thì vô tư nhìn tôi với ánh mắt đầy sự khinh bỉ.

Và thế rồi giây phút đó cũng đến… (ảnh minh họa)

- Anh sao thế? Vừa nói vui sướng các kiểu, giờ mặt lại xị ra như thế kia à. Thôi tắt điện đi ngủ thôi.

- Em… em nói em còn trinh, em chưa lên giường với ai sao đêm tân hôn của chúng ta giọt máu đó không xuất hiện vậy?

- Anh nói gì vớ vẩn thế? Thôi em mệt rồi, em đi ngủ trước đây?

- Không, anh sẽ không cho em ngủ nếu như em không nói thật chuyện này. Em có biết anh yêu em, cưới em vì em còn trinh hay không? Nếu biết em mất rồi thì anh sẽ không bao giờ làm việc dại dột này.

- Thôi được rồi, nếu anh muốn thì em sẽ cho anh biết. Em mất trinh rồi đó, em mất trinh từ lúc mới biết yêu. Giờ mọi chuyện đã đành, em đã là vợ anh rồi nên anh phải có trách nhiệm với em.

- Em… em lừa anh như vậy sao? Vậy em lấy anh vì yêu anh hay vì 1 mục đích nào khác.

- Anh có trách thì trách anh quá dại khờ khi yêu thôi. Tất nhiên em lấy anh không phải vì yêu rồi, vì căn nhà 10 tỷ này và tiền mặt của anh nữa. Nếu anh không chấp nhận được chuyện này, chúng ta sẽ ly hôn chia đôi tài sản. Em rất vui khi anh làm điều đó.

- Cô… cô…

Huệ cười khẩy tôi 1 cái rồi kéo chăn lên ngủ ngon lành. Qúa sốc và đau đớn khi bị vợ lừa 1 cú ngoạn mục như thế này tôi đấm tường uất ức không thôi. Cứ ngỡ Huệ ngoan hiền thật sự ai ngờ em lại là người con gái đầy toan tính và xảo trá. Vậy là em cưới tôi vì gia sản nhà tôi, em muốn chiếm lấy tiền của nhà tôi chứ không phải là tình yêu của tôi.

Vậy đấy, cứ tưởng cưới được gái trinh nên sung sướng thỏ‌a mã‌n. Ai ngờ tân hôn xong mới vỡ lẽ ra mình bị lừa 1 vố đau điếng. Thực sự bây giờ tôi rất sợ khi nhìn thấy vợ, bởi tôi không còn yêu cô ấy nữa thay vào đó là căm giận vì em đã lừa tôi. Liệu tôi có nên ly hôn em và chấp nhận chia đôi tài sản với Huệ không, hay là cứ ở với nhau được ngày nào hay ngày đấy?

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật