5 tiếng giải cứu cô gái để lại thư tuyệt mệnh, leo tầng 15 nhả‌y lầ‌u

Summer Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Do không nhận được sự cảm thông từ phía gia đình, cô gái đã viết tâm thư để lại và tìm đến cái chết. Tuy nhiên, sau 5 giờ, lực lượng công an đã thuyết phục thành công ý nghĩ tiêu cực của cô gái…
5 tiếng giải cứu cô gái để lại thư tuyệt mệnh, leo tầng 15 nhả‌y lầ‌u
Chung cư cao tầng, nơi xảy ra vụ việc.

Cuộc giải cứu có 1-0-2

Vào khoảng 17h30 ngày 22/7, công an phường Minh Khai (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) nhận được thông tin, tại chung cư 18 đường Tam Trinh, phường Minh Khai đang có người đứng trên tầng 15 của tòa nhà 15 T2 có ý định gieo mình xuống đất t‌ּự t‌ּử.

5 tiếng giải cứu cô gái để lại thư tuyệt mệnh, leo tầng 15 nhả‌y lầ‌u

Ngay sau khi nhận được tin báo, Thiếu tá Hoàng Quốc Thực, Trưởng công an phường Minh Khai đã huy động lực lượng công an phường phối hợp với công an quận Hai Bà Trưng và lực lượng cứu hộ, cứu nạn Phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy số 1, cảnh sát phòng cháy chữa cháy TP Hà Nội đến hiện trường triển khai các biện pháp ứng cứu.

Trao đổi với PV, Thiếu tá Hoàng Quốc Thực cho biết: “Khi nhận được tin báo của người dân, chúng tôi đã huy động lực lượng đến hiện trường, đồng thời báo cáo gấp cho công an quận Hai Bà Trưng để tìm các biện pháp ứng cứu”.

Thiếu tá Thực cho hay: “Khi mới tiếp xúc, tất cả mọi người tưởng rằng đó là con trai, bởi cô gái có khuôn mặt, hình dáng, cách ăn mặc, giọng nói không khác gì một nam thanh niên. Nhưng sau khi liên hệ và xác minh từ phía gia đình, biết cháu là con gái, chúng tôi liền thay đổi chiến thuật trong việc tác động vào tâm lý cháu”.

 

Thiếu tá Hoàng Quốc Thực trao đổi với PV.

Được biết, vị trí cô gái có ý định t‌ּự t‌ּử vô cùng nguy hiểm, chỉ cách cửa sổ tòa nhà chừng 80 cm, ở giữa có khoảng trống và bề mặt gờ lan can rộng khoảng 30 cm. Chỉ một tích tắc trượt chân hay chóng mặt, chắc chắn sẽ rơi xuống.

“Ở vị trí đó, nếu không đứng vững thì có thể rơi ruống bất cứ lúc nào. Tất cả mọi người đã dùng rất nhiều cách để thuyết phục cô gái nhưng đều không có tác dụng. Thi thoảng cô gái lại đứng lên hét rất to và không chịu bắt chuyện khiến chúng tôi vô cùng khó khăn trong việc tiếp cận” – Thiếu tá Thực chia sẻ.

Sau một thời gian dài thuyết phục, cô gái đã chịu nói chuyện. Biết được cô bé có ước mơ cháy bỏng là được làm đầu bếp ở một nhà hàng, Thiếu tá Thực hứa sẽ hỗ trợ và cho cô vào làm ở nhà hàng của anh, để cô có thể trở thành một đầu bếp giỏi.

“Những lời nói ấy của tôi có lẽ phần nào chạm vào ý nghĩ của cô bé, nhưng cô ấy vẫn chỉ ngồi thần ra nên đến khoảng hơn 22h, chúng tôi đã mời cháu V.A (bạn gái mới quen của cô gái – PV) đến để thuyết phục cô bé. Khi cháu V.A đến đã khuyên giải rất nhiều. Đến khoảng 22h30, cô bé đứng bên ngoài đã thấm mệt, cùng với sự động viên của mọi người, cô đã đồng ý để lực lượng công an đưa vào”, Thiếu tá Hoàng Quốc Thực tường thuật lại.

Cô gái sau đó đã được các đồng chí công an đưa về phường Minh Khai cho ăn uống, nghỉ ngơi để hồi phục sức khỏe.

Hé lộ thư tuyệt mệnh của cô gái mang giới tính “thứ 3”

Theo thông tin từ phía công an phường Minh Khai cung cấp, sau khi giải cứu thành công đã đưa cô gái về phường, cho ăn uống, nghỉ ngơi để hồi phục sức khỏe.

Tại công an phường Minh Khai cô gái cho biết mình tên thật Là Kim Thị Nhài (SN 1994), quê ở huyện Thạch Thất, Hà Nội.

Tâm sự với các cán bộ, em cho hay mình thuộc giới tính "thứ 3" nên thường xuyên bị gia đình hắt hủi. Nhài vì thế hay rơi vào tâm trạng buồn chán.

 

Bức tâm thư của cô gái trẻ.

Theo tìm hiểu của PV, cách đây khoảng 4 tháng, Nhài đã uống 40 viên thuốc ngủ nhưng gia đình phát hiện, kịp thời đưa em đi bệnh viện. Điều trị xong, em lang thang lên Hà Nội kiếm việc nhưng chưa tìm được.

Tiếp đó, ngày 21/7, Nhài bỏ nhà vào nội thành với ý định leo lên tầng 71 của tòa nhà Keangnam để t‌ּự t‌ּử. Tuy nhiên, khi biết Nhài có ý định đó, bạn của Nhài đã rủ em đi uống rượu, chuốc cho say và đưa về nhà khiến ý định t‌ּự t‌ּử của em bất thành.

Ý định t‌ּự t‌ּử vẫn còn, Nhài tiếp tục tìm đến tòa 15 T2, chung cư 30 Minh Khai (phường Minh Khai, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội) và leo lên tầng cao nhất. Sau khi viết thư tuyệt mệnh, Nhài leo ra ngoài ban công, ngồi vắt vẻo trên đó.

Theo như nội dung bức thư để lại, Nhài cảm thấy cuộc sống bế tắc bởi mình bị phân biệt đối xử trong gia đình nên muốn tìm đến cái chết để giải thoát.

Nói về bức tâm thư, Thiếu tá Hoàng Quốc Thực chia sẻ, không phải ai cũng hiểu được nội tình câu chuyện. Nhiều người không biết đã có những suy nghĩ rất ác ý về Nhài.

“Tôi nghĩ rằng, bố mẹ không nên đối xử với con cái như vậy. Dù sao đó cũng là đứa con mình mang nặng, đẻ đau. Đây cũng là bài học đắt giá đối với xã hội. Khi cha mẹ đã sinh ra con thì phải nuôi con nên người, thành người có ích cho xã hội; không nên ruồng bỏ con để rồi ân hận cả đời”, Thiếu tá Thực chia sẻ.

Bức tâm thư của cô gái có nội dung:

Mấy ngày nay con đã suy nghĩ rất nhiều rồi. Con cảm thấy mệt mỏi vô cùng mỗi khi về nhà. Cảm giác bố mẹ ghẻ lạnh với con, con đã chán đến tận cổ rồi. Con người ai cũng có đôi lần mắc sai lầm. Con cũng có những sai lầm, anh chị cũng thế. Nhưng con thấy bố mẹ không công bằng với con. Con, đến bây giờ con thấy mình sợ về nhà hơn là sợ chết.

Cái hôm con uống thuốc ngủ t‌ּự t‌ּử, bố nói với con là “mày muốn chết thì lên tầng 5 lao đầu xuống mà chết, chứ chả cần phải uống thuốc… gì cả”. Hôm nay con đang ngồi ở tầng 15 đây bố ạ. Lên sân thượng là tầng 16, con sẽ làm cái điều mà bao lâu nay bố muốn. Bố mẹ biết không?!

Con đã cố gắng nhưng sự cố gắng của con được đáp lại là những bữa cơm bố ngồi chửi con. Từ những điều nhỏ nhất bố cũng chửi con. Thời gian qua con đi làm xa nhà. Sau những ngày làm mệt mỏi, điều con mong muốn nhất là gì bố mẹ biết không? Là nhận được điện thoại của bố hoặc mẹ, hỏi han tới con 1 câu thôi cũng được nhưng con không hề nhận được.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật