Người đàn ông đập sữa giữa đường còn dọa bắn chủ siêu thị?

Summer Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Công an TP Vinh cho biết, sau khi lấy sữa đập phá, 2 người đàn ông còn quay lại và dọa bắn chủ siêu thị.
Người đàn ông đập sữa giữa đường còn dọa bắn chủ siêu thị?
Ông Phan Hữu Tú, chủ siêu thị Tú Bắc chia sẻ với PV.

Trao đổi với PV, Trung tá Nguyễn Hữu Cường, Phó Trưởng Công an TP Vinh cho biết, qua điều tra và camera an ninh của siêu thị Tú Bắc ghi lại đã cho thấy không có việc 2 người tên Cường và Hùng vào mua sữa, mà 2 người này đã tự lấy 7 hộp sữa của siêu thị ra đập phá ngoài đường, gây mất trật tự công cộng.

Vật chứng

Trung tá Cường thông tin thêm, 2 ngày sau khi đến hủy hoại tài sản, 2 người đàn ông này còn quay lại đe dọa, đòi bắn chủ siêu thị.

Trước đó, khi nhận được thông tin phản ánh của gia đình anh Nguyễn Cảnh Cường (27 tuổi, TP Vinh, Nghệ An) về việc anh mua sữa nghi kém chất lượng của siêu thị cho con dùng thì bị tiêu chảy mất nước, vợ chồng ông Phan Hữu Tú (48 tuổi) và bà Nguyễn Thị Bắc (40 tuổi) - chủ siêu thị đã đến phòng trọ của gia đình anh Cường ở xã Nghi Phú, TP Vinh và bệnh viện Quốc tế Vinh thăm cháu P.

Quá trình thăm hỏi, vợ chồng ông Tú, bà Bắc thay mặt đơn vị nhập khẩu sữa là Công ty TNHH phân phối SnB trao cho gia đình anh Cường số tiền 30 triệu. Mặc dù vậy, sự việc vẫn chưa được thống nhất giữa các bên liên quan.

Ngày 21/7, sau khi có sự phê chuẩn của viện KSND TP Vinh, Công an TP Vinh đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp và khám xét nơi ở của Cường và người đàn ông đi cùng tên Nguyễn Văn Hùng, được cho có liên quan đến vụ việc.

Khám xét tại phòng trọ nơi vợ chồng Cường ở, cơ quan CSĐT thu giữ 3 vỏ hộp sữa Glico Icreo loại 800 gram (đã sử dụng hết) và 1 hộp sữa Glico Icreo loại 800 gram đã qua sử dụng còn một ít sữa bột trong hộp, 1 gói nhỏ heroin, một bộ quân phục cảnh sát (hàm Trung tá), một còng số 8 và 2 thanh đao.

Siêu thị Tú Bắc, TP Vinh (Nghệ An), nơi xảy ra sự việc.

Trung tá Nguyễn Hữu Cường đã thông tin thêm về sự việc:

Vào ngày 14/7, đại diện công ty TNHH phân phối SnB cùng chủ siêu thị Tú Bắc là ông Phan Hữu Tú đã gặp anh Nguyễn Cảnh Cường và Nguyễn Văn Hùng (thường gọi là Hùng Đém, 49 tuổi, trú tại xã Nghi Phú, TP Vinh) ở quán cà phê trên đường Mai Hắc Đế, TP Vinh. Tại đây, đại diện công ty phân phối sữa thống nhất sẽ đến thăm cháu bé. Sau đó, anh Cường trở về nhà lo công việc.

Hai người đàn ông tới siêu thi đe dọa, lấy sữa ném ra đường

Tuy nhiên, đến khoảng 17h cùng ngày, Hùng và Cường đến siêu thị Tú Bắc chửi bới, Cường còn dùng tay tát vào mặt bà Bắc.

Tang vật được lực lượng chức năng thu giữ.

Lúc này, thấy trên bàn thu ngân có 2 hộp sữa Glico Icreo loại 800 gram khách mua nhờ thanh toán, Hùng đã nói với Cường lấy 2 hộp sữa ném ra ngoài đường. Tiếp đó, Cường đi vào kệ lấy đưa cho Hùng 2 hộp sữa cùng loại như trên; người này ném hết xuống vỉa hè trước siêu thị.

Chưa dừng lại, Cường tiếp tục quay vào lấy 3 hộp sữa khác ném xuống vỉa hè, lòng đường Đinh Công Tráng đồng thời giẫm đạp. Số sữa mà Hùng và Cường đập phá là 7 hộp sữa Glico Icreo loại 800 gram, thiệt hại 3.745.000 đồng.

Nhận tin báo, Công an TP Vinh phối hợp với cảnh sát 113 và Công an phường Lê Mao có mặt tại hiện trường.

Quá trình làm việc tại trụ sở Công an phường Lê Mao, chị Nhung (vợ Cường) đã gặp bà Bắc để đưa số tiền 2,7 triệu đồng, trả tiền sữa mà chồng mình và anh Hùng đập phá. Tuy nhiên, chủ siêu thị không nhận vì cho rằng khi lấy những hộp sữa trên để đập phá, anh Cường không nói gì về việc mua sữa. 

Nguyễn Văn Hùng từng có 6 tiền án Hình Sự: 3 vụ về đánh bạc, 2 vụ trộm cắp tài sản và 1 vụ mua bán chất m‌a tú‌y. Hùng mới ra tù năm 2013.

Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thông tin.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật