Lái xe hơn 400km về đưa vợ đi đẻ nhưng khi vừa bế đứa con đỏ hỏn trên tay, tôi đã...

Summer Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Tôi chạy đi rửa tay rồi bế con lên. Nhưng vừa lật tấm chăn quấn người con lên, tôi đã thảng thốt. Tôi nhìn Hân, tôi đưa con lại gần cô ấy, vạch chỗ đó ra cho Hân xem, mặt Hân cũng biến sắc.
Lái xe hơn 400km về đưa vợ đi đẻ nhưng khi vừa bế đứa con đỏ hỏn trên tay, tôi đã...
ảnh minh họa

Tôi sắp được làm bố, khi Hân báo tin này cho tôi, tôi cảm thấy giống như mình là người đàn ông hạnh phúc nhất thế giới. Tôi đón chờ tin này đã 2 năm nay, bố mẹ tôi cũng giục dữ lắm. Hơn nữa, nếu như có đứa con thì tình cảm của tôi và Hân sẽ được cải thiện rất nhiều. Tôi biết Hân vẫn không dành cho tôi một tình yêu theo đúng nghĩa. Hân vẫn còn nhớ nhung tình cũ.

Suốt thời gian Hân mang bầu, tôi chăm chút cho cô ấy từng li từng tí. Tôi không nề hà việc đi chợ nấu ăn, giặt quần áo hay dọn nhà. Nếu Hân thích ăn món gì, tôi sẽ tìm mua cho bằng được rồi về học cách chế biến.

Mẹ tôi ở quê cũng thường xuyên gửi đồ lên cho con dâu. Bà thỉnh thoảng còn lên ở lại vài tuần khi tôi đi công tác để cho Hân không cảm thấy bị cô đơn. Nói chung, tôi rất vui khi thấy bố mẹ mình yêu Hân như con đẻ. Giờ có thêm đứa cháu, chắc chắn tình cảm đó sẽ tăng lên nhiều lần.

Khi Hân mang bầu đến tháng thứ 8 thì tôi phải đi công tác 3 tháng liền. Khoảng thời gian đó đối với vợ chồng tôi rất khó khăn. Tôi cảm thấy không yên tâm về cô vợ của mình nên thường xuyên bảo mẹ tôi lên để chăm Hân. Nhưng cũng xui vì đợt đó mẹ tôi bị bệnh cột sống, đi lại khó khăn nên không thể nào lên chăm Hân được. Tôi lo lắm, ngày nào cũng gọi điện cho vợ để hỏi thăm tình hình.

Hôm đó, Hân báo tin cho tôi từ sáng, bảo rằng có thấy cảm giác bị đau bụng. Tôi vội vàng sắp xếp công việc rồi lái xe về nhà để đưa vợ đi đẻ. Chỗ tôi công tác cách nhà đến 400km, tôi vừa lái xe vừa phải uống cà phê cho khỏi buồn ngủ, về đến nhà lúc 9h tối nhưng không thấy vợ đâu, tôi chạy ngay vào bệnh viện. Sau một hồi lục lọi, hỏi han bác sỹ, cuối cùng tôi cũng tìm được cô ấy. Vợ tôi nằm đó một mình trong phòng hậu sản, tôi chạy đến ôm lấy cô ấy, hôn cô ấy rồi nói câu “Xin lỗi” rối rít. Hân cười dịu dàng bảo: “Con nằm bên cạnh kìa anh”. Lúc đó, tôi mới cuống lên nhìn sang cái nôi bé xíu đặt bên cạnh, trong đó là đứa con trai bé tí mới sinh của tôi. Tôi chạy đi rửa tay rồi bế con lên. Nhưng vừa lật tấm chăn quấn người con lên, tôi đã thảng thốt. Tôi nhìn Hân, tôi đưa con lại gần cô ấy, vạch chỗ đó ra cho Hân xem, mặt Hân cũng biến sắc.

Ở chỗ ngực của con trai tôi có một vết bớt hình trái tim. Sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như người yêu cũ của Hân cũng có một vết bớt y hệt và chính hắn ta đã từng tuyên bố với tôi rằng, đó là “vết bớt gia truyền, vết bớt khẳng định con cái nhà họ Vũ”. Tôi không hề có vết bớt nào và cả họ nhà tôi cũng thế.

(Ảnh minh họa)

Hân tái mặt, ngồi dậy đòi giải thích nhưng tôi đã để đứa bé lại rồi bước ra xe bỏ đi luôn ngay đêm hôm đó. Tôi thấy cay đắng vô cùng. Tại sao Hân đã chịu lấy tôi, sống cùng tôi chừng ấy năm mà vẫn không thể quên được người yêu cũ, vẫn muốn lừa dối tôi? Tôi hoàn toàn không hiểu sao cô ấy lại làm vậy trong khi người yêu cũ của Hân cũng đã có gia đình. Chẳng lẽ Hân ghê sợ tôi đến mức phải sống chết có con với người khác mới hả dạ ư?

Nhỡ” nên phải cưới nhưng anh chồng sinh viên vẫn chăm vợ đẻ khiến chị em nức lòng

Tôi lái xe đi cả đêm, cứ đi lòng vòng quanh thành phố đến lúc mệt thì dừng lại rồi thiếp đi trong xe. Sáng hôm sau ngủ dậy, tôi đến luôn bệnh viện kiểm tra sức khỏesinh sản của mình. Một ngày sau, tôi sốc nặng khi biết tin mình bị vô sinh, vậy là tất cả phán đoán của tôi đã đúng. Tôi thẫn thờ cầm tờ giấy lững thững đi ra xe. Giờ đây mọi thứ trước mắt tôi đều u tối. Tôi phải làm gì đây hả mọi người?

Chồng chăm vợ khi sinh

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật