Chồng và nhân tình thê thảm quỳ dưới chân tôi xin tha tội còn mẹ chồng mỉm cười...

Summer Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Tôi chợt thấy chồng và một cô gái nữa trong bộ dạng thê thảm, quần áo xộc xệch bước ra ngoài, nhìn thấy tôi họ quỳ xuống. Mẹ chồng bước đi đằng sau mỉm cười đỡ lấy cháu từ tay tôi rồi nói: “Mọi chuyện còn lại tùy con xử lý”.
Chồng và nhân tình thê thảm quỳ dưới chân tôi xin tha tội còn mẹ chồng mỉm cười...
Chẳng ai có thể ngờ đó là do tay mẹ chồng tôi thu xếp hết. (Ảnh minh họa)

Tôi và chồng đã từng có 5 năm yêu nhau mặn nồng rồi mới tiến tới hôn nhân. Trong khoảng 5 năm đó thì có tới 3 năm yêu xa khi anh đi du học nước ngoài. Vậy nhưng tình cảm của hai đứa vẫn không hề lay chuyển.

Ngày anh về nước cũng là ngày bố mẹ tổ chức hôn lễ cho chúng tôi. Vì mẹ anh muốn tôi làm con dâu bà lắm rồi nên ngay từ khi anh có kế hoạch về nước, bố mẹ anh đã sang nói chuyện và xin cưới với bố mẹ tôi.

Bà ở nhà tự tay lo hết mọi thứ cho con trai. Anh về chỉ việc theo đoàn bê tráp sang ăn hỏi rồi rước vợ về. Vậy mà ai tới đám cưới cũng khen đám cưới trang hoàng lộng lẫy đẹp lại rất hợp mốt. Chẳng ai có thể ngờ đó là do tay mẹ chồng tôi thu xếp hết.

Cuộc sống sau đó là những ngày hạnh phúc của đời tôi khi được về chung một nhà với mối tình 5 năm và đặc biệt được nhà chồng yêu thương như con đẻ. Những tưởng hạnh phúc sẽ đến với tôi mãi mãi nào ngờ đúng lúc tôi sinh đứa con đầu lòng thì phát hiện chồng ngoại tình . Đau đớn nhất đó là ngư‌ời tìn‌h mà anh đã qua lại từ khi anh du học bên kia vì cô ta cũng sang bên đó với mẹ, và lúc này cô ta cũng đã về nước.

Họ liên lạc và qua lại với nhau từ khi tôi mang bầu những tháng cuối. Nhưng chồng khéo che đậy nên tôi chẳng hay biết gì. Và cô ta không ai khác chính là bạn từ hồi học phổ thông với chồng tôi, mẹ chồng cũng biết. Hôm bắt được tin nhắn họ hẹn hò vào nhà nghỉ với nhau qua dòng comment trên facebook từ máy tính của chồng mà tôi điếng người. Chắc chồng vội đi mà không thoát nick lại chẳng ngờ vợ đang chăm con mọn lại mò vào máy tính của anh.

Tôi đã khóc nức nở khi nhìn thấy mẹ chồng vào bế cháu. Bà phải an ủi động viên một lúc lâu tôi mới có thể bình tĩnh nói chuyện với bà. “Con chép lại địa chỉ nhà nghỉ và giờ giấc chúng nó hẹn hò nhau ra đây cho mẹ”. Bà nói xong thì bế cháu xuống nhà chơi để tôi nằm nghỉ. Tôi mệt quá ngủ thiếp đi lúc nào không biết, cho tới lúc mẹ chồng gọi dậy.

“Dậy mặc quần áo rồi bế con bắt taxi đi với mẹ”. Tôi lập cập dậy đi theo bà, chẳng biết bà đưa đi đâu, lúc đầu tôi đoán là bà đưa về nhà mẹ đẻ chơi cơ, nhưng tới khi chiếc xe dừng ở chỗ nhà nghỉ tôi mới giật mình. Chẳng lẽ mẹ chồng bảo mình vào đây đánh ghen? Thực sự tôi chưa nghĩ tới chuyện này mà tôi mới sinh con được 2 tháng vẫn còn yếu đánh ghen sao nổi.

Còn chưa hiểu chuyện gì sảy ra thì mẹ chồng bảo tôi bế con ngồi đợi dưới xe còn bà đi vào trong đó. Tôi chờ phải tới nửa tiếng, quá sốt ruột không biết mẹ vào đấy thế nào, liệu có bị nhân viên nhà nghỉ làm khó hay lại bị bồ của chồng tôi lếu láo khiến bà đau lòng.

Tôi xuống xe định vào trong đó xem sự thể ra sao thì chợt thấy chồng và một cô gái nữa trong bộ dạng thê thảm, quần áo xộc xệch bước ra ngoài, nhìn thấy tôi họ quỳ xuống. Mẹ chồng bước đi đằng sau mỉm cười đỡ lấy cháu từ tay tôi rồi nói: “Mọi chuyện còn lại tùy con xử lý”.

Anh xin em hãy tha lỗi cho anh, anh không muốn mất gia đình. (Ảnh minh họa)

- Anh xin em hãy tha lỗi cho anh, anh không muốn mất gia đình.

- Em xin chị bảo bác hãy xóa cái clip ấy đi, đừng gửi tới bố mẹ chồng sắp cưới của em không thì em chết mất. Em chừa rồi, em sẽ không qua lại với anh ấy nữa đâu. Em xin chị.

Thì ra mẹ chồng tôi đã quay được clip chồng và nhân tình trong nhà nghỉ và dọa đưa tới cho bố mẹ chồng sắp cưới của cô ta. Nếu bà làm thế thì cô ta bị hủy hôn là cái chắc, sắp lấy chồng rồi mà vẫn còn la liếm chồng người khác thì cô ta nhận cái kết cục này là đáng đời lắm.

Tôi lúc ấy chẳng còn biết nói gì vì quá cay đắng. Tôi đi bỏ mặc hai con người ấy lại với nhau. Trên xe mẹ chồng có nói với tôi một câu: “Nếu bỏ qua được thì con hãy bỏ qua. Chúng nó hối cải thì cho cả hai một cơ hội. Còn chúng nó vẫn khốn nạn thì mẹ đã có bằng chứng trong tay rồi, chúng nó không có kết cục tốt đẹp đâu”. Rồi bà cũng khóc tôi biết bà không muốn chúng tôi chia tay, không muốn phải xa đứa cháu mà bà chăm bẵm từ ngày vừa lọt lòng.

Cách xử lý chồng ngoại tình cao tay

Có lẽ vì mẹ chồng tôi sẽ cho chồng một cơ hội để anh làm lại. Dù gì tôi không muốn quyết định vội vàng để rồi phá nát đi mái ấm mà con tôi đang có.

Bạn sẽ làm gì khi phát hiện ra chồng ngoại tình

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật