Chuyện một người đàn ông đi “đổi gió” bên ngoài nhưng về nhà vẫn ghen với vợ không phải là hiếm gặp?
Đã ăn cướp lại còn la làng
Đó là chuyện của Trường ở Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc. Thủy, vợ anh, cũng thường phải đối mặt với những ghen tuông đến mức bệnh hoạn mà nguyên nhân không phải do chị mà chính từ phía Trường. Thời gian trước, do công việc khảo sát nay đây mai đó, xa gia đình, vợ con nên Trường hay có cuộc tình thoáng qua với những người phụ nữ mà anh gặp.
Anh chỉ coi họ là trò vui qua đường chứ không hề nghĩ đến chuyện bỏ vợ. Nhưng đi đêm lắm cũng có ngày gặp ma, trong chuyến đi khảo sát hơn ba tháng ở Sơn La, Trường có quan hệ với một phụ nữ góa chồng. Anh tưởng khi kết thúc chuyến công tác thì cuộc dan díu cũng chấm hết để yên tâm trở về với vợ con. Nhưng người đàn bà đó không hiểu bằng cách nào đã tìm được đến tận nhà anh với cái bụng kềnh càng sắp đến ngày sinh. Cô ta đòi Trường phải có trách nhiệm với cái thai trong bụng mình.
Sau việc động trời đó, Trường rất hối hận. Anh được Thủy tha thứ với điều kiện chuyển nghề. Nhưng cũng từ đó, Trường lại trở nên kỳ cục là ghen ngược với Thủy. Anh thường tỏ ra nghi ngờ vợ mỗi khi Thủy đi công tác xa. Lần nào biết vợ chuẩn bị đi đâu đó là anh lại hậm hực, nói bóng nói gió và tỏ ra rất khó chịu. Trường còn tìm mọi lý do "hoãn binh" để cho Thủy không đi được, khiến chị gặp nhiều khó khăn trong công việc.
Có lần sau chuyến công tác, tiện đường từ sân bay về, sếp của Thủy cho cô ngồi cùng xe về để khỏi phải bắt taxi. Trường đã chẳng cảm ơn tiếng nào, lại còn tỏ thái độ bất lịch sự ngay trước mặt sếp làm Thủy vô cùng xấu hổ. Chị rất muốn nói thẳng với chồng rằng “anh đừng tưởng ai cũng giống như mình”, nhưng kìm lại được.
Lần khác, khi Thuỷ cùng sếp đến nhà hàng để tiếp đối tác, vừa kịp ngồi xuống ghế thì Trường từ đâu đến đứng lù lù ngay trước mặt. Hoá ra anh bí mật theo dõi vợ. Chỉ nhìn thấy hai người nên Trường tưởng họ đi ăn riêng với nhau. Sẵn chai rượu trên bàn, anh ta ngửa cổ tu luôn một hơi hết phân nửa rồi chỉ thẳng vào mặt sếp của Thuỷ: “Ông làm ơn tránh xa vợ tôi ra!”, rồi túm tay Thuỷ lôi về.
Lần ấy Thuỷ đã hết kiên nhẫn nên đề nghị ly hôn. Cô bảo: “Chính anh mới là người từng mắc lỗi chứ tôi chưa bao giờ làm điều gì không phải với anh để đáng bị đối xử như thế”. Trường lại xuống nước: “Anh biết mình có lỗi và đã được em tha thứ nhưng anh sợ nếu có cơ hội, em lại trả thù anh bằng cách lặp lại những gì anh đã làm”. Đến nước này thì Thủy cũng đành “bó tay” với cách suy nghĩ lạ đời của chồng: “Tôi đã chả ghen thì thôi, đằng này ông ấy đi lăng nhăng chán ra rồi lại quay về ghen tuông vô lối với mình thì không thể nào mà hiểu nổi”.
Chuyện một người đàn ông đi “đổi gió” bên ngoài nhưng về nhà vẫn ghen với vợ không phải là hiếm gặp. Những cơn ghen kiểu này thường là do các ông chồng “suy bụng ta ra bụng người”. Khi thấy những gã đàn ông khác bên cạnh vợ mình là họ ngay lập tức liên tưởng đến thói trăng hoa của bản thân và sự dễ dãi của những cô nhân tình. Sẵn đầu óc suy diễn, họ sẽ gán ngay cho vợ tội không chung thủy. Có thể nói vui những ông chồng này thuộc kiểu người “ăn quả ở cây nhà hàng xóm thì được còn cây nhà mình thì rào kỹ”.
Nhà nghiên cứu tâm lý Nguyễn An Chất, Giám đốc Trung tâm tư vấn An Việt Sơn, phân tích, đa phần đàn ông đều nghĩ việc mình gặp gỡ, quan hệ với người đàn bà khác chỉ là chơi bời chứ thực lòng không muốn bỏ vợ. Trường hợp họ ghen vợ khi chính bản thân đang ngoại tình như Hùng có thể lý giải như sau: Một mặt, đó là “chiêu” đánh lạc hướng để che giấu tội lỗi của mình, để vợ yên tâm nghĩ chồng ghen thế chứng tỏ chỉ chú ý đến mình, và không “đề phòng” gì anh ta nữa.
Mặt khác, ông chồng vì đã có kinh nghiệm thực tế nên thành ra “nhạy cảm” quá trong những tình huống tương tự. Còn trường hợp của Trường thì có thể lý giải là do anh ta cảm thấy không tự tin, lúc nào cũng nghĩ mình đã mắc lỗi với vợ, mặc dù đã được tha thứ nhưng anh ta vẫn lo sợ một lúc nào đó vợ sẽ "trả đũa" mình. Anh ta luôn sống trong bất an, dẫn đến tâm lý muốn kiểm soát vợ mọi lúc mọi nơi. Cũng có thể do vợ đã rộng lượng bỏ qua lỗi lầm của mình, anh ta càng yêu và quý trọng vợ hơn, vì lo sợ mất vợ mà tỏ ra ghen tuông.