Đây chính là điều mọi phụ nữ cần ở người đàn ông, hơn cả việc đẹp trai, nhà giàu

Applecat Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Người đàn ông em yêu, điều tiên quyết chắc chắn là phải yêu thương em nhưng điều quan trọng nhất em cần ở họ lại là hoài bão, sự suy nghĩ, tính toán cho mai sau...
Đây chính là điều mọi phụ nữ cần ở người đàn ông, hơn cả việc đẹp trai, nhà giàu
Ảnh minh họa

Người đàn ông em yêu phải là người có hoài bão, có một sự nghiệp, có niềm yêu thích riêng, thái độ sống lạc quan… Chứ không phải chỉ biết chăm chăm lo sợ mất em, bị ảnh hưởng bởi toàn bộ cảm xúc của em.

Có rất nhiều người, họ đặt ra hình mẫu lý tưởng để theo đuổi, nào là phải cao từng này, mặt mũi phải đẹp như thế này, gia đình phải như thế kia, công việc mức lương phải như thế này… Rồi đến lúc, họ nhận ra rằng đặt ra hình mẫu rồi lại tự phá bỏ nó đi, vì đôi khi yêu ai đó chỉ vì vô tình hôm nào đó đâm sầm vào nhau, hoặc có ngày anh ta mặc đúng kiểu sơ mi mà bạn thích. Con gái vốn khó hiểu mà!

Nhiều người cũng nói, yêu thì cứ yêu thôi, trước 25 tuổi cứ yêu điên cuồng không cần biết tương lai đi, cứ làm theo cảm xúc thôi. Nhưng liệu, cảm xúc có bền mãi không ? Khi bạn yêu một người mà thậm chí bạn còn không chắc điều gì đã khiến bạn yêu người đó thì mối quan hệ đó liệu có bền vững hay không.

Đã bao giờ bạn ngẩn người ra nhìn người ấy và nghĩ: “Tại sao em lại yêu anh nhỉ?”. Câu trả lời cho câu hỏi ấy có thể chính là động lực để bạn tiếp tục yêu thương, tiếp tục gắn bó và sẻ chia, nhưng biết đâu nó cũng chính là lý giải cho những băn khoăn, cho câu hỏi:” Liệu anh có xứng đáng không”, và “Liệu ta có thể gắn bó với nhau cả đời ?”.

Bạn muốn yêu người đàn ông như thế nào ?

Và đã bao giờ bạn tự hỏi bản thân: Liệu mình muốn yêu một người đàn ông như thế nào ? Hay đơn giản bạn cũng không một tiêu chuẩn nào cả mà chỉ cần anh ý yêu mình vậy là đủ.

Với riêng cá nhân tôi, tôi vẫn bị hấp dẫn bởi những người đàn ông có hoài bão, có một sự nghiệp ổn định, một niềm yêu thích riêng, thái độ sống lạc quan. Đâu đó tôi từng đọc được: “Người đàn ông trở nên quyến rũ nhất là khi anh ấy say mê làm việc”. Ai cũng có những hoàn cảnh khác nhau, bạn cũng không cần thiết phải chọn người có gia đình giàu có mà thay vào đó hãy chọn một người đàn ông có ý chí. Một người đàn ông có ý chí, có năng lực chẳng phải là người để bạn có thể dựa dẫm tin tưởng anh ấy hơn hay sao. Một người đàn ông cũng sẽ hấp dẫn hơn khi anh ấy có những sở thích đam mê riêng, những thú vui lành mạnh, có những người bạn chiến hữu thực sự.

Một người đàn ông có ý chí, có năng lực chẳng phải là người để bạn có thể dựa dẫm tin tưởng

Bởi người ta vẫn thường nói ” hãy cho tôi biết bạn của bạn, tôi sẽ nói cho bạn về tương lai” “show me your friends, i will show you your future”. Nhìn vào những người bạn của anh ấy, bạn cũng có thể phần nào hiểu thêm anh ấy là người thế nào.

Còn tại sao tôi lại chọn một người đàn ông có thái độ sống lạc quan. Khi bạn yêu một người lạc quan, họ sẽ biết tiết chế cảm xúc của mình nhiều hơn, biết quan tâm đến cả những người xung quanh và không để làm ảnh hưởng đến không khí chung. Một người lạc quan cũng có cách nhìn cuộc sống tươi đẹp hơn, và như vậy cũng sẽ làm cho bạn cảm thấy vui vẻ, an lòng hơn rất nhiều.

Liệu bạn có muốn yêu một người chỉ biết dành gần như toàn bộ thời gian để bên bạn, chăm chăm lo lắng mất bạn và bị ảnh hưởng bởi toàn bộ cảm xúc của bạn. Một người mà khi bạn nhìn vào cuộc sống của anh ấy, bạn chỉ thấy… mỗi mình trong đó mà thôi.

Một người đàn ông đáng để bạn yêu sẽ khiến bạn có cảm giác muốn là một phần quan trọng trong cuộc sống của anh ấy, một người bạn có thể tin tưởng và dựa vào, và quan trọng hơn là một người để bạn có thể tự tin nói với mọi người đấy là người yêu của bạn.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật