Chuyện kỳ quái về anh thợ hồ sống lại ngay giữa đám tang của chính mình

Summer Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Sau lần sống lại ngay giữa đám tang của chính mình, anh thợ hồ Trần Hoàng Nam (33 tuổi) tự nhận mình sở hữu “năng lực đặc biệt”, có thể nhìn thấy người cõi âm và chữa được bách bệnh.
Chuyện kỳ quái về anh thợ hồ sống lại ngay giữa đám tang của chính mình
Anh Nam tự nhận mình sở hữu “năng lực đặc biệt”

Lời dặn dò khó hiểu trước lúc hôn mê

Ngày 29/3/2012, khi đang sơn cửa một ngôi nhà 3 tầng trên đường D2, phường 25, quận Bình Thạnh (TPHCM), anh Trần Hoàng Nam (33 tuổi, ngụ ấp Phú Tường, xã Phú Đức, huyện Châu Thành, Bến Tre) bị rơi từ tầng 3 xuống mái tôn của kho vật liệu xây dựng (cao khoảng 10m). nạn nhân được đưa vào bệnh viện Nhân dân Gia Định cấp cứu.

Sau khi nhận thấy khả năng sống của anh quá thấp và được sự đồng ý của bác sĩ, gia đình đưa anh Nam về quê. Cũng trong đêm hôm ấy, gia đình đã tháo hai mảnh nẹp cố định vùng cổ, bỏ dây truyền dịch, ống thở oxy. Gia đình chuẩn bị lo hậu sự cho người xấu số và tập trung xung quanh nơi nạn nhân nằm để niệm Phật, thì bất ngờ anh Nam ngồi bật dậy trước sự kinh ngạc của mọi người.

Ông Trần Hoàng Mỹ (cha của anh Nam - PV) cho biết, trước khi hôn mê, anh Nam từng đề nghị gia đình cắm 12 ngọn đèn cầy quanh chiếc giường anh đang nằm, rồi căn dặn nếu anh có chết phải chờ sau 48 giờ mới tiến hành tẩm liệm.

Thế nhưng gia đình ông Mỹ lại không làm theo “di chúc” của con trai trước khi “lâm chung”. Tức là chỉ sau 12h, kể từ lúc tháo ống thở cho bệnh nhân, gia đình ông đã lo hậu sự cho con trai. Do vậy, khi anh Nam bất ngờ hồi sinh, gia đình ông Mỹ rất hối hận vì suýt chút nữa thì đã vô tình giết chết con mình.

Ông Mỹ cho biết thêm, trước khi làm thợ hồ và bị tai nạn, Nam từng làm nghề massage. Sau chuyện “cải tử hoàn sinh”, dư luận đồn thổi rằng anh Nam có khả năng đặc biệt. Do vậy, có rất nhiều người đã tìm đến nhà ông Mỹ nhờ vả con trai ông giúp đỡ. Họ tin rằng, bất kỳ ai bị bệnh chỉ cần được anh Nam massage và truyền năng lượng là mọi bệnh tật hoàn toàn tan biến.

Bất ngờ là một thời gian sau đó, anh Nam tự khẳng định mình có khả năng siêu phàm, chứ không chỉ là lời đồn đại của mọi người nữa. Từ dạo ấy, mỗi ngày có hàng trăm người tìm đến nhà anh Nam để nhờ anh truyền năng lượng chữa bệnh.

Lượng người đông tới mức, những người bệnh đứng vạ vật xung quanh khu vườn, đường lớn dẫn vào nhà anh Nam. Họ phải chờ đợi, bốc số, đợi đến lượt được người “bề trên” thăm khám cho mình.

Việc anh Nam chữa được bách bệnh là hoang đường và phản khoa học. Gia đình người đàn ông này cũng thừa nhận họ không tin vào khả năng chữa bệnh của con trai, nhưng vì lợi trước mắt nên họ vẫn cổ súy cho việc làm của Nam.

Cha của anh Nam trao đổi với PV

Trong khi người thân lợi dụng việc này để trục lợi từ những con bệnh, thì bản thân anh Nam lại thực sự cho rằng mình là “thánh”. Có vẻ như di chứng của lần bị tai nạn khiến cho hệ thần kinh của Nam bị ảnh hưởng và có dấu hiệu của việc bị hoang tưởng.

Anh tự nhận mình là người được “bề trên” giao phó cho sứ mệnh “cứu nhân độ thế”. Nam cho biết, anh ta có thể nhìn thấy người cõi âm. Khi bệnh nhân tới chữa bệnh, anh ngồi đối diện nhìn trực tiếp vào mắt của người đó, rồi “bắt bệnh”.

Nam khẳng định rằng, khi nhìn vào mắt người đó, anh ta sẽ thấy bóng của một người khác trong đó, người này sẽ đọc bệnh của bệnh nhân cho anh. Sau đó, anh Nam massage, truyền năng lượng của “bề trên” để trị bệnh cho người này.

Ngoài việc massage, Nam còn bốc thuốc cho bệnh nhân về sắc nước uống. Những thang thuốc này đã được một thầy lang bốc sẵn, phân ra cụ thể các loại bệnh. Khi Nam thấy người “cõi âm” phán bệnh nhân bị mắc căn bệnh gì thì anh ta lấy những thang thuốc được kê sẵn đưa cho người nhà của họ. Sự việc này diễn ra trong vòng 3 năm mới chấm dứt, sau khi nhiều lần chính quyền địa phương vào cuộc xử lý.

Bị vợ bỏ vì có những hành động ma quái

Theo tìm hiểu của chúng tôi, sau khi “cải tử hoàn sinh”, tâm tính của anh Nam không được bình thường, hay nói những lời hoang đường, ma quái. Anh Nam nói rằng, mình thường mơ thấy một vị nữ thần. Thậm chí, anh Nam còn khẳng định, chính vị nữ thần này đã đẩy anh ngã từ tầng 3 công trình xuống.

Thấy ai, Nam cũng bảo có người “âm” theo và có bệnh trong người. Những hành kỳ quặc của anh Nam, khiến cho gia đình sống trong hoang mang lo lắng. Người bị ám ảnh nhiều nhất trong chuyện này đó chính là chị Thương, vợ của Nam.

Ông Mỹ kể, tại thời điểm đó, vợ chồng Nam có hai cháu nhỏ. Nam đi làm ở TP.HCM, còn vợ làm công nhân thủy sản ở Phú Quốc. Trước đó, vợ chồng Nam sống vui vẻ hạnh phúc.

Chị Thương vốn là người phụ nữ yếu đuối nên sau khi thấy chồng có những hành động ma quái, người vợ này đã không vượt qua được nỗi ám ảnh và sợ hãi. Ông Mỹ khẳng định, trước khi bỏ đi tâm lý chị Thương rất hoảng loạn do bị ám thị bởi những câu chuyện kinh dị mà chồng mình kể lại. Sống lại ngay giữa đám tang, nhưng Nam lại mất gia đình! Từ đó đến nay, gia đình ông Mỹ cũng không nhận được thông tin gì về người con dâu này.

Từ ngày vợ bỏ đi, anh Nam sống về sống với cha mẹ

Do di chứng của vụ tai nạn lao động, hệ vận động của Nam bị ảnh hưởng. Như lời kể của anh Nam, vận động của cổ, cánh tay phải, chân phải của anh không còn được nhanh nhẹn như trước. Anh Nam cũng bị mất sức lao động, giờ anh chỉ có thể làm được những việc nhẹ trong gia đình.

Kỳ lạ nhất là c‌ơ th‌ể anh hoàn toàn thay đổi vào hai tháng cuối năm. Vào khoảng thời gian này, hệ vận động của anh từ từ chậm lại, cho tới khi liệt toàn thân. Khi đó, Nam chỉ nằm một chỗ, mọi sinh hoạt cá nhân đều phải nhờ tới người khác.

Theo ông Mỹ, sau vụ “hồi sinh”, năm nào con trai ông cũng bị liệt 2 tháng. Do hoàn cảnh nên gia đình ông cũng chưa từng đưa con tới bệnh viện thăm khám, điều trị lần nào. Thế nên đến nay, căn bệnh liệt theo tháng của anh Nam vẫn là bí ẩn chưa được giải mã.

Clip người chết sống lại kể lúc xuống âm phủ

Trong khi đó, người đàn ông “chết đi sống lại” lại giải thích một cách cực kỳ mê tín, đó là nữ thần đã làm anh thành ra như vậy. Anh Nam muốn chữa khỏi bệnh thì phải ăn chay. Cứ thế, trong hai tháng cuối năm, gia đình anh Nam cho anh ăn chay trường. Tuy nhiên, chúng tôi cho rằng, bệnh “liệt 2 tháng” của anh Nam có thể là do di chứng của vụ tai nạn lao động 4 năm trước gây ra.

Xác chết... sống lại

Ông Ngô Văn Quý - Chủ tịch UBND xã Phú Đức cho biết, trong thời gian dài, hàng ngày có hàng trăm lượt người đến nhà ông Mỹ để tìm hiểu thông tin về việc anh Nam “chết đi sống lại”. Đặc biệt, có một số người đến gặp anh Nam để xin được trị bệnh, xin số đánh đề… Trước tình hình này, chính quyền địa phương đã vận động người dân không nên tụ tập đông người làm mất an ninh trật tự và giải thích để người dân hiểu tận tường sự việc. Ông Quý cũng khẳng định hơn 1 năm nay, tình trạng này đã hoàn toàn chấm dứt.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật