Nhà nghỉ ở Nhật không chỉ có se‌ּx

Ha_noi_bus Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Từ lâu bị gắn với khu đèn đỏ, sự nhớp nhúa và tình dục, các nhà nghỉ tình yêu của Nhật nay đang dần lột xác trở thành những nơi thư giãn cởi mở và thậm chí thượng lưu.
Nhà nghỉ ở Nhật không chỉ có se‌ּx
Khách bộ hành đi dưới những biển quảng cáo nhà nghỉ tình yêu ở Tokyo

Trên thực tế, nhiều nhà nghỉ không còn bị gắn cái đuôi "tình yêu" vào tên nữa, một tác giả đã dành 10 năm nghiên cứu về những nhà nghỉ này nhận xét.

"Ngày càng nhiều người đến khách sạn tình yêu không phải vì se‌ּx nữa", Sarah Chaplin, tác gia và là giáo sư kiến trúc đại học Kingston của Anh, bình luận. Mặc dù ngành kinh doanh nhà nghỉ cho những người cần nơi quan hệ tình dục ở Nhật vẫn ăn nên làm ra với doanh thu 4 nghìn tỷ yen (gần 35 tỷ USD), với 1,3 triệu khách quen, nhưng nhiều trong số này đến các "bến đỗ" đó chỉ để thư giãn. Một số người đến theo từng nhóm để tiệc tùng, hoặc đơn giản là tìm khoảng thời gian tĩnh lặng.

"Nếu nhìn vào hiện trạng dân số, mối quan hệ hôn nhân và doanh số bán ba‌ּo ca‌ּo s‌ּu cùng những thứ khác nữa, chúng ta có thể thấy nhiều người (Nhật) đang tự nguyện kiêng khem", Chaplin nói. Theo điều nghiên thị trường của hãng Durex ở 26 nước, Nhật đứng hạng thấp nhất xét về tần suất quan hệ tình dục. Người Nhật trung bình "lên giường" 48 lần mỗi năm, thấp hơn nhiều so với mức trung bình toàn cầu là 103 lần.

Bài trí bên trong một nhà nghỉ tình yêu ở Nhật. Ảnh: stippy.com

Những khách sạn tình yêu vốn là thước đo văn hóa trong vấn đề tế nhị này ở Nhật. Ra đời từ những năm 50 của thế kỷ trước, các nhà nghỉ nở rộ vào thập niên 70 với vẻ ngoài lòe loẹt thô kệch cùng các trang thiết bị kích động chuyện giư‌ּờng chi‌ּếu như giường quay và gương trên trần nhà. Khoảng 10 năm sau đó, chúng trở nên duyên dáng hơn, phản ánh xu hướng tình dục nhí nhảnh của người dân nước này, Chaplin nhận xét.

Những năm gần đây, các nhà nghỉ đang từ bỏ vẻ "xì tin" để đi theo hướng tinh tế hơn. Trong số 350 khách sạn tình yêu mà Chaplin đã nghiên cứu trong 10 năm để viết cuốn sách mang tên "Nhà nghỉ tình yêu ở Nhật: Một lịch sử văn hóa", nhiều nơi đã sửa sang bằng các loại vật liệu đắt tiền. Mặt tiền các tòa nhà và phòng được ốp đá tự nhiên, thay vì kiểu giả lâu đài cổ rởm đời. Bên trong các căn phòng được bài trí bằng mầu sắc trầm với họa tiết giản dị thanh lịch.

"Niềm vui thú khi ở trong những nhà nghỉ tình yêu không còn gắn nhiều với hoan lạc thể xác nữa. Nếu có nỗi vui trần tục nào, thì đó là khi ta ngắm nghía và thưởng lãm những đồ nội thất được các tay thợ tinh xảo làm ra", Chaplin viết.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật