Em bé Lào bắt cá trên dòng Nam Song...

Summer Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Những ngày ở Vang Vieng, Lào, bị một cơn mưa lớn cầm chân, nhóm phượt chúng tôi buồn như chấu cắn. Tuy nhiên, dù hành trình đạp xe ngắm hoàng hôn bị chựng lại nhưng bù lại, cảm xúc một thoáng tuổi thơ đã bất chợt trở về cùng nhóm khi chúng tôi theo chân các cư dân Vang Vieng đi bắt cá.
Em bé Lào bắt cá trên dòng Nam Song...
Ảnh minh họa

Ô Lê, cậu bạn “thổ địa” cho biết: Lào là đất nước không có biển nhưng sông suối rất nhiều, nguồn thủy sản tự nhiên nhiều vô kể. Cá sống tràn lan tại các con suối nhỏ trên cao, mỗi khi trời mưa, chúng bị cuốn trôi theo dòng chảy vào sông. Nắm được quy luật này, các cư dân quanh lưu vực sông Nam Song chỉ việc vác theo cái vó nhỏ hoặc mảnh lưới chài là dễ dàng bắt những chú cá bị sặc nước bùn, phải đỏ mắt trồi lên tìm khí thở. Ai ai cũng có thể bắt cá, từ người phụ nữ mang bầu lặc lè cho đến các em bé. Ra sông, tôi gặp một bé trai 6 tuổi lặng im song hành cùng cha bắt cá, với cái nơm bằng tre trên tay. Em rất gan dạ, không hề sợ nước hay rắn rít.

Lan man đi cùng cha con em đoạn dài trên sông, qua việc diễn tả bằng ngôn ngữ của mười ngón tay đến mệt xỉu, tôi được biết, gia đình em ở cách đoạn sông này chừng non cây số. Từ nhỏ, cha em đã dẫn con ra sông để cùng tắm, bắt cá và dạy em cả kỹ năng đi rừng. Tuy nhiên, với quan niệm không nên săn bắn, ăn thịt thú rừng nên gia đình em chọn tìm bắt cá làm món ăn là chủ yếu.

Đi bắt cá cùng cha con em, tôi còn học được một điều: người Lào chỉ bắt cá đủ ăn trong ngày. Vì nếu bắt nhiều, số cá để dành cũng bị gầy đi, chết, ăn sẽ không ngon. Do quan niệm cá ở sông suối cũng là của trời ban nên họ cứ từ từ mà nhận, không tham lam đem cả đống về nhà.

Theo cha con họ, tôi học được một điều: trong cuộc sống, không nên xoáy vào vật chất nhiều quá. Nếu mọi việc từ suy nghĩ, hành động cho đến cả việc ăn uống, ngủ nghỉ của chúng ta thật đơn giản thì con người dễ chạm đến hạnh phúc hơn.

Cảm ơn một buổi chiều mưa bên dòng sông Nam Song của Vang Vieng, tôi đã có sự trải nhiệm và cảm nhận tình yêu cuộc sống qua hình ảnh cậu bé người Lào cùng cha bắt cá. Ở đó, có sự yêu thương của tình phụ tử qua việc truyền kỹ năng sống cho con thật chân thành!

Ô Lê, cậu bạn “thổ địa” cho biết: Lào là đất nước không có biển nhưng sông suối rất nhiều, nguồn thủy sản tự nhiên nhiều vô kể. Cá sống tràn lan tại các con suối nhỏ trên cao, mỗi khi trời mưa, chúng bị cuốn trôi theo dòng chảy vào sông. Nắm được quy luật này, các cư dân quanh lưu vực sông Nam Song chỉ việc vác theo cái vó nhỏ hoặc mảnh lưới chài là dễ dàng bắt những chú cá bị sặc nước bùn, phải đỏ mắt trồi lên tìm khí thở. Ai ai cũng có thể bắt cá, từ người phụ nữ mang bầu lặc lè cho đến các em bé. Ra sông, tôi gặp một bé trai 6 tuổi lặng im song hành cùng cha bắt cá, với cái nơm bằng tre trên tay. Em rất gan dạ, không hề sợ nước hay rắn rít.

Lan man đi cùng cha con em đoạn dài trên sông, qua việc diễn tả bằng ngôn ngữ của mười ngón tay đến mệt xỉu, tôi được biết, gia đình em ở cách đoạn sông này chừng non cây số. Từ nhỏ, cha em đã dẫn con ra sông để cùng tắm, bắt cá và dạy em cả kỹ năng đi rừng. Tuy nhiên, với quan niệm không nên săn bắn, ăn thịt thú rừng nên gia đình em chọn tìm bắt cá làm món ăn là chủ yếu.

Đi bắt cá cùng cha con em, tôi còn học được một

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật