Tôi chỉ còn biết đập đầu tiếc của khi biết vợ cũ đã có mức lương 9 con số ngay sau khi ly

Summer Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Vậy là tôi về nhà bằng mọi cách bắt vợ phải li dị bằng được. Sau 1 tháng khuyên nhủ tôi suy nghĩ lại vì con, nhưng
Tôi chỉ còn biết đập đầu tiếc của khi biết vợ cũ đã có mức lương 9 con số ngay sau khi ly
Lấy vợ hơn 1 năm thì tôi có bồ. (Ảnh minh họa)

Lấy vợ hơn 1 năm thì tôi có bồ. Tất nhiên cô bồ của tôi xinh đẹp và biết chiều chuộng tôi hơn vợ rất nhiều. Lúc đầu cũng thấy tội tội cho vợ, vì tôi đã phản bội cô ấy đúng lúc cô ấy cần tôi nhất. Cô ấy vừa mới sinh con, công việc lại bận nên 3 tháng đã phải gửi con cho người trông trẻ tư đầu ngõ để trở lại công ty làm việc

Con cái, cộng với công việc nên nhìn vợ lúc nào cũng như một bà già khó tính. Cáu gắt liên tục, đã vậy người thì lôi thôi lếch thếch. Đi làm về lúc nào sữa cũng ướt áo. Tôi nhìn chán chẳng buồn động vào nữa.

Tôi có bồ một phần vì chán vợ, một phần vì cô bồ này hứa hẹn tương lai cho tôi rất nhiều. Hiện tại lương tôi mỗi tháng chỉ chưa đầy chục triệu, tôi lại là thằng đàn ông bảnh bao, thích ăn diện. Lương hàng tháng của tôi chỉ chiêu tiêu cho mình tôi, còn vợ tự lo cho con và gia đình. Tôi nghĩ một người cả năm chẳng biết đến cái áo mới như cô ấy thì lương của cô ấy cũng dư nuôi con. Chắc lương vợ cũng được khoảng 6-7 triệu, chưa bao giờ tôi hỏi.

Tôi cưới vợ cũng là vì nhỡ nên phải cưới chứ thực lòng tôi không xác định cưới đâu. Vì tôi đã tính phải lấy được một cô gái mà co thể giúp tôi thăng tiến không thì gia đình vợ cũng phải thuộc dạng giàu có để nhờ vả được. Chứ gia đình vợ hiện tại thì còn không bằng gia đình tôi.

Vậy là từ khi cặp với cô gái này tôi đã chán hẳn vợ. Và khi biết bố em là sếp lớn thì tôi đã nghĩ tới chuyện li hôn luôn. Tôi cũng đã từng bảo bồ đưa về nhà ra mắt nhưng cô ấy bảo bố mẹ khó tính, nếu biết con gái đang yêu người có gia đình thì ông bà không bao giờ đồng ý đâu. Chỉ khi nào tôi đã li dị vợ thì cô ấy mới đưa về ra mắt bố mẹ được.

Vậy là tôi về nhà bằng mọi cách bắt vợ phải li dị bằng được. Sau 1 tháng khuyên nhủ tôi suy nghĩ lại vì con, nhưng tôi không lay chuyển ý định nên vợ tôi đành kí đơn ly hôn.

Ngày vợ và tôi từ tòa án trở ra tôi khá bất ngờ khi thấy chiếc xe sang trọng tới đón vợ. Người lái xe bước xuống và nói: “Em mời chị và cháu lên xe”. Nhưng đúng lúc ấy có một chị bạn tới đón vợ tôi, tôi biết chị này nên vợ đã bế đứa con lên xe chị ấy và bảo cậu lái xe cứ đánh xe về công ty đi.

Vợ đi rồi tôi mới tiến lại chỗ cậu lái xe kia, lúc này cậu ấy vẫn đứng lại vì đang hút dở điếu thuốc:

- Xin lỗi cậu là lái xe của vợ cũ tôi ư?

- Vâng, chị ấy mới được thăng chức trưởng phòng vì vừa giúp sếp giải quyết một việc vô cùng quan trọng. Lương chị ấy giờ 9 con số rồi đấy anh. Anh có vợ giỏi thế sao lại bỏ.

Tôi sững sờ, có lẽ nào tôi nghe nhầm chăng vợ tôi mà lương 9 con số ư. Tôi hỏi lại một lần nữa, cậu cái xe vẫn giữ câu trả lời ban đầu.

Đầu tôi mông lung, bước đi thẫn thờ. Vừa lúc đó cô bồ của tôi bước đến, giọng phấn khởi: “Giờ anh đi với em về nhà em nhé. Bố mẹ đang đợi mình. Nhưng em xin lỗi, bố mẹ em không phải là người giàu có và có địa vị đâu, chỉ là vì em yêu anh nên em đã nói dối”.

Tôi ngớ người, hất mạnh tay cô ta ra. Hóa ra tôi đã bị cô ta lừa sao. Giờ thì tôi chỉ còn biết đập đầu tiếc của cô vợ cũ của mình mà thôi.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật