Vô tình ấn mạnh ngực người yêu một cái, tôi sốc đến mức suýt thì ngất xỉu

Summer Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Không hiểu lúc đó lý trí của tôi bay biến đi đâu hết, bản năng thôi thúc làm tôi vô tình ấn mạnh vào ngực Yến và…
Vô tình ấn mạnh ngực người yêu một cái, tôi sốc đến mức suýt thì ngất xỉu
Tôi sốc đến mức muốn ngất xỉu khi từ ngực em, chảy ra một dòng nước nhỏ, trắng đục, lại có mùi thơm nhẹ. (Ảnh minh họa)

Tôi đã từng nghĩ trái tim mình sẽ chẳng thể rung động trước bất kì người con gái nào nữa sau khi Lan ra đi. Em mất đi để lại trong tôi nỗi hụt hẫng tột độ. Tôi khi ấy như người mộng du, ở thực tại nhưng luôn mơ về những giấc mơ đẹp trong quá khứ. Đi tới bất cứ nơi đâu, làm bất cứ việc gì, trong đầu tôi cũng chỉ hiện lên hình dung của Lan. Thậm chí có lúc tôi đã từng nghĩ, nếu như tôi không phải là cháu đích tôn dòng họ, là con trai duy nhất của bố mẹ tôi thì chắc tôi đã đi theo Lan mất rồi.

Bố mẹ, họ hàng, bạn bè tìm mọi cách để giúp tôi vượt qua nỗi đau. Mai mối, giới thiệu cho tôi rất nhiều người nhưng dường như chẳng người con gái nào có thể khỏa lấp đi nỗi nhớ Lan trong tôi. Cho tới ngày Yến xuất hiện.

Gặp Yến trên phố, tôi vội vã lướt xe đuổi theo. Yến quá giống với Lan. Bóng hình ấy của Yên khiến tôi si mê. Tôi tìm mọi cách để có được thông tin của Yến. Có vẻ như ông trời đã rủ lòng thương xót cho một kẻ mang trái tim tổn thương như tôi. Tôi đã mừng đến phát khóc khi phát hiện ra Yến chưa có người yêu. Không thể bỏ lỡ cơ hội này được, kể cả có biến thành một kẻ chai mặt, tôi cũng quyết phải hạ gục trái tim của Yến trong thời gian ngắn nhất.

Con gái có ai là không yêu thích và bị sự lãng mạn làm cho mê hoặc. Bài đó tuy cũ nhưng không bao giờ là lỗi mốt. Những bó hồng đỏ, những món quà đắt tiền (tôi cũng là kẻ khá có điều kiện kinh tế) được gửi đến văn phòng em làm việc hàng ngày. Thời gian đầu, Yến còn từ chối. Nhưng sau hai tuần kể từ ngày quen biết, Yến đã bắt đầu chấp nhận những món quà của tôi. Một dấu hiệu đáng mừng, tôi càng vững tin hơn vào kế hoạch chai mặt của mình. Và chỉ một tháng, sau cái ngày mà tôi đuổi theo bóng hình Yến trên phố thì Yến đã nhận lời cho tôi cơ hội tìm hiểu. Mất thêm một tháng nữa tôi hoàn toàn chinh phục được trái tim của Yến.

Nhìn tôi có người yêu mới, ai cũng vui mừng. Nhất là gia đình và người thân của tôi. Yến cũng là một cô gái khá. Thông minh, nhanh nhẹn, hoạt bát, duyên dáng, công việc cũng khá ổn định. Chúng tôi cũng khá hợp nhau trong tính cách. Chính vì vậy, chẳng có lý do gì để tôi không tính đến những chuyện tương lai xa với Yến.

Những buổi đi chơi của chúng tôi cũng nhiều lên. Từ ngày quen Yến, tôi thấy cuộc đời mình như nở hoa rực rỡ. Tới mức về nhà rồi, nụ cười vẫn còn nở trên môi khi nghĩ về Yến. Chúng tôi hợp nhau là thế nhưng khi tôi ngỏ ý đưa Yến về nhà ra mắt thì Yến lại ngập ngừng nói Yến cần thêm thời gian. Bản thân tôi cũng nghĩ mình hơi vội vàng nên cho Yến thêm thời gian. Tôi cứ vững tin mình sẽ có được hạnh phúc sau bao năm đau khổ, ngờ đâu…

Tôi như chết đứng khi nghe Yến thú nhận về cuộc tình ngang trái, phải làm kẻ thứ 3 và để lại cái thai không được thừa nhận.  (Ảnh minh họa)

Nếu có 11 dấu hiệu này hai bạn đang có tình yêu đẹp thực sự

Hôm đó, tôi tới nhà đón Yến đi chơi. Tới hơi sớm nên Yến vẫn chưa chuẩn bị xong. Lớ ngớ thế nào, tôi đang ngồi vắt chân ngoài phòng khách thì nghe thấy tiếng Yến la hét trong phòng ngủ. Không nghĩ được nhiều hơn, tôi nhanh chóng lao vào. Cánh cửa vừa đẩy ra, tôi đã ngã nhào vào người Yến. Mặt tôi đỏ bừng khi cả thâ‌n hìn‌h của tôi đang đè lên người Yến. Đã thế, Yến lại còn trong tình trạng bán khỏ‌ּa thâ‌ּn nữa chứ. Và cái tay hư đốn của tôi khi ấy đang đè lên gò ngự‌ּc trầ‌ּn căng tròn, trắng ngần của Yến. Yến cũng ú ớ vì sự việc bất ngờ này và chỉ kịp lắp bắp:

- Chuột… Chuột…

Không hiểu lúc đó lý trí của tôi bay biến đi đâu hết, bản năng thôi thúc làm tôi vô tình ấn mạnh vào ngực Yến và…

Tôi sốc đến mức muốn ngất xỉu khi từ ngực em, chảy ra một dòng nước nhỏ, trắng đục, lại có mùi thơm nhẹ. Tôi không phải là một gã khù khờ nên nhìn qua tôi cũng có thể đoán biết được nó là gì. Tôi thoát nhanh khỏi người Yến, lấy vội chiếc khăn cho em che người:

- Em đã có con ư? – Tôi nhẹ giọng mà đầy hụt hẫng

Yến không nói gì, chỉ ôm mặt khóc nức nở. Có vẻ như tôi đã nói đúng. Tôi như chết đứng khi nghe Yến thú nhận về cuộc tình ngang trái, phải làm kẻ thứ 3 và để lại cái thai không được thừa nhận. Con Yến đang gửi cho bà ngoại ở quê để đi làm kiếm tiền.

- Em… Xin lỗi. Em đã định thú nhận tất cả. Nhưng em… Yêu anh… Anh khiến em quá cảm động. Sự ấm áp nơi con tim anh đã làm mờ lý trí của em. – Yến nức nở

Câu chu‌yện tìn‌h yêu đẹp như trong cổ tích

Tôi không đủ can đảm để đặt tay lên đôi vai nhỏ nhỏ bé đang run lên bần bật ấy. Tôi bước ra ngoài như kẻ mất hồn. Tại sao số phận lại liên tục trêu người tôi như vậy. Hạnh phúc chưa kịp nở hoa đã héo tàn chốc lát. Tôi có nên biến mình thành gã đàn ông cao thượng vì tình yêu kia hay dứt khoát buông tay để tránh nuối tiếc sau này. Chỉ có điều khó quá vì tôi yêu Yến…

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật