Tái mặt khi nghe vợ bảo: “Em vừa gọi thử, “sếp” bảo đã tắm xong, đang nằm đợi anh đáya

Summer Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Tôi bế con vào giường ru con ngủ. Vừa đi ra thì tiếng chuông điện thoại của chồng réo rắt. Sợ con dậy nên tôi cầm lên xem, thấy số gọi đến là sếp nên tôi bắt máy luôn.
Tái mặt khi nghe vợ bảo: “Em vừa gọi thử, “sếp” bảo đã tắm xong, đang nằm đợi anh đáya
Tôi sợ sếp anh phật ý nên gọi lại, nhưng tôi chưa kịp nói gì thì tiếng nói ấy trong điện thoại vang lên khiến tôi sững sờ. (Ảnh minh họa)

Tôi là hoa khôi của khóa và dĩ nhiên là ông chồng của tôi hiện tại đã mất rất nhiều công sức thì mới tán đổ tôi. Chồng tôi cũng thuộc dạng thành đạt, kiếm ra tiền và rất tâm lý. Tôi sinh được một cô con gái rất xinh, nhà cửa cũng đã có. Nói chung là cuộc sống hiện tại rất ổn.

Khi cưới, chúng tôi đặt ra nhiều quy định và bắt buộc nửa kia phải tuân theo. Ví dụ, tôi nấu cơm thì chồng lo rửa bát, tôi giặt quần áo thì chồng phải gấp. Tôi bắt chồng phải chia sẻ việc nhà để anh hiểu được nỗi vất vả của vợ và cũng là một cách để giữ chân chồng ở nhà.

Cuộc sống của vợ chồng tôi cứ thế trôi đi êm đềm, nhưng đến một ngày, chồng tôi bất ngờ thông báo rằng mình phải làm thêm vì công ty đang có dự án lớn. Tôi không tin lắm, nhưng sau vài lần thấy chồng thức đêm thức hôm vật vã với đống số má trong phòng làm việc, tôi đã thông cảm và tạo điều kiện hơn cho anh.

Chồng tôi khá thành đạt và luôn khiến vợ tin tưởng (Ảnh minh họa)

Hôm đó, con tôi bị ốm nên tôi ở nhà cả ngày, buổi chiều mới 3h đã thấy chồng hấp tấp về nhà. Thấy tôi ở nhà, chồng tỏ vẻ rất ngạc nhiên hỏi:

- Ơ, sao hôm nay em lại ở nhà thế?

- Con ốm, anh chả để ý gì cả.

- Ừ thì anh có thời gian đâu. Lu bù quá ấy. Con sao rồi em? Sao em không gọi cho anh?

- Đỡ rồi. Sao hôm nay anh về sớm vậy?

- Anh phải đi có việc với sếp. Đi gặp đối tác ấy mà. Phải về nhà thay quần áo, tắm rửa sạch sẽ đã.

Nói xong chồng tôi lao vào nhà tắm. Tôi thấy là lạ. Bình thường có khi nào chồng tôi sạch sẽ thế này đâu? Đi làm về toàn chui vào phòng làm việc đến khuya, có hôm chả thèm tắm, lăn ra ngủ khì.

Tôi bế con vào giường ru con ngủ. Vừa đi ra thì tiếng chuông điện thoại của chồng réo rắt. Sợ con dậy nên tôi cầm lên xem, thấy số gọi đến là sếp nên tôi bắt máy luôn. Nhưng khi tôi chưa kịp nói gì thì chuông điện thoại lại ngắt. Tôi sợ sếp anh phật ý nên gọi lại, nhưng tôi chưa kịp nói gì thì tiếng nói ấy trong điện thoại vang lên khiến tôi sững sờ.

Chồng vừa bước ra từ nhà tắm, tôi đã cầm điện thoại lên bảo:

- Em vừa gọi thử, “sếp” bảo đã tắm xong và đang nằm đợi anh ở khách sạn đấy chồng ạ.

Nghe thế, mặt ông chồng tôi tái lại, nhưng vẫn cố làm ra vẻ cứng cỏi:

- Em… em… sao em lại đụng vào điện thoại của anh?

- Ừ, nếu không thì tôi không bao giờ biết ông sếp của anh lại có cái giọng ẻo lả như vậy. Sao? Mấy bữa nay đi khách sạn chắc mệt mỏi quá nhỉ?

- Em đừng hiểu nhầm, anh đi làm việc thật mà.

- Anh đi đi kẻo cô ấy nằm đợi khô cong cả người bây giờ. À, nhớ đi luôn nhé, nhà này giờ không có chỗ của anh nữa đâu.

Nói rồi, tôi đẩy ông chồng ăn mặc bảnh chọe của mình ra khỏi cửa rồi chốt lại, mặc anh cầu xin thảm thiết.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật