Ozil nổi giận, đáp trả chỉ trích của đồng đội

Baoanh Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Nội bộ đội tuyển Đức đang có dấu hiệu rạn nứt đáng lo ngại sau trận hòa tệ hại 0-0 trước Ba Lan. Nhạc trưởng Mesut Ozil đáp trả khá dữ dội chỉ trích của trung vệ Jerome Boateng.
Ozil nổi giận, đáp trả chỉ trích của đồng đội
Ảnh minh họa

Đức trải qua trận đấu bế tắc với Ba Lan hôm 17/6 dù được đánh giá cao hơn. Sau 90 phút bất lực, đội trưởng Manuel Neuer tức giận quăng găng tay trên sân cỏ. Còn hậu vệ Jerome Boateng dành những lời lẽ không mấy dễ chịu cho những ngôi sao trên hàng tấn công của Đức.

Cầu thủ của Bayern Munich lớn tiếng: “Chúng tôi không giành chiến thắng ở bất kỳ cuộc đối đầu tay đôi nào trên hàng tấn công. Các cầu thủ không chịu khó di chuyển, không tạo ra được những cơ hội nguy hiểm. Nếu muốn tiến xa, chúng tôi phải cải thiện những vấn đề này”.

Những phát biểu của Boateng không sai nhưng lại quá thẳng thắn khiến một số đồng đội của anh tại tuyển Đức tự ái. Mesut Ozil đã nổi giận và tỏ ý châm biếm trước những phân tích của hậu vệ này: “Đó là ý kiến cá nhân của Boateng. Cậu ấy chắc chắn hiểu tấn công là như thế nào”, Goal dẫn lời Ozil bực bội.

Sau 2 lượt trận tại bảng C, Đức đang dẫn đầu bảng với 4 điểm. Cơ hội để đội bóng của HLV Joachim Loew giành vé đi tiếp rất cao. Tuy nhiên, họ cần đánh bại Bắc Ireland ở lượt đấu cuối để chắc chắc giữ ngôi đầu, đồng nghĩa với việc tránh những đội bóng mạnh ở vòng 1/8.

Tuy nhiên, hàng công đang là nỗi lo của đội bóng 3 lần vô địch Euro. Ngoài Boateng, giới truyền thông cũng như người hâm mộ Đức chỉ trích kịch liệt phong độ của Mario Goetze và Thomas Muller. Cả hai đều chưa ghi bàn tại Euro lần này.

Tiền đạo Goetze của Bayern Munich đá chính cả hai trận đầu tiên cho đội nhà, nhưng ở trận gặp Ukraine, anh thậm chí không chạm bóng trong 18 phút đầu tiên. Đến trận gặp Ba Lan, anh thi đấu mờ nhạt và bị thay ra sớm.

Trước cơn bão chỉ trích, anh chua chát nói: “Bóng đá là như thế. Đôi khi bạn là con chó, đôi lúc là cành cây. Tôi không quan tâm đến những điều đó mà tập trung cho trận gặp Bắc Ireland”.

Muller cũng “mất tích” trong hai trận đầu tiên. Anh ghi đến 10 bàn cho Đức tại 2 kỳ World Cup, nhưng chưa có pha lập công nào trong 7 trận xuất hiện ở Euro. Phong độ của anh tại Pháp trái ngược hoàn toàn với những gì đã thể hiện tại CLB Bayern Munich, nơi anh ghi đến 32 bàn mùa 2015/2016.

Trước những lời phê bình, Muller tỏ ra khá bình thản: “Tất nhiên tôi không hài lòng với bản thân mình. Nhưng tôi không nghĩ mình đã chơi tệ. Đôi khi tôi chơi tốt nhưng không ghi bàn và nhận những lời chỉ trích. Có khi tôi chơi tệ nhưng lập công, lập tức là người hùng. Rồi người ta nói rằng Muller đã cứu trận đấu”.

Đức vs Bắc Ireland là cặp đấu chênh lệch. Trong 14 lần gặp nhau trước đây, đội bóng của HLV Joachim Loew đã thắng đến 8, hòa 4 và chỉ thua 2.  

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật