Đêm đầu tiên, chồng bỏ mặc tôi nằm chỏng chơ với tấm ga giường dính máu để...

Summer Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Bị bỏ lại chỏng chơ với chiếc ga giường nhuốm máu, nước mắt tôi lăn dài. Chuyện khủng khiếp gì đang xảy ra với tôi vậy.
Đêm đầu tiên, chồng bỏ mặc tôi nằm chỏng chơ với tấm ga giường dính máu để...
Ngày tới ngôi nhà tương lai chuẩn bị đồ đạc, tôi đã chết trân khi gặp một người con gái lạ ở đó. (Ảnh minh họa)

Tôi và anh đến với nhau là do mai mối. Anh là con trai duy nhất của bạn mẹ tôi. Chúng tôi trước khi gặp mặt nhau chỉ được biết đến nhau qua những câu chuyện kể nên ấn tượng trong tôi về anh không có nhiều. Nhưng đến khi gặp mặt thì tôi hoàn toàn bị anh thu hút.

Anh sở hữu vẻ ngoài điển trai, lạnh lùng nhưng ánh mắt và nụ cười lại vô cùng ấm áp khiến tôi bị đứng tim mất vài giây đầu. Cách nói chuyện của anh cũng rất duyên dáng, không quá vồ vập cũng không quá xa lạ. Tất cả đều dịu dàng nhưng vẫn đầy cảm xúc. Có sự hậu thuẫn là gia đình nên tình cảm của chúng tôi lên như diều gặp gió. Những buổi hẹn hò để vun đắp tình cảm diễn ra thường xuyên hơn.

- Em có yêu anh không? – Anh đột ngột đưa ra câu hỏi khiến tôi đứng tim

Bối rối, bẽn lẽn, tôi khẽ gật đầu.

- Vậy mình cưới nhau đi. – Anh tiếp tục khiến tôi bất ngờ

Đây có được coi là lời cầu hôn không nhỉ, sao tôi thấy nó chóng vánh và đường đột như thế. Nhưng đây chẳng phải là cái kết mà tôi mong muốn hay sao? Đúng, trước những gì anh làm cho tôi trong thời gian qua, tôi tin anh sẽ là một người chồng tốt. Hôn lễ của chúng tôi bắt đầu được chuẩn bị.

Gia đình hai bên đều thống nhất sẽ cho chúng tôi ra ở riêng dù cho anh là con một trong gia đình. Ngày tới ngôi nhà tương lai chuẩn bị đồ đạc, tôi đã chết trân khi gặp một người con gái lạ ở đó. Nhìn sự lúng túng trên khuôn mặt tôi, anh nhanh chóng giải đáp:

- Anh quên không nói với em. Đây là Vy, em kết nghĩa của anh. Chuyện Vy ở đây, bố mẹ anh đều biết. Yên tâm, bọn anh là hoàn toàn trong sáng. Vy đã có người yêu rồi. Cậu ta là bạn thân của anh đang đi du học và có nhờ anh chăm sóc Vy giúp nên anh mới đưa Vy về đây. Nếu em thấy ngại, anh sẽ bảo Vy chuyển đi.

Cách nói rành mạch của anh khiến tôi chẳng chút nghi ngờ. Không hiểu sao lúc đó tôi lại:

- Vy cứ ở lại đây cho vui. Chị thấy ổn mà.

Vy cầm tay tôi, cảm ơn rối rít và còn ngỏ ý muốn làm em gái tôi nữa. Nhìn nụ cười hồn hậu kia, tôi đâu có ngờ được.

Đám cưới của chúng tôi được tổ chức khá hoành tráng. Trong hôn lễ, ai cũng nở nụ cười rạng rỡ chúc mừng cho chúng tôi. Duy chỉ có Vy là rơi lệ. Tôi khẽ hỏi thì Vy ngập ngừng:

- Tại em vui mừng quá ấy mà. Với lại, nhìn anh chị em lại nhớ đến người yêu em.

Bị bỏ lại chỏng chơ với chiếc ga giường nhuốm máu, nước mắt tôi lăn dài.  (Ảnh minh họa)

Lúc ấy tôi chỉ biết vỗ vai Vy đầy khích lệ chứ đâu có biết rằng đằng sau những giọt nước mắt kia là cả một nỗi ẩn tình. Đêm tân hôn, tôi bẽn lẽn nép đầu vào ngực anh. Nhưng… Anh dường như biến thành một con người khác, hung hăng và đầy thô bạo. Anh lao vào tôi… cho tới khi ga giường nhuốm một vết máu hồng.

- Cô còn là con gái ư? – Anh cười nhếch miệng

- Ý anh là gì? – Tôi bang hoàng vì những hành động vừa rồi của anh

- Bố mẹ tôi nghĩ rằng lấy cho tôi một người vợ còn trinh thì sẽ khiến tôi quên được Vy ư? Thật nực cười. Tiện đây, tôi cũng nói luôn cho cô biết. Tôi và Vy yêu nhau nhưng bố mẹ tôi không đồng ý. Tôi khăng khăng bỏ đi thì họ đành đưa ra thuyết sách này. Tôi phải lấy cô nhưng vẫn được ở cạnh Vy. Vừa rồi là tôi giận bố mẹ tôi nên mới chút giận lên người cô. Cô nghỉ đi, tôi phải sang an ủi Vy đây, chắc cô ấy buồn lắm. – Anh nói như kể chuyện, câu chuyện đầy đau đớn mà nạn nhân là tôi

- Anh… – Tôi không thể cất lên được từ thứ 2

- Sao, cô không đồng ý ư? Nếu không, cô có thể viết đơn ly hôn, tôi ký ngay. – Anh lạnh lùng rồi bước đi luôn

Bị bỏ lại chỏng chơ với chiếc ga giường nhuốm máu, nước mắt tôi lăn dài. Chuyện khủng khiếp gì đang xảy ra với tôi vậy. Tất cả chỉ là một màn kịch thôi ư? Tại sao lại lỡ đối xử với tôi như vậy. Từ đầu chí cuối, tôi chỉ là một con rối được thao túng, một con rối tự huyễn hoặc rằng bản thân mình rất hạnh phúc. Tôi cười như điên dại, tất cả sau đêm nay sẽ chấm dứt, chỉ là quá đau đớn, bi kịch với người con gái như tôi mà thôi.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật